Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhớ Mưa - Mùa mưa tháng 5 đầy kỉ niệm

Nhớ Mưa - Mùa mưa tháng 5 đầy kỉ niệm

2013-05-17 16:36:09

Hôm qua khi chạy bộ tới đài tưởng niệm nhìn những bông hoa bằng lăng tím nở rộ và những ký ức học trò lại trỗi dậy. Cứ mỗi lần nhìn thấy hoa bằng lăng là tôi lại hình dung hồi lớp 10 khi một người bạn cầm trên tay đóa bàng lăng vào phòng chơi. Rồi những gương mặt quen thuộc cứ dần dần hiện ra trước mặt . Thời gian trôi nhanh quá, tới mức cảm giác như mới hôm qua mà giờ đã 4 năm rồi.

Mùa hạ cuối cùng

Mùa hạ cuối cùng

2013-05-14 16:50:47

Vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó. Mình đã dậy thật sớm đến trường và đi dạo quanh sân. Dừng lại ở cửa lớp năm học lớp 10, lớp năm 11, đi cả qua nhà gửi xe và sân sau trường. Cứ đi như vậy thôi, mỗi bước chân như là một thước phim quay chậm của 3 năm học. Cười thật tươi với bác bảo vệ - một người vô cùng khó ưa cũng trở nên đáng yêu. Rồi nước mắt cứ ngập đầy...

Remember When - Nếu em là người yêu của anh

Remember When - Nếu em là người yêu của anh

2013-05-09 15:32:42

Nếu em là người yêu của anh, em sẽ mơ ước được anh quàng vai khi chúng ta xem TV buổi tối. Lúc đó, em nghĩ mình sẽ rất hạnh phúc vì được gối đầu vào bờ vai vững chải của anh, được kể những câu chuyện cười vu vơ để xua tan bầu không khí căng thẳng của một ngày làm việc nơi công sở

Some one like you

Some one like you

2013-05-08 10:29:16

Lách tách...lách tách...lách tách...tiếng mưa rơi rả rích trên mái hiên căn gác trọ... Laptop vẫn vang lên lặp đi lặp lại bài hát yêu thích nhất Some one like you của Adele... dẫu cô chả biết của ai, chỉ đơn giản thích nghe và không bao giờ có thói quen xem tên tác giả hay ca sĩ ..."never mind, i’ll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don’t forget me i beg” cô ngân nga hát theo dòng bài hát như một thói quen...

Anh ấy không yêu tôi - Kim Sa

Anh ấy không yêu tôi - Kim Sa

2013-05-07 17:22:40

Tôi muốn mình thoát khỏi bầu không khí u ám đó, tôi gác lại và cất giữ những thứ liên quan tới anh vào một góc...tôi quyết định sẽ buông tay anh và cầu nguyện anh được hạnh phúc_cho dù hạnh phúc đó không phải là tôi. Hãy luôn sống hạnh phúc anh nhé, em buông tay rồi đấy anh đi đi.

Mùa cũ - cho mình của hôm nay và của mùa cũ

Mùa cũ - cho mình của hôm nay và của mùa cũ

2013-05-06 11:49:47

Dạo này rất dễ tủi thân.Chỉ cái cảm giác đứng bơ vơ đợi người đến đón khi tan giờ giữa dòng xe ồn ã cũng tủi thân. Chỉ vì không ai hỏi:"Có mệt không?" cũng thấy tủi thân. Chỉ vì không tìm được cái tên nào để nhắn tin khi mở danh bạ, cũng thấy tủi thân.

Chạm vào hạnh phúc - tạm biệt nhé yêu thương

Chạm vào hạnh phúc - tạm biệt nhé yêu thương

2013-04-26 17:48:00

Đêm dài. Khi tiếng đêm đã bắt đầu vang những nhịp thở tâm trạng, thì cũng là lúc lòng ta lại nặng trĩu với những suy tư không đầu không cuối. Đã bao lần ta dặn lòng mình phải quên đi, đã gần một năm kể từ ngày ta xa anh, thời gian phải chăng là đã đủ cho việc phải quên đi một người - một người mà ta như mơ hồ chẳng nhận ra thứ tình cảm ấy là gì nữa, người trao ta là thứ tình cảm gì đây?

Có lẽ - Vy Oanh

Có lẽ - Vy Oanh

2013-04-23 17:25:42

Có lẽ đó cũng không phải là tình yêu đâu anh ạ, có lẽ em đã hết yêu anh rồi chỉ là những thói quen em chưa thể bỏ được thôi, sự hiện hữu của anh trong ý nghĩ của em ngày từng ngày, nhưng có lẽ đó không phải là tình yêu em giành cho anh đâu anh nhé.

Pa Pa - Paul Anka

Pa Pa - Paul Anka

2013-04-22 12:04:35

Và hơn thế, trong suốt hơn năm năm trời chung sống với bệnh tật, tôi chưa bao giờ nghe bố nhắc đến cái chết, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc trốn tránh sự thật, bố luôn đối mặt với “tử thần”, bố luôn dành thời gian để có thể làm được tất cả mọi việc khi chưa quá muộn.

Cơn đau cuối cùng - Lê Hiếu

Cơn đau cuối cùng - Lê Hiếu

2013-04-17 13:59:19

Đã có những khi, một mình giữa đêm mang chai rượu ra uống, không trăng không sao, Hà Nội chật hẹp quá. Đã có những khi, dừng bên đường nhìn thấy bầu trời trăng sau rằm sáng vằng vặc, sao sau cơn mưa lấp lánh đính trên trời thì lại chẳng có cảm giác gì ngoài cảm giác trống rỗng.

Chờ một người - Tần Khánh

Chờ một người - Tần Khánh

2013-04-11 17:34:38

"Chờ hoài một người anh đứng nơi cuối con đường Chờ hoài một người mà dường như sẽ không đến."

Chiều nay không có mưa bay - Trung Kiên

Chiều nay không có mưa bay - Trung Kiên

2013-04-10 14:51:07

Mưa là khúc hát, mưa là năm tháng. Còn em là những nhớ mong của đời anh. Chiều nay không có mưa bay, chỉ có những con đường dài. Cùng anh ngồi hát vu vơ…Rồi phiêu linh hát để gió cuốn anh đi mãi xa vời. Làm mây phiêu lãng nơi cuối trời tìm em. Phải làm sao để có nụ cười một ngày mưa bay năm nào. Chiều nay không có mưa bay, chiều nay không có những mộng mơ..”

back to top