Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Futility_t08

Rồi cậu sẽ ổn mà, phải không?

Rồi cậu sẽ ổn mà, phải không?

2022-04-25 01:20:00

Hãy đối diện, chấp nhận và vượt qua. Bỏ lại sau lưng những vụn vỡ. Rồi đến ngày, cơn bão lòng cậu được hong khô, vết thương này được chữa lành và cậu sẽ có được một hành trình mới. Một hành trình mà ở đó, có người đủ sự bao dung để che chở, đủ sự cảm thông để xoa dịu những thương tổn nơi cậu. Khoảng thời gian đó đến sớm hay muộn phụ thuộc vào cách cậu đối xử dịu dàng với chính mình.

Đóa quân tử tháng ba chưa kịp nở đã vội tàn

Đóa quân tử tháng ba chưa kịp nở đã vội tàn

2022-03-01 01:30:00

Là nồng nàn, là ấm ấm, là một chút dịu dàng mà mỗi lúc nghĩ đến lại thầm cười, rồi sau đó là âm thầm rơi nước mắt.

back to top