Em độc thân đấy, thì đã làm sao?
2015-04-03 18:49:23
Yêu hay không yêu, đối với mỗi người có những lựa chọn khác nhau, chẳng phải cái đích đến cuối cùng vẫn là một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc đó sao?
Yêu không đủ sâu
2015-04-03 09:24:23
Cậu không đủ kiên trì để đợi tớ, còn tớ không đủ tự tin để bước bên cậu. Không phải là không có tình cảm mà là không đủ sâu nên nó quá mong manh trước sóng gió. Là vì tình cảm không đủ lớn để thấu hiểu nhau.
Nếu em biến mất, anh có đi tìm không?
2015-04-03 09:24:23
Nhớ có lần nó hỏi anh “Nếu một ngày em mất tích anh có đi tìm không?”. Anh xoa đầu nó và bảo “Nếu em đã muốn trốn thì làm sao anh tìm thấy”. Nó thoáng buồn.
Cái bóng của tình đầu
2015-04-02 09:07:07
Cũng vì cái bóng của anh quá lớn nên bao người đến với em lại đi vì sự vô tâm của em. Vì em luôn sống trong quá khứ, trong tình yêu lớn lao của anh, em luôn so sánh người này không chu đáo bằng anh, người kia không lãng mạn như anh.
Tháng tư về, chẳng còn anh che nắng cho em
2015-04-02 01:01:00
Tháng tư vắng anh, em tự gồng mình lên chống chọi với cái nắng. Không còn anh chở che, không còn anh chung lối đi về. Không có anh, em sẽ không khóc, không mềm yếu, em sẽ sống thật mạnh mẽ vì em biết anh luôn ở bên em.
Lần cuối cùng em khóc vì anh
2015-04-01 01:00:00
Ở nơi nào đó, anh cũng phải hạnh phúc nhé. Ngước mắt lên bầu trời, có một giọt nước vô thức đang rơi. Cô tự nhủ: “Sẽ là lần cuối cùng em khóc vì anh”.
Hãy cất những thương nhớ vào hôm qua
2015-04-01 01:00:00
Hứa với em, sau này nếu gặp một cô gái yêu thương anh thì đừng lo sợ gì cả mà hãy giữ chặt tay cô ấy nhé. Anh đừng kể về em với cô ấy, em không muốn cô ấy chạnh lòng với những yêu thương chúng ta đã có.
Sẽ có người yêu cậu như tớ đã từng
2015-03-31 01:00:00
Tớ đã từng yêu cậu và tớ biết cậu cũng thế, nhưng chúng ta chẳng ai nói ra, cứ im lặng đi bên cuộc đời nhau như thế. Rồi tớ quen anh ấy, một người đủ trưởng thành để tớ tin tưởng và cảm thấy bình yên.
Chờ ngày nắng lên anh sẽ về
2015-03-30 01:04:00
Khi một người nào đó xuất hiện đúng lúc bạn tuyệt vọng nhất, người đó chính là ánh sáng của bạn mà bạn không đủ thời gian để đắn đo suy nghĩ.
Cuối cùng em vẫn chọn cô đơn
2015-03-30 01:00:00
Em không chọn cô đơn nhưng nó lại chọn em. Rồi em cũng quen dần với điều đó. Thời gian đã khiến em mạnh mẽ hơn em tưởng. Nếu cô đơn mà em vẫn sống tốt, vẫn sống hạnh phúc thì em vẫn cứ chọn cô đơn.
Tâm sự của cô nàng cao 1m45
2015-03-27 01:05:00
Trong cuộc sống, luôn có những thứ bù trừ cho nhau, khi bạn thiệt thòi về cái này thì sẽ được bù đắp bởi cái khác. Em vẫn còn may mắn khi còn có đôi chân để đi đến những nơi mà em yêu thích, chỉ là đến chậm hơn người ta một chút thôi.
Cho những chênh chao ngày nhớ
2015-03-26 01:00:00
Có buồn, có nhớ, có thương, có luyến tiếc đấy nhưng buồn thương sầu đong cũng chỉ để thế mà thôi, người đi hãy để người đi. Chỉ là đôi khi em chênh chao nhớ mà thôi. Chênh chao một chút thôi.




















