Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bản tin 09/06: Backstreet Boys tái hợp tại Hoa hậu Mỹ, khán đài 'dậy sóng'

2016-06-09 15:51

Tác giả: Giọng đọc: Nhím Xù

  • Cùng nghe bản tin HotNews điểm lại những tin tức nổi bật ngày 09/06: 
Xem bản tin trên kênh youtube của Blog Radio

1. Backstreet Boys tái hợp tại Hoa hậu Mỹ, khán đài 'dậy sóng'

Toàn bộ khán giả có mặt tại đêm Chung kết Hoa hậu Mỹ 2016 đã “dậy sóng” trước màn biểu diễn của nhóm nhạc đình đám một thời Backstreet Boys với đầy đủ 5 thành viên. Đối với thế hệ trẻ yêu nhạc giai đoạn 1997 – 2000, Backstreet Boys là một trong những cái tên “phủ sóng” hầu hết các quốc gia trên thế giới, kể cả Việt Nam.

Do đó, việc cả năm thành viên trong nhóm tái hợp trong màn biểu diễn tại đêm Chung kết Hoa hậu Mỹ 2016 ở Las Vegas, Mỹ vào tối 5/6 (theo giờ địa phương) thực sự tạo ra cơn lốc thổi bùng khán giả có mặt trong khán đài.

A.J. McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson và Brian Littrell diện vest lịch lãm, cùng nhau thể hiện lại hai ca khúc đình đám của nhóm "As Long as You Love Me" và "I Want It That Way", biến phần biểu diễn catwalk của Top 3 hoa hậu trở nên ấn tượng hơn.

Ngay lúc giai điệu cất lên, toàn bộ khán giả đều đung đưa, hát theo tiếng nhạc, nhiều người còn đứng hẳn dậy nhún nhảy. Ngay cả Hoa hậu Hoàn vũ Pia Wurtzbach cũng đưa tay múa phụ họa và hát cùng nhóm nhạc dưới ghế khách mời.

2. Phương Thanh bật khóc khi nhắc về kỉ niệm tuổi thơ

Chiều ngày 7.6, ca sĩ Phương Thanh đã có buổi giới thiệu album “Về quê” tại TPHCM. Tới tham dự cùng Chanh có những người bạn thân thiết trong nghề như Ngọc Linh, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, cùng các học trò Hamlet Trương, Ship Dee trong chương trình “Biệt đội tài năng”, biên đạo múa Tô Lâm… Không còn hình ảnh một “nữ hoàng nhạc rock” đầy máu lửa trên sân khấu, người nghe sẽ bắt gặp một Phương Thanh nhẹ nhàng, da diết, mộc mạc và đằm thắm sau những thăng trầm của cuộc đời với "Về quê".rong số 16 ca khúc, Phương Thanh và êkip chọn “Về quê” để thực hiện MV với những hình ảnh về làng quê yên bình với những kỉ niệm tuổi thơ luôn có sức lay động lòng người.

Ngay sau khi giới thiệu “Về quê” tại TPHCM, tối ngày 7.6, Phương Thanh có mặt tại Cần Thơ để họp fans. Sau đó, chị sẽ tham gia nhiều đêm diễn tại Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, Thái Nguyên… để quảng bá cho album.



3. Mạc Hồng Quân lấp lửng chuyện Kỳ Hân mang bầu

Sau khi những tấm hình được coi là ảnh cưới của Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân lan khắp mạng xã hội, thậm chí cả thiệp cưới trong đó ghi rõ hôn lễ của cặp đôi vào ngày 21/6 bị rò rỉ, Mạc Hồng Quân đã lên tiếng phủ nhận thông tin.

Cầu thủ Than Quảng Ninh cho biết trên Zing.vn, anh và bạn gái chỉ làm đám hỏi, chuyện tổ chức đám cưới và đăng ký kết hôn sẽ tính tới trong tương lai.

Trước thông tin Kỳ Hân đang mang bầu và cặp đôi cưới chạy, Mạc Hồng Quân cho biết: "Tin này, nên hỏi Hân chứ đừng nên hỏi Quân".

Trước thông tin cho rằng, 2 người phụ nữ yêu anh đều có con trước để trói chân một người đàn ông hào hoa và ngơ ngác vì ở nước ngoài nhiều năm, cầu thủ này phản bác: "Tôi nghĩ mình hiền lành chứ không ngơ ngác. Chuyện con cái là trời cho và mình không nên suy nghĩ như vậy".

Mạc Hồng Quân cũng đã phủ nhận về thông tin chi 60 triệu đồng/ tháng cho con. "Đây là hai câu chuyện của 2 người phụ nữ, nên rất ngại phát biểu. Tuy nhiên, Quân xin nói câu chuyện này là không có thực, không có chuyện Quân chi 60 triệu đồng tháng cho con".

Mạc Hồng Quân cho biết, chuyện có con với Ly Kute là nằm trong kế hoạch của anh, con cái là trời cho và không bao giờ Quân hối hận về chuyện đó. Chàng cầu thủ khẳng định, anh sẽ yêu con chung với Kỳ Hân như con riêng với Ly Kute.

4. Kỳ Duyên tự làm hỏng vẻ đẹp của mình thế nào?

Trên trang cá nhân mới đây, Hoa hậu Kỳ Duyên đã khiến nhiều người bất ngờ khi tự tin đăng tải một bức hình mặt mộc của chính cô. Trong đó, trút bỏ đi lớp son phấn cầu kỳ bên ngoài như công chúng vẫn thường thấy ở mình, người đẹp sinh năm 1996 xuất hiện với diện mạo vô cùng tự nhiên cùng nụ cười nhẹ nhàng, tươi tắn. Ngay sau khi được chia sẻ, tấm ảnh này của Kỳ Duyên đã lập tức thu hút được sự chú ý của số đông cư dân mạng. Một số cho rằng, so với những khoảnh khắc khi góp mặt trong các sự kiện thảm đỏ hay làm mẫu cho các bộ ảnh thời trang được trang điểm và photoshop cầu kỳ, Kỳ Duyên lúc này khi không qua bất cứ lớp tô vẽ nào lại xinh đẹp hơn hẳn. Không ít người còn thẳng thắn khen ngợi họ thích và có cảm tình với vẻ đẹp tự nhiên của người đẹp, nhìn vào cô trong bức ảnh mà bảo rằng đây là Hoa hậu Việt Nam, có lẽ cũng chẳng còn mấy ai lên tiếng phản đối.

Không chỉ khiến người ta ngạc nhiên bởi một gương mặt đẹp tự nhiên, có thần thái Hoa hậu khi rời xa ánh đèn sân khấu với lớp son phấn dày kịt, mà kể cả phong cách bên ngoài, gout ăn mặc của Kỳ Duyên trong các bức hình street style đời thường tự chụp, không phải canh góc, chỉnh sáng, không đòi hỏi những thiết kế rườm rà mà chỉ đơn giản là diện trang phục năng động, trẻ trung, hợp lứa tuổi cũng ăn đứt hoàn toàn các khoảnh khắc xuất hiện trước đám đông hay các ống kính máy ảnh của cô.

Dường như khi có thể tự do làm những điều mình thích, mặc những bộ váy áo mà mình muốn, Kỳ Duyên trông thoải mái hơn nhiều. Cô thường xuyên nở nụ cười tươi tự nhiên, không có nét cứng đơ hay gượng gạo như khi góp mặt trong các event, dưới con mắt soi xét của nhiều khán giả. Đã từng có một vài người gặp Kỳ Duyên ngoài đời rồi khẳng định, nếu chỉ đánh giá về khuôn mặt và hình thể, sự thật phải công nhận đó là cô rất thu hút. Thế nhưng khi được chụp lại hình trong các sự kiện lớn và đăng tải trên các trang báo mạng, càng được đầu tư, chăm chút kỹ lưỡng, nàng Hoa hậu lại càng trở nên kém sắc.

Nói cách khác, Kỳ Duyên phải nhận về vô số những gạch đá của dư luận trước nay vốn chẳng phải cô thiếu nhan sắc, kém lợi thế hình thể, mà là bởi cô nàng không biết cách trang điểm, ăn vận sao cho đúng. Cái nhìn thời trang hạn hẹp, thích chắp nối những thiết kế hàng hiệu đắt đỏ nhưng lại không ăn nhập gì lại với nhau vô tình tạo thành một tổng thể khó hiểu, thậm chí là quê mùa và sến sẩm. Vô tình, Kỳ Duyên đã tự làm hỏng vẻ đẹp của chính mình.

(Thu Trang tổng hợp) 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top