Hãy sống là chính mình
2021-12-31 01:25:00
Đừng mải mê chạy theo tiếng nói bên ngoài mà thêm mệt mỏi, thiếu tự tin vào bản thân.
Giàn hoa giấy trước cổng
2021-12-31 01:20:00
Tôi rất ấn tượng với cậu ấy vì một làn da trắng rất đặc biệt và cũng có một nụ cười xinh, lúc đó chẳng kịp hỏi tên nên tôi đã tự đặt cho cậu ấy một cái biệt danh đó là Mây.
Biết ơn cuộc đời vì đã cho tôi có chị
2021-12-31 01:15:00
Ngày tôi bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầy nước mắt của mình, chị đón tôi trong vòng tay yêu thương của chị. Chị xoa dịu nỗi đau của tôi bằng tình yêu vô điều kiện. Trái tim tôi dần được chữa lành. Chị là người bình dị mà giàu tình yêu thương nhất mà tôi trân trọng. Biết ơn cuộc đời vì đã cho tôi có chị.
Ước mong em gặp được người xứng đáng
2021-12-31 01:15:00
Chúc chi xa, mong người em xinh đẹp Bước tiếp tương lai, thành công ngời sáng Ước mong em gặp được người xứng đáng Thương em nhiều hơn cả anh giờ đây.
Thầy đưa thế hệ chúng con trưởng thành
2021-12-31 01:10:00
Ơn thầy biển cả núi non Thầy đưa thế hệ chúng con trưởng thành.
Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau
2021-12-30 01:30:00
Bây giờ em sẽ bắt đầu chờ anh về nhé. Người ta nói rằng “Chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ là không biết phải chờ đến khi nào”. Nhưng với em, con đường đó không còn đáng sợ nữa, vì em biết chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Hà Nội.
Lớn rồi, không phải hễ một tí là khóc
2021-12-30 01:25:00
Lớn rồi không phải người khác mắng một xíu là khóc, không phải thấy cái đó không vừa mắt mình là mình chỉ trích, không phải thích nói gì thì nói. Lớn rồi phải biết suy nghĩ, ngó trước ngó sau, hạn chế cái tôi lại mà sống.
Nửa thời gian hạnh phúc
2021-12-30 01:25:00
Cho nên lạc đường cũng không phải là điều tồi tệ gì, đúng không? Nói tóm lại, tuổi trẻ là phải can đảm, không sợ đi sai đường chỉ sợ không dám đi mà thôi.
Tôi không có cha
2021-12-30 01:20:00
Tôi thèm được cha cõng đi chơi, thèm có người để vòi vĩnh mua bóng bay, mua kẹo. Cảm giác đó, tôi chưa bao giờ có được.
Mai xa rồi gửi lại những cơn mưa
2021-12-30 01:15:00
Mai xa rồi gửi lại những cơn mưa Đến bất chợt giữa buổi trưa trống trải Mưa mùa hạ hay nỗi buồn con gái, Thoắt giận hờn thoắt lại tươi xinh. Mai xa trường ta có nhớ mình?
Có lẽ bởi hết yêu
2021-12-30 01:15:00
Cuộc tình này em cứ nghĩ xong xuôi Ngày hai ta cùng về chung một lối Thật chẳng ngờ lại là ngược hướng nhau Đã hứa cùng đi qua xuân, hạ, thu, đông Nhưng người bỏ đi khi sắp đến mùa lạnh giá Nguyên nhân chẳng có gì to tát cả Xa xôi nhận nhìn có lẽ bởi hết yêu.
Em sẽ ổn thôi anh khi gió về mang nỗi nhớ
2021-12-29 01:35:00
Đến hôm nay, nước mắt em vẫn rơi, nhưng không còn rơi vì anh nữa. Nước mắt của quá khứ, của kỷ niệm. Em khóc cho một đoạn tình cảm không trọn vẹn, khóc cho những vết thương lòng đã không còn âm ỉ. Và em biết em và anh, chúng ta đều sẽ có một cuộc sống mới trọn vẹn hơn. Em sẽ ổn thôi và hy vọng anh cũng vậy. Tạm biệt anh, người từng thương.




















