Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mình đã lỡ hẹn với thanh xuân

2020-01-01 01:30

Tác giả: Vân Anh


blogradio.vn - Dạo này, bạn bè xung quanh liên tiếp kết hôn, mọi người thấy vậy cứ giục: “Lấy chồng đi thôi”, lúc ấy tôi chỉ biết mỉm cười. Thực ra, ngoài miệng vẫn nói với mọi người năm nay sẽ nghiêm túc xem xét chuyện yêu đương thế nhưng lại trì hoãn tự tìm cho mình lý do bào chữa. Có lẽ tôi vẫn cho rằng mình còn nhiều thời gian mà, lo gì, thế nhưng có rất nhiều việc chỉ cần bỏ lỡ thì không thể quay đầu, bởi lẽ đó là bỏ lỡ sự dũng cảm không sợ gì của tuổi trẻ.

***

Thời gian ấy vậy mà trôi nhanh thật, bỗng dưng cảm thấy trong lòng còn nuối tiếc nhiều điều, chỉ mong thời gian trôi chậm lại một chút để tôi có thể trở nên tốt hơn. Ấy vậy mà, kết quả bận rộn với công việc làm tôi quên mất lời hứa với bản thân năm nào, để đến khi nhìn lại mới chợt nhận ra: “Mình đã lỡ hẹn với thanh xuân”

Đời người, câu nói khiến chúng ta hối hận nhất đó là: “Vẫn còn nhiều thời gian mà”. Bởi vì nào ai biết được thời gian là thứ vô hình không cách nào lấy lại được. Rồi bất chợt nhận ra những thứ chưa kịp làm, những điều chưa kịp nói, những người chưa kịp gặp mọi thứ dường như mọi thứ ở ngay trước mặt vậy mà trôi đi không cách nào nắm bắt được.

Mình đã lỡ hẹn với thanh xuân

Dạo này, bạn bè xung quanh liên tiếp kết hôn, mọi người thấy vậy cứ giục: “Lấy chồng đi thôi”, lúc ấy tôi chỉ biết mỉm cười. Thực ra, ngoài miệng vẫn nói với mọi người năm nay sẽ nghiêm túc xem xét chuyện yêu đương thế nhưng lại trì hoãn tự tìm cho mình lý do bào chữa. Có lẽ tôi vẫn cho rằng mình còn nhiều thời gian mà, lo gì, thế nhưng có rất nhiều việc chỉ cần bỏ lỡ thì không thể quay đầu, bởi lẽ đó là bỏ lỡ sự dũng cảm không sợ gì của tuổi trẻ.

Tuổi trẻ, đó là khoảng thời gian ta sống hết mình, có thể theo đuổi những ước mơ, tùy ý làm những điều mình thích hay đã từng dũng cảm nói lời yêu với một ai đó.... Chỉ là khi giây phút ấy qua đi, mọi thứ bỗng dưng lại bỗng trở thành hồi ức. Dẫu hồi tưởng lại thì cũng sẽ vĩnh viễn không thể tìm lại quãng thời gian tự do và an nhiên ấy, sẽ chẳng có nhiều dũng khí để thổ lộ với một ai đó như năm nào mình thích. Nếu như có đủ sự dũng cảm của tuổi trẻ thì biết đâu bây giờ ta đã không bỏ lỡ một người?

Vì vậy, đừng ngốc nghếch cho rằng mình vẫn còn rất nhiều thời gian, cho dù là có thì mỗi ngày cũng không thể lặp lại. Cho nên chỉ hi vọng bản thân sẽ sống thật trọn vẹn, trân trọng hiện tại, trân trọng những người ở bên cạnh mình, để những ngày tháng về sau không phải hối tiếc về bất cứ điều gì.

© Vân Anh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Ai rồi cũng sẽ tìm được một người phá vỡ những nguyên tắc của chính mình

Vân Anh

Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top