Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bản tin 06/06: Chìm tàu du lịch ở Đà Nẵng: Tắc trách hay coi thường mạng sống?

2016-06-06 15:15

Tác giả: Giọng đọc: Nhím Xù

Mời bạn cùng nghe bản tin HotNews điểm những tin tức nổi bật ngày 06/06: 

Bản tin tại kênh youtube chính thức của blogradio.vn
1. Chìm tàu du lịch ở Đà Nẵng: Tắc trách hay coi thường mạng sống?

Khoảng 20h25 ngày 4/6, khi đang chở khách du ngoạn sông Hàn thì tàu Thảo Vân 2 mang số hiệu ĐNa-0016 bất ngờ chao đảo. Chỉ chưa đầy 5 phút, con tàu nghiêng rồi chìm dần dưới dòng nước xoáy. Hơn 50 hành khách trên tàu rơi xuống dòng sông trong tiếng la hét hoảng loạn.

5 phút sau, hai canô của bộ đội biên phòng chạy đến hiện trường ứng cứu. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cũng điều động hơn 10 canô với gần 50 cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng khác cứu người bị nạn. Nhận được tin báo, ông Nguyễn Xuân Anh (Bí thư Thành ủy), ông Huỳnh Đức Thơ (Chủ tịch UBND TP) cùng nhiều cán bộ Đà Nẵng tức tốc đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ. Ngay trong đêm, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân khu V, Bộ đội biên phòng, Công an TP Đà Nẵng và ngư dân được huy động đến sông lặn ngụp dưới dòng nước cứu vớt.Đến 2h sáng 5/6, 42 nạn nhân được cứu, một số người khác tự bơi vào bờ. Ba nạn nhân gồm, ông Phạm Tấn Cường, hai chị em ruột Trịnh Kim Phượng, Trịnh Tín Huy mất tích.

Tàu Thảo Vân 2 do tài công Lê Công Chí (trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) điều khiển. Chủ tàu là ông Võ Quốc Hùng (cùng trú tại địa phương trên). Phượng tiện mới được cấp chứng nhận đăng kiểm ngày 19/5 và có hiệu lực đến ngày 20/11.

Theo các lực lượng chức năng TP Đà Nẵng, con tàu chỉ có sức chở 28 khách, thế nhưng, hôm qua, chủ tàu đã bán vé "chui" cho 53 người (cả nhân viên trên tàu là 56 người). Những người thoát chết trong đêm kể, dù trên tàu có áo phao nhưng các thuyền viên không phát cho họ. Do đó, khi tai nạn xảy ra, chỉ có những người biết bơi mới tự bơi được vào bờ. Trực tiếp có mặt tại sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn, nhận tin ba nạn nhân mất tích tử vong, ông Thơ và hàng chục cán bộ lãnh đạo TP Đà Nẵng mắt rớm lệ.

Nhìn những người mẹ, người vợ đau đớn trước hung tin, ông Thơ nói: "Đây là một tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, gây nhiều mất mát đau thương cho gia đình các nạn nhân". Dứt lời, ông chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc điều tra để xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân đã buông lỏng quản lý dẫn đến việc tàu du lịch Thảo Vân 2 vi phạm pháp luật. Thiết nghĩ cộng đồng cần lên án gay gắt những hành động tắc trách, coi thường sinh mạng con người của những phương tiện giao thông không tuân thủ đúng các điều luật giao thông vận tải.

2.Cúi đầu chào lễ phép, Angela Phương Trinh vẫn bị Ngô Thanh Vân “mắng” tới tấp.

Cách đây không lâu, 'đả nữ' Ngô Thanh Vân đã từng 'nhắc nhở' một vài đàn em trên facebook của mình về văn hóa tham gia sự kiện của các nghệ sĩ trẻ. Cô tỏ ra không hài lòng với thói quen luôn đi muộn của một loạt 'ngôi sao'. Sau sự kiện đó, vào tối hôm qua 4.6, Ngô Thanh Vân đã chạm mặt Angela Phương Trinh - người được cho là đã từng bị 'nhắc khéo' trước đó. Thay vì cạch nhau như tin đồn, Phương Trinh đã cười rất tươi và cúi chào người đàn chị như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hành động đẹp này của Phương Trinh ngay lập tức lọt vào ống kính phóng viên và được báo chí đăng tải với những lời ngợi khen. Không chỉ vậy, công chúng cũng đánh giá cao sự biết điều đáng quý của này cô gái vừa xuất hiện nổi bật ở LHP Cannes. Thế nhưng, có vẻ như Ngô Thanh Vân không nghĩ như vậy. Sau cái cúi đầu chào của Angela Phương Trinh trong sự kiện tối 4.6, Ngô Thanh Vân đã đăng đàn lên trang fanpage hơn 2 triệu fans một bài phân tích thể hiện thái độ không hài lòng với hành động này, cô tố Phương Trinh đang lợi dụng mình để PR cho tên tuổi.

Thế nhưng, ngay lập tức nhiều người mới xem kĩ tấm hình Phương Trinh chào Ngô Thanh Vân. Trái với thái độ niềm nở, tươi cười của người đàn em thì Ngô Thanh Vân lại né tránh, cười nhạt và thậm chí còn tỏ vẻ không được thoải mái và chưa không "thèm" nhìn Phương Trinh. Vậy ai mới là người đáng trách trong câu chuyện này, là người đàn chị xem ra sự nóng vội khi liên tục thích "dậy dỗ" người khác của cô đang phản tác dụng khiến nữ diễn viên này nhận không ít sự thiếu thiện cảm từ công chúng.



3.Tặng hoa NTK Đỗ Mạnh Cường, Á hậu Thúy Vân bị từ chối thẳng tưng

Tối 4/6 vừa qua, show thời trang Cảm hứng đồng quê của NTK Đỗ Mạnh Cường diễn ra với sự tham dự của rất nhiều nghệ sĩ Việt. Buổi trình diễn nhận được nhiều đánh giá cũng như lời khen về sự sáng tạo, thẩm mỹ và ứng dụng cao của các mẫu thời trang. 

Tuy nhiên, ở phần kết buổi diễn có một “sự cố” xảy ra khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. Theo đó, kết màn show diễn NTK Đỗ Mạnh Cường cùng người mẫu Xuân Tiền và Kha Mỹ Vân bước ra sàn diễn chào khán giả. Lúc này, Á hậu Quốc tế 2015 – Thúy Vân đã cầm một bó hoa bước lên sân khấu nhằm chúc mừng buổi ra mắt bộ sưu tập của Đỗ Mạnh Cường diễn ra thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, cựu giám khảo Vietnam’s Next Top Mode đã từ chối nhận hoa từ Thúy Vân. 

Hành động của NTK Đỗ Mạnh cường khiến các khách mời có mặt lúc đó ngỡ ngàng và tò mò không hiểu vì sao NTK lại có hành động như vậy. Điều này xảy ra cũng khiến Đỗ Mạnh Cường gặp phải khá nhiều chỉ trích từ dư luận, nhiều người hỏi rằng có phải Đỗ Mạnh Cường đã quá kênh kiệu với Thúy Vân? 

Trả lời về hành động khó hiểu của NTK Đỗ Mạnh Cường với Á hậu Quốc tế Thúy Vân, giám đốc chương trình – Huy Cận – cho biết, Đỗ Mạnh Cường và ê-kíp rất cám ơn tấm lòng của Thúy Vân. Tuy nhiên, từ đầu chương trình đã thông báo, Đỗ Mạnh Cường sẽ không nhận hoa. Thúy Vân không nên làm như thế khi chương trình đã báo trước. 

4. Phủ nhận chuyện tái hợp với Ly Kute, Mạc Hồng Quân xác nhận cưới Kỳ Hân

Chia sẻ với báo chí, Mạc Hồng Quân cho biết đám hỏi của anh và Kỳ Hân sẽ được tổ chức vào tháng 6 này tại quê của Hân, sau đó, cả hai sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ dành cho bạn bè tại Sài Gòn. Trước đó, thông tin về một đám cưới giữa Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân đã dấy lên từ tháng 4 khi ông bầu Vũ Khắc Tiệp đăng tải bức ảnh váy cưới và úp mở về chuyện một chân dài, một người em trogn Venus chuẩn bị lên xe hoa. Mạc Hồng Quân quen Kỳ Hân từ khá lâu, tuy nhiên cả hai chỉ dừng ở mức bạn bè bình thường. Sau một thời gian chia tay Khánh Ly, nữ diễn viên Nhật ký Vàng Anh, Mạc Hồng Quân mới gặp lại Kỳ Hân và sau đó giữa hai người mới nảy sinh chuyện tình cảm. Cách đây không lâu, cả hai đã kỷ niệm 1 năm ngày yêu nhau. Và một người bạn thân của cả hai cho biết, đám cưới không phải là quyết định vội vã mà đã được lên kế hoạch từ lâu. 

Nói về tin đồn tái hợp với Ly Kute, Mạc Hồng Quân cho biết anh và mẹ của bé Khoai Tây đã chia tay nhau nên chuyện hàn gắn tình cảm là điều khó xảy ra. Mạc Hồng Quân quan niệm, tình cảm phải bắt nguồn từ cả hai phía nên khi đã không thể cứu vãn thì cũng là lúc cả hai nên dừng lại. Nhắc tới Ly Kute, Mạc Hồng Quân vẫn dành những lời tốt đẹp cho cho cô. Với anh, mẹ của bé Khoai Tây là một người tốt và hiểu chuyện. Hiện tại, Mạc Hồng Quân vẫn luôn mong muốn có cơ hội được gặp bé Khoai Tây để có thể làm tròn trách nhiệm của một người cha.

(Theo Thu Trang tổng hợp) 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thời gian đã trôi qua đâu thể lấy lại | Blog Radio 887

Thời gian đã trôi qua đâu thể lấy lại | Blog Radio 887

Tôi chỉ biết lặng lẽ nhốt mình trong phòng, cả ngày chẳng buồn ăn nổi miếng cơm nào. Mẹ cũng ngồi sau cánh cửa phòng, bà không cằn nhằn như mọi người, không một tiếng la rầy.

Đừng Hứa Hãy Nắm Lấy Tay Em | Blog Radio 886

Đừng Hứa Hãy Nắm Lấy Tay Em | Blog Radio 886

Khi còn trẻ ta ấp ủ hy vọng tìm được mẫu người mình muốn. Khi trưởng thành chỉ hy vọng tìm được người hiểu mình.

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)

Lớn rồi đừng động tí là bỏ cuộc là quay đầu. Cuộc đời bạn giờ đây không phải như đứa trẻ, ngúng nguẩy quay mặt đi vẫn có người dỗ dành chăm lo. Quay đi nhiều khi không còn đường trở về nữa.

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)

Phụ nữ ạ. Đừng yêu lại người cũ, đừng yêu lần thứ hai. Đôi khi trở lại không phải là tình yêu, chỉ là vương vấn cảm giác. Đừng nhầm lẫn giữa yêu và cảm giác. Đời luôn có ngoại lệ mà ngoại lệ thường hiếm hoi và ít ỏi. Có những đồ cũ là bảo vật, cũng có những thứ chỉ là đồ bỏ đi.”

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)

“Hãy cứ yên tâm và bình tĩnh thôi. Có người đi nhanh, có người đi chậm, vì mỗi người có một lộ trình riêng. Bạn không cần nhìn vào lộ trình của người khác để tự ti về mình. Bởi vốn dĩ xuất phát điểm và đích đến của cậu với họ đã khác nhau rồi mà”.

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)

Và rồi khi tuổi 30 thì lại quá xa mà cái giai đoạn tuổi 18 đã qua từ rất lâu rồi ấy, chúng ta lại bắt đầu bước vào cái giai đoạn hối thúc lập gia đình từ các bậc phụ huynh.

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)

Tôi luôn thấy phiền lòng, vì cô gái năm đó, trong mắt mọi người, có một cuộc sống hoàn hảo, nhưng hóa ra tất cả chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối của cô ấy.

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, nơi có những cánh đồng lúa trải dài, những con sông uốn mình bên cạnh lũy tre làng. Tuy sinh ra và lớn lên ở một nơi nghèo khó, nhưng tuổi thơ tôi lại ngập tràn sự hạnh phúc, những kỉ niệm mà tôi tin chắc rằng không phải ai cũng may mắn có được.

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)

Ngay trong đêm hôm đó, tôi bắt chuyến tàu sớm nhất trở về quê. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, bầu không khí ngột ngạt như thể đang bóp nát tôi. Tôi tắt điện thoại, tắt mọi trạng thái hoạt động trên mạng xã hội rồi lên tàu. Sau một đêm, tôi cũng về tới nhà mình. Suy cho cùng, dù gia đình tôi có thất bại đến mấy thì đó cũng là nơi duy nhất bao dung, che chở cho tôi vào những lúc như thế này.

Mình Bên Nhau Khi Mùa Cúc Họa Mi Nở (Blog Radio 878)

Mình Bên Nhau Khi Mùa Cúc Họa Mi Nở (Blog Radio 878)

Thanh xuân – Khoảng thời gian tưởng chừng như mãi mãi, nhưng thực tế lại trôi qua nhanh chóng, để lại trong lòng ta những hồi ức ngọt ngào nhưng cũng đầy những niềm đau và tiếc nuối về những thứ đã mất đi và không bao giờ trở lại.

back to top