Tránh xa những người như này không phải vô tâm mà là rất tỉnh táo
2025-11-07 11:25
Tác giả:
Trên đời này, mỗi người đều có bài học của riêng mình. Nếu không cùng đường, lặng lẽ rời đi là đủ. Những năm tháng sau này, hãy đồng hành cùng những người ổn định cảm xúc và sống cuộc đời tuyệt vời nhất của chính mình.
***
Trong cuộc sống, có những người bên ngoài luôn vui vẻ, hòa đồng, không có gì khác thường, nhưng chỉ cần gặp phải tranh cãi hay bất đồng, họ lập tức trở nên mất kiểm soát, để lý trí bị lu mờ. Đó mới là những người đáng sợ nhất. Vì họ giống như một quả bom hẹn giờ, ta không thể biết khi nào nó sẽ phát nổ và gây ra tổn thương lớn cho ta.
Trên đường đời, dù là kết giao bạn bè, chọn bạn đời hay đồng nghiệp, đừng quan tâm đối phương giỏi giang hay giàu có đến đâu. Một khi phát hiện người đó là một người thiếu ổn định về mặt cảm xúc, hãy lập tức tránh xa.
1. Người thiếu ổn định cảm xúc sẽ "hút" năng lượng của bạn
Có một câu nói như thế này: “Năng lượng của mỗi người là tài nguyên quý giá. Người mang năng lượng tiêu cực sẽ như một con đỉa, bám vào người khác và từ từ hút cạn năng lượng của họ”.
Thực tế, những người thiếu ổn định cảm xúc không chỉ lây truyền năng lượng tiêu cực cho bạn, mà còn từ từ hút cạn năng lượng của bạn, khiến bạn trở nên uể oải, mất hết niềm tin. Về mặt tâm lý học, cảm xúc có khả năng lây lan mạnh mẽ. Khi một người thường xuyên rơi vào những trạng thái cảm xúc lên xuống thất thường, như đột nhiên giận dữ, khóc lóc... thì trạng thái này sẽ được truyền đến những người xung quanh qua lời nói và hành động.
Trong cuộc sống, nếu bạn ở cạnh một người thường xuyên nổi nóng, mỗi khi họ giận dữ và trút cơn thịnh nộ, bạn sẽ cảm thấy căng thẳng, áp lực, thậm chí là phát sinh sự khó chịu đồng cảm. Tất cả những điều này đều là do bạn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc tiêu cực của họ. Đặc biệt là khi họ bình tĩnh lại và trở về trạng thái ban đầu, bạn sẽ có cảm giác như đang đi tàu lượn siêu tốc về mặt cảm xúc.
Việc liên tục điều chỉnh tâm lý bản thân như vậy là một sự tiêu hao lớn. Vốn dĩ bạn có một tâm thái tốt, nhưng vì ở cạnh một người như vậy, không biết khi nào họ sẽ bùng nổ, sự bất ổn này sẽ làm gia tăng sự lo lắng của bạn.
Ở bên một người như vậy, bạn sẽ dần mất đi niềm tin vào cuộc sống, bắt đầu nghi ngờ về ý nghĩa của sự nỗ lực, khiến cuộc đời trở nên ảm đạm. Gặp phải người như vậy, đừng do dự, có thể từ chối thì từ chối, có thể tránh xa thì tránh xa.

2. Đồng cảm với người thiếu ổn định cảm xúc chính là gánh lấy hậu quả của họ
Làm người có thể lương thiện, nhưng phải có chừng mực và giới hạn. Nếu bạn cứ mãi đồng cảm với những người thiếu ổn định cảm xúc thì bạn sẽ gánh lấy hậu quả của họ và đó chính là khởi đầu của một cuộc đời bất hạnh.
Người thiếu ổn định cảm xúc giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Khi bạn dùng lý lẽ để nói chuyện với họ, thứ bạn nhận được chỉ là những hành động vô lý, mè nheo, không giúp giải quyết vấn đề mà còn khiến họ vì mất kiểm soát mà gây ra những tổn thương lớn cho chính bạn.
Bất cứ lúc nào, một khi bạn biết mình đang tiếp xúc với người thiếu ổn định cảm xúc, đừng can thiệp quá sâu vào chuyện của họ, cũng đừng tin rằng họ sẽ không làm tổn thương mình. Lựa chọn thông minh nhất chính là tránh xa.
Người thiếu ổn định cảm xúc giống như thời tiết thay đổi bất chợt, khi cảm xúc lấn át, họ sẽ không màng đến mọi thứ và chỉ mang lại những tổn thương vô hạn cho người khác. Vì vậy, đừng mong đợi có thể thay đổi họ. Mỗi người đều có vận mệnh riêng. Nếu bạn dại dột muốn kéo họ lên, rất có thể bạn sẽ bị kéo xuống vực sâu.
3. Tránh xa người thiếu ổn định cảm xúc, tôn trọng "mỗi người một số phận"
Có câu nói rằng: “Cuộc đời là quá trình không ngừng sàng lọc, không phải luôn cố gắng thay đổi hay dạy dỗ người khác. Nếu không cùng đường, tránh xa là được”.
Câu nói này hoàn toàn phù hợp với những người thiếu ổn định cảm xúc. Dù vẻ ngoài có rực rỡ đến đâu, nhưng nếu không thể kiểm soát cảm xúc của mình, họ sẽ định sẵn sẽ gây ra nhiều sai lầm hơn khi mất bình tĩnh. Và những sai lầm này thường mang tính hủy hoại lớn, một khi xảy ra sẽ trở thành bóng ma ám ảnh suốt đời.
Cách tốt nhất để đối xử với bản thân chính là không ở bên cạnh những người sai trái, không cho họ bất kỳ cơ hội nào để làm tổn thương mình. Một khi phát hiện đối phương có hành vi gây tổn thương khi mất kiểm soát, đừng nghĩ rằng bạn có thể thay đổi họ, hoặc tin rằng họ sẽ không làm tổn thương mình. Bạn càng nhân từ, kết cục cuối cùng càng bi thảm.
Chúng ta phải tôn trọng "mỗi người một số phận". Nếu không cùng đường, sớm chia tay là được. Khi ra ngoài, nếu bạn gặp phải một người thiếu ổn định cảm xúc, đừng cố gắng tranh luận hay phản bác gay gắt mà hãy giữ im lặng, đừng lấy sai lầm của họ để trừng phạt chính mình. Nhớ rằng, bạn không cần phải trả giá cho cảm xúc của họ và càng không nên vì thế mà tiêu hao năng lượng của bản thân mình.
doisong.kienthuc.net.vn
Mời xem thêm chương trình:
Hoa Nở Rồi Hoa Tàn, Cớ Sao Ta Nặng Lòng Đến Thế | Blog Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên
Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.
Dư âm
Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.
Mắt em sao buồn thế?
Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.
Ngôi nhà hạnh phúc
Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Khi tình yêu không còn nữa
Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.






