Nhớ Mưa - Mùa mưa tháng 5 đầy kỉ niệm
2013-05-17 16:36
Tác giả:
Nhớ Mưa - Mỹ Linh - M4U
Tháng 5 đến, tôi nhớ tháng 5 của 4 năm về trước, khi còn đang là học sinh lớp 12, năm cuối cấp lúc này đang bề bộn gấp rút ôn tập vì trước mắt 2 kỳ thi quan trọng là Tốt nghiệp và Đại học. Và cũng thật nhiều kỷ niệm trong những thời gian đó...
Nhớ 1 thời áo trắng...
Hôm qua khi chạy bộ tới đài tưởng niệm nhìn những bông hoa bằng lăng tím nở rộ và những ký ức học trò lại trỗi dậy. Cứ mỗi lần nhìn thấy hoa bằng lăng là tôi lại hình dung hồi lớp 10 khi một người bạn cầm trên tay đóa bàng lăng vào phòng chơi. Rồi những gương mặt quen thuộc cứ dần dần hiện ra trước mặt . Thời gian trôi nhanh quá, tới mức cảm giác như mới hôm qua mà giờ đã 4 năm rồi.
Bằng lăng tím, màu tím của sự chung thủy - những bông hoa bằng lăng có vẻ đẹp cả về màu sác và ý nghĩa nó mang! Vì bởi 1 lẽ đơn giản tôi thích sự thủy chung và bản thân tôi cũng vậy. Nhớ có lần đi trên đường trồng nhiều bằng lăng ở thành phố Tuyên Quang tôi đã nghĩ "Hải Phòng trồng nhiều hoa phượng trở thành thành phố hoa phượng đỏ thì tại sao Tuyên Quang không trồng nhiều bằng lăng bên đường để trở thành thành phố bằng lăng tím nhỉ?" - cái ý nghĩ đấy cứ xuyên suốt trong đầu, cứ mỗi khi đi trên những con đường trải dài toàn hoa bằng lăng tím cho tới hiện tại! Khi tôi có ngôi nhà riêng của mình chắc chắn sẽ trồng 1 cây bằng lăng trước cổng.

Mưa mùa hạ với yêu và ghét...
Ghét bởi sự thất thường của nó, đến bất ngờ, ào ào bất chợt tới không kịp trở tay, không kịp chống trả, mưa khiến tôi ướp nhẹp đôi lần
Ghét bởi kèm theo mưa là những cơn dông, những cơn gió mạnh làm cây nghiêng ngả, oằn mình trong gió.
Ghét bởi những tiếng sấm vang trời, giật mình thon thót cùng suy nghĩ sợ bị sét đánh.
Ghét bởi những tia chớp rạch ngang trên bầu trời, có khi màn đêm đen với 1 tia chớp làm sáng hẳn 1 vùng trời giống như 1 tấm thảm đen bị xé làm đôi.
Nhưng...
Yêu bởi chính sự đến bất ngờ đó làm tôi được 1 lần thả mình trong cơn mưa, được tắm mưa, được đùa nghịch những hạt mưa mạnh mẽ rơi vào tay.
Yêu bởi sau những cơn dông cơn gió mạnh đó, sau khi mưa tạnh mọi thứ như được cuốn trôi hết, sạch sẽ và tinh tơm như được gột rửa, đánh bóng.
Yêu bởi chính những cơn sấm bất ngờ làm tôi bật cười với những suy nghĩ ngớ ngẩn và nhận ra mình cũng bé nhỏ và yếu đuối trước cuộc sống này.
Yêu bởi chính những tia chớp xé ngang bầu trời làm mình thấy được thiên nhiên thật kỳ diệu.

Mưa phùn. Những cơn mưa kéo dài tưởng chừng không bao giờ dứt. Cứ bay bay cứ lất phất cứa dai dẳng mai không thôi.
Ghét mưa phùn bởi chính sự dai dẳng làm mình thấy ngột ngạt khó chịu và đôi khi thấy phiền phức vì mọi thứ đều chìm trong nước, ẩm thấp, bề bộn và ướt nhẹp
Nhưng yêu nó bởi chính sự nhẹ nhàng, giản dị không phô trương của những cơn mưa phùn. Nó đến không như mưa rào kéo theo nào gió dông, nào sấm chớp mà nó đến như không hay biết, có khi ngồi trong nhà không biết ngoài trời mưa đang rơi...
Yêu bởi lúc đi xe những hạt mưa táp nhẹ vào mặt, nhắm mắt và cảm nhận những hạt mưa thấm dần vào áo, mơm man những hạt mưa cứ từ từ làm mình ướt...
Yêu bởi chính sự dai dẳng làm mình ngột ngạt khó chịu lúc đầu dần dần lại trở nên quen thuộc tự bao giờ. Những lúc đó gia đình bỗng dưng trở nên quây quần bên nhau hơn mọi ngày cùng nhau xem phim cùng nhau trờ chuyện... Một cảm giác ấm áp, bình lặng...
Và rồi dù cơn mưa nào đi nữa rồi cũng sẽ tạnh và nắng lại lên...
Những tia nắng lên làm những hạt mưa còn đọng lại trên lá dần tan đi, mọi thứ trở nên sáng sủa và tươi đẹp hơn. Khi đó ta có thể vươn mình tặc lưỡi 1 câu "Trời tạnh mưa rồi đấy" hoặc thở phào 1 câu "Sau cơn mưa trời lại sáng", kiểu cảm giác của 1 chút tiếc nuối và cảm ơn...
Cuộc sống cũng vậy dù khó khăn có đến 1 cách dồn dập làm bạn không kip trở tay như những cơn mưa rào mùa hạ, hay sự thất bại có liên tiếp tưởng chừng không dứt như những cơn mưa phùn thì hãy nhớ "Sau cơn mưa trời lại sáng", mọi chuyện đều sẽ được giải quyết bằng cách này hay cách khác. Và khi thành công ngoảnh lại ta sẽ thầm cảm ơn nhờ những khó khăn những lần thất bại đó ta đã trưởng thành hơn rất nhiều. Thất bại hay khó khăn là 1 phần của cuộc sống cũng giống như mưa là 1 phần không thể thiếu của thiên nhiên.
Hãy vững tin và không ngừng hi vọng về tương lai nhé!
- Gửi từ Hương Lý
email dr.xuka@
Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người lạ, có quen!
Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!
Giữa hai mùa im lặng
Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.
Tình yêu đến như một tia chớp
Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.
Lá thư số 02
Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.
Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)
Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.
Lá thư số 01
Chàng trai yêu dấu của mình, xin cậu hãy cho phép mình được thích cậu, được gọi tên cậu, được là người sẽ luôn vì cậu. Xin đừng khước từ tình yêu này, đừng ngăn trái tim này hướng về cậu. Lá thư này chắc cậu sẽ chẳng bao giờ đọc được, nhưng mình vẫn muốn viết. “Mình thích cậu, chỉ thích duy nhất cậu”.
Có những điều chúng ta mới biết (Phần 2)
Anh nhìn cô rất lâu. Ánh mắt vui mừng như gặp lại một người thân cũ, nhưng sâu bên trong là một nỗi mệt mỏi không giấu được. Chỉ cần một cái nhìn, cô đã hiểu cuộc đời anh những năm qua không hề nhẹ nhàng.
Vì con mẹ mạnh mẽ đến phi thường
Mẹ có thể sẽ thiếu một người đàn ông nhưng con sẽ không bao giờ thiếu tình yêu. Câu nói luôn văng vẳng trong tâm trí tôi.
Vì yêu anh nên em chọn cách rời xa anh
Tôi từng nghĩ nếu đã thật lòng yêu nhau thì định kiến hay bất cứ gì từ hoàn cảnh sống, xuất thân chẳng là gì cả nói chi tới giàu hay nghèo. Nhưng không nếu khi yêu rồi nhiều thứ xuất hiện làm tình yêu lung lay chỉ có thật lòng yêu nhau và kiên định mới vượt qua được. Căn bản là nếu cùng hoàn cảnh sống thì sẽ dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn thôi.
Tháng ba và những mảng màu tuổi trẻ
Tôi tin chắc rằng, ai cũng phải sống thật kiên cường với lựa chọn của bản thân. Lý tưởng của tôi nằm trong những niềm tin trên công trình thanh niên, nằm trong sự nỗ lực bền bỉ để hoàn thành tốt vai trò của một người cán bộ trẻ và nằm trong khát khao được cống hiến mỗi ngày. Chúng ta không sống để đáp ứng kỳ vọng của xã hội, chúng ta sống để chứng minh rằng sức trẻ khi được đặt đúng chỗ sẽ tạo nên những giá trị thật xinh đẹp.


