Hãy cứ an yên mà yêu đời và chờ đợi duyên phận đi
2017-06-13 01:35
Tác giả:
Tôi 25 tuổi, cái tuổi mà đã đi qua quá nữa quãng đường của tuổi trẻ, không còn cái thời nông nổi và bồng bột của tuổi mới lớn. Thế mà tôi vẫn chọn cho mình cuộc sống độc thân.
Cuộc sống của tôi vẫn cứ trôi qua nhẹ nhàng như vậy, bởi tôi nghĩ: Cuộc sống không phải là màu hồng, chẳng nên mơ mộng quá nhiều. Sẽ chẳng có hoàng tử nào xuất hiện và tôi cũng chẳng phải nàng công chúa lọ lem trong truyện cổ tích bước ra. Giấc mơ hạnh phúc là điều khiến tôi càng bất hạnh hơn khi tỉnh dậy. Cuộc đời chỉ có một, vì thế phải làm điều khiến mình thật hạnh phúc, phải ở bên người mà tôi cảm thấy vui vẻ, tôi không muốn ép bản thân mình phải giống mọi người. Cuộc hôn nhân thất bại sẽ hủy hoại gấp ngàn lần hơn sự cô đơn.
Ai đó đã nói rằng: Tình yêu có 4 giai đoạn “Hợp, yêu, hiểu, cần”, vẫn biết trước cuộc đời có thể có trăm ngàn lối rẽ và mỗi người đều chọn cho mình cách hình thành mối quan hệ khác nhau nhưng mối quan hệ tình cảm để có thể bền vững thì cần phải được thấu hiểu, sẻ chia. Trong cuộc đời của người con gái, không cần có nhiều người đàn ông theo đuổi, họ cũng chẳng cần những người đàn ông luôn thề hứa thật nhiều. Cuộc đời này chênh vênh lắm, dẫu người ta có yêu nhau nhiều lắm nhưng vẫn nhẫn tâm làm đau nhau.
Vậy nên, hãy cứ an nhiên mà yêu để có đủ thời gian hưởng trọn vẹn cuộc sống của riêng mình, hãy đi đến những nơi mình thích, ăn những món mà mình thấy ngon. Con người ta nhanh già đi không phải chỉ vì vết tích của thời gian mà già đi chính vì lòng người cứ mãi chạy theo những lo toan của cuộc sống, hôn nhân gia đình. Khoảng thời gian con người làm được nhiều việc nhất chính là tuổi trẻ, mà duyên phận chưa đến, có cố gượng ép cũng chẳng thể thành duyên. Hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên, chẳng phải sẽ tốt hơn sao. Mặc kệ ngoài kia có bao sóng gió, rồi lời nói cười chê, dẫu sao cuộc đời là vẫn là của mình, chẳng ai có thể sống hộ được. Hãy tin khi ta mỏi chân, chắc chắn cuộc đời sẽ ban tặng cho ta một bến đỗ dịu dàng nhất.
© Nghĩ Không Ra – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tình yêu của đất
Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.
Phù sa
Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.
Sóng
Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.
Tập lớn
Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.
Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân
Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.
Xúng xính là em
Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.
Cách thành công của người thích an nhàn
Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.