Phát thanh xúc cảm của bạn !

Unloved ( CXAN 140 )

Unloved ( CXAN 140 )

2013-02-27 09:02:36

Anh ra đi khiến lòng em đau nhói. Tuy cả hai đều hiểu rằng mình sinh ra không phải dành cho nhau nhưng khi đối diện với anh em run rẩy, em lặng im trước bao điều muốn nói.

Bên người khác có hạnh phúc thật nhiều không anh?( Thì thầm 234 )

Bên người khác có hạnh phúc thật nhiều không anh?( Thì thầm 234 )

2013-02-26 19:45:38

Cho đến giờ này, phút này trái tim em không ngăn nổi - Nỗi nhớ anh cồn cào... 5 năm cho một tình yêu nhưng chỉ 1 phút giây thôi đã đốt cháy tất cả

Jane Eyre, Phần 18

Jane Eyre, Phần 18

2013-02-26 15:34:31

Chúng tôi chẳng có ai làm phù dâu, phù rể, hoặc họ hàng đưa đón gì cả. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức trong phạm vi thân mật nhất.

Anh chàng đánh trống, Phần 1

Anh chàng đánh trống, Phần 1

2013-02-26 09:48:00

Một buổi tối, chàng đánh trống trẻ tuổi đi một mình giữa cánh đồng. Tới bên một cái hồ, anh thấy trên bờ ba chiếc áo trắng của ai vứt đó.

Xin lỗi, anh là gay

Xin lỗi, anh là gay

2013-02-25 16:07:51

Thiệp cưới đã gửi. Đành thế, cô vẫn quyết định lấy anh, chàng gay mà cô đã yêu suốt hai năm nay. Cô vẫn lấy anh bởi cô hận anh.

Dấu chân online 75: “Phơi nắng” người chết ở Hồng Ngài

Dấu chân online 75: “Phơi nắng” người chết ở Hồng Ngài

2013-02-25 15:27:15

Về chiều, khi hoàng hôn gần khuất bóng sau những dãy núi cao ngất, khi tiếng chim đã gần im bặt, bản Lung Tang nổi lên những mảng ửng hồng trên những nóc nhà và những ngọn đồi trơ trọi đất đỏ của người Mông như một bức tranh đẹp.

Con mèo trên mái nhà

Con mèo trên mái nhà

2013-02-25 10:16:49

Đã tròn một năm kể từ ngày bà chủ đưa tôi về ngôi nhà nhỏ bé nằm sâu tróc góc đường Trần Quốc Thảo, nhưng hình như có vẻ chỉ mình tôi nhớ tới cái ngày trọng đại này.

Blog Radio 274: Quay lại nơi bắt đầu (phần 2)

Blog Radio 274: Quay lại nơi bắt đầu (phần 2)

2013-02-23 00:15:21

Nàng vẫn ôm anh như vậy, bàn tay nàng được giữ trọn trong một bàn tay khác to hơn, vững chắc hơn. Nàng cố để cho phút giây ấy kéo dài thêm, bàn tay mà nàng đã buông lơi từ lâu. Nàng hiểu mọi chuyện đã kết thúc, nhưng chỉ một lần cuối thôi. Một lần cuối để nàng kịp nói lời từ biệt cho tình cảm của riêng mình. Để lần cuối cùng này cả anh và nàng đều là người bước đi. Bàn tay không còn nắm chặt đôi bàn tay. Nàng từ từ rời xa, nước mắt nào đã hòa vào trong mưa, nỗi đau nào rồi cũng sẽ tan biến. Sau

Gửi chàng trai Xử Nữ của em ( Thì thầm 233 )

Gửi chàng trai Xử Nữ của em ( Thì thầm 233 )

2013-02-22 19:45:31

Em lạnh lùng với những chàng trai từng yêu thương và đến với em. Em trân trọng tình cảm của họ nhưng em không yêu họ. Thế nên, điều duy nhất em có thể làm cho họ đó là sự đáp trả lạnh lùng.

Ước mơ hạnh phúc ( Giấc mơ áo cưới, phần 6 )

Ước mơ hạnh phúc ( Giấc mơ áo cưới, phần 6 )

2013-02-22 16:52:25

Mai Lâm siết Tuấn Hải vào lòng với tất cả sự yêu thương. Cậu bé cũng cảm nhận điều đó và vòng tay ôm cổ Mai Lâm .

Cổ tích sự ra đời của cha mẹ

Cổ tích sự ra đời của cha mẹ

2013-02-22 09:08:52

Ngày xưa, khi tạo ra người mẹ đầu tiên trên thế gian, ông Trời đã làm việc miệt mài suốt 6 ngày liền, quên ăn quên ngủ mà vẫn chưa xong việc.

Nỗi oán hận của oan hồn ( Hồn về trong gió, phần 6 )

Nỗi oán hận của oan hồn ( Hồn về trong gió, phần 6 )

2013-02-21 19:31:16

Ông vừa dứt lời thì bổng thấy cơn lạnh từ trên vách ùa vào xối xả như gió bấc muà đông. Lập tức con mèo đen của ông kêu thét lên và lao mạnh vào liếp cửa sổ.

back to top