Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mẹ chồng “tung chiêu” hiểm thử lòng con dâu

2016-06-03 16:22

Tác giả: Giọng đọc: Nhím Xù

Trước đây, cái hồi chưa lấy chồng, có lần Miên được bà ngoại kể cho nghe chuyện về các bà mẹ chồng thời xưa. Bà kể, khi con dâu mới về nhà chồng, mỗi khi quét nhà đều phải vô cùng cẩn thận, bởi có thể bố mẹ chồng đã ngầm thả một cái kim xuống nền nhà để thử lòng con dâu. Nếu không thấy nghĩa là quét nhà không cẩn thận, nếu thấy mà không đưa lại cho bố mẹ chồng thì nghĩa là có tính tắt mắt. Miên nghe mà rùng mình ớn lạnh. Nhưng rồi cô lại tự an ủi mình, cái thời đó xưa rồi, thời nay mẹ chồng nhiều bà có khi còn xì tin hơn cả con dâu ý chứ, có gì mà lo lắng! 

Câu chuyện về cái kim đã bị Miên quên lãng từ đời nào, cho đến khi chính thức bước chân về nhà chồng làm dâu, cô mới nhiều lần phải nhớ lại, và nghiệm ra, thời nay thì thời nay, vẫn còn những bà mẹ chồng thích thử lòng con dâu lắm, thậm chí bằng những chiêu rất “hiểm” là đằng khác! 

Ngày cưới, sau 1 ngày đầy mệt mỏi và bận rộn, Miên lên phòng tắm rửa, trong khi chồng cô thì đã bị đám chiến hữu thân lôi đi nhậu tiếp rồi. Cô vừa tắm xong thì mẹ chồng gõ cửa, chẳng thể ngờ được, bà lại hỏi mượn số vàng hồi môn bố mẹ cô cho và người thân tặng vợ chồng cô, do bà có việc gấp. Đến Miên còn chưa kiểm kê xem số lượng là bao nhiêu mà mẹ chồng đã đòi mượn ngay thế này, cô thực sự chẳng biết phải làm sao nữa. “Con không phải lo đến ý kiến của thằng Hoàng (tên chồng Miên) đâu, mẹ hỏi thì kiểu gì nó chả đồng ý! Mẹ nhất định sẽ hoàn lại đầy đủ” - mẹ chồng chặn đường thoái thác của cô. Lấy vàng đưa cho mẹ chồng mượn mà trong lòng Miên vẫn rối như tơ vò, không hiểu bà thiếu tế nhị khi đón con dâu về chưa ấm chỗ đã mượn tiền bạc hay trong lòng bà vật chất là thứ quan trọng hơn tất cả nữa. 

Ngay ngày hôm sau, Miên đã có được câu trả lời cho những thắc mắc trong lòng mình. Sáng, cô ở trong phòng nhưng mẹ chồng tưởng cô ra ngoài cùng chồng, vì thế, bà cứ vô tư buôn chuyện với bà bạn qua điện thoại. “Hôm qua tôi thử rồi, thành công mỹ mãn nhé! Nó không tìm cớ thoái thác gì hết mà có bao nhiêu đưa hết cho tôi luôn. Bà thấy con dâu tôi có ngoan không? À, mấy bữa nữa thì cũng mang trả chúng nó thôi, chứ tôi ôm vàng trong người làm gì cho nặng nợ! Biết lòng con dâu như thế là được rồi!” - tiếng mẹ chồng Miên lanh lảnh ngoài phòng khách. Miên nghe được mà không biết nên vui hay buồn đây. Được mẹ chồng khen ngoan, và hiểu ra bà chẳng tham lam gì chút vàng của cô, nhưng bị bà thử như thế, cô thật sự chẳng thể vui nổi. 

Mẹ chồng “tung chiêu” hiểm thử lòng con dâu

2 tháng sau cưới, Miên xin nghỉ phép về quê mấy ngày, đúng lúc chồng cô cũng bận đi công tác, vì thế chỉ có mình mẹ chồng ở nhà. Đêm trước hôm cô định lên thành phố thì 1 giờ đêm, mẹ chồng bỗng gọi điện: “Con ơi, mẹ bị đau ruột thừa rồi hay sao ấy. Đau quặn bụng, sắp không chịu nổi nữa rồi. Con về với mẹ đi! Một mình mẹ ở nhà không biết phải làm thế nào nữa!” - giọng bà khổ sở trong điện thoại. Miên lo quýnh lên, nhưng cô đang ở xa, làm sao có thể “dịch chuyển tức thời” về với bà được. Cuống cuồng gọi cho cô bạn nhờ tới giúp đưa bà đi bệnh viện, rồi Miên lập tức phi xe máy về ngay trong đêm, cũng may quê cô cách nhà có 50km thôi. 

“Bác không sao đâu Miên ạ, bác sĩ đã khám kĩ lắm rồi!” - bạn cô cười gượng, lên tiếng khi Miên tới được bệnh viện. “Không hiểu sao mà lúc đó mẹ đau bụng thế, báo hại con phải về ngay trong đêm, tối tăm nguy hiểm như thế” - mẹ chồng cô xuýt xoa. Gặp phải tình huống ngoài dự đoán, Miên cũng chỉ biết cười, nói vài câu với mẹ chồng rồi đưa bà về nhà. Lúc tiễn bạn ra cửa thì cô bạn của cô bỗng nói: “Mẹ chồng cậu cứ như giả vờ ý! Bà kêu đau ruột thừa nhưng biểu hiện thì lại chả giống gì hết…”. Miên sững người. Bạn cô là 1 y tá, vì thế lời nói của cô ấy, Miên sao có thể không để tâm chứ. Hôm sau, chồng cô về, cô kể chuyện cho anh nghe và đề nghị anh thuyết phục bà đến bệnh viện uy tín khám lại thì bà một mực cự tuyệt, nói rằng mình hoàn toàn khỏe mạnh rồi. Đến đây thì Miên không còn nghi ngờ gì nữa, lại là 1 màn thử thách sự tận tâm của con dâu dành cho mẹ chồng đây mà. 

Mẹ chồng “tung chiêu” hiểm thử lòng con dâu

Vừa kỉ niệm 1 năm ngày cưới xong thì chồng cô lên đường đi học nâng cao ở nước ngoài trong 6 tháng. Xa chồng, nhà lại chỉ có 2 mẹ con nên Miên cũng không khỏi cảm thấy buồn tẻ. Mẹ chồng liền gọi cô vào thủ thỉ: “Con buồn thì cứ ra ngoài chơi với bạn bè, sao đi làm về là cứ ru rú ở nhà vậy. Không phải lo cho mẹ đâu, mẹ có bà Liêm nhà bên bầu bạn rồi”. Miên nghe mà thấy cảm động vô cùng, thầm nghĩ mẹ chồng mình cũng thật tâm lí. Có lời của mẹ chồng, cô liền đồng ý lời mời đi picnic xuyên đêm với lũ bạn hồi Đại học. Vừa đi lúc chiều, tối đang đốt lửa nướng cá thì nhận được tin nhắn của chồng: “Nhà có 2 mẹ con, tất nhiên anh không cấm cản em gì cả, nhưng em chịu khó ở nhà nhiều hơn với mẹ cho mẹ đỡ buồn nhé!”. Miên cứng họng. Cô chưa kịp nói, thì cũng chỉ có mẹ chồng “mách” với anh mà thôi. Cả tháng nay từ khi anh đi, cô nào đã ra ngoài buổi tối bao giờ. Hơn nữa, mẹ chồng mới khuyên cô hôm trước thế nào cơ mà, vậy hóa ra bà “đùa” cô à? 

Chuyện đâu đã dừng ở đó, một thời gian sau, có nick facebook lạ mặt vào kết bạn xin làm quen với Miên. Vì hắn ta giới thiệu là bạn của người quen của mình, Miên cũng tiếp chuyện khá lịch sự, nhưng khi thấy hắn mời cô đi café, trong khi biết rõ cô đã có chồng, 2 người lại chẳng có lí do gì để gặp mặt thì Miên thẳng thừng từ chối. Những ngày sau, hắn vẫn đều đặn vào hỏi han cô này kia, nhưng cô đáp lại rất lạnh nhạt. Miên cũng sẽ chẳng suy nghĩ gì nhiều nếu như một hôm cô không bất ngờ thấy hắn ta đăng hình cô em họ đằng nhà chồng của cô đang đi liên hoan với bạn bè. Bức ảnh được xóa ngay sau nửa tiếng, nhưng Miên cũng đã kịp hiểu ra mọi chuyện. Chắc hẳn là em họ chồng cô giả danh đàn ông để thử lòng người vợ xa chồng như cô, nhưng trong một phút nhầm lẫn khi dùng 2 tài khoản facebook trên cùng 1 máy tính, lại đi đăng ảnh bản thân trên tài khoản giả mạo. 

Lúc ăn cơm tối, Miên làm như không có gì, thủng thẳng nói với mẹ chồng: “Một đồng nghiệp nam của em Hoa (tên em họ đằng nhà chồng của cô) chẳng hiểu gặp con ở đâu mà lại có ý rồi rủ con đi café mẹ ạ!”. “Cái gì, mẹ bảo nó chỉ cần giả danh đàn ông thôi cơ mà…” – chưa nói hết câu thì mẹ chồng Miên liền im bặt, rồi lúng túng sửa lời: “Thế à… thế con không đi à?”. “Đi làm gì hả mẹ, con là gái đã có chồng rồi!” – Miên cười trả lời mẹ chồng mà trong lòng thì thở dài ngán ngẩm không thôi. Hóa ra lại là 1 phi vụ thử lòng con dâu nữa mà mẹ chồng cô làm đạo diễn! 

(Theo Blog tâm sự)


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top