Dâu bể đời con, mẹ nát lòng
2023-05-14 01:10:00
Oan kiếp hồn con lạc chốn nào Có nghe lòng mẹ nổi phong ba Tưởng hình con trẻ mà đau thắt Dâu bể đời con, mẹ nát lòng.
Nhà đơn giản là nơi để trở về - về thôi!
2023-05-13 20:41:00
Chúng ta dù có lớn bao nhiêu chẳng nữa, chức vụ, địa vị ngoài xã hội có to thế nào đi chăng nữa, có thể làm ông này bà nọ, nhưng trước mặt ba mẹ, chúng ta vẫn sẽ là những đứa trẻ đối với họ.
Ký ức ngày xưa
2023-05-13 01:25:00
Không một lời nào. Anh lỡ hẹn với tôi. Rất nhiều điều. Rồi từ đó, tôi không còn nhõng nhẽo như hồi có anh nữa. Riết tôi như một thằng đàn ông, ráng thay anh, cùng mấy anh chị em săn sóc ba má. Nói vậy chứ em hãy còn trẻ con anh nhỉ? Em thêm tuổi chứ vẫn chưa lớn hết được. Sao mà thay thế anh được. Vậy mà thoắt cái đã sáu năm ròng, ngày anh đi, em làm giáo viên rồi.
Có một loại hạnh phúc mang tên chia tay
2023-05-13 01:25:00
Lời nói chia tay đã phát ra từ tôi chứ không phải là anh, thật tốt khi ít ra tôi cũng là người chủ động chấm dứt. Thật sự nhờ việc chia tay mà tôi đã tìm lại được sự thanh thản và dễ chịu mà từ bấy lâu nay mình đã đánh mất, nhất là bản thân mình. Và, hóa ra chia tay cũng là một loại hạnh phúc.
Hồi ức hoa dã quỳ (Phần cuối)
2023-05-13 01:20:00
Nên em à, nếu chúng ta cứ mãi vướng bận những sai lầm đó chỉ khiến ta càng đau khổ thôi em.
Mong mỗi học trò biết rèn luyện để thành nhân
2023-05-13 01:15:00
Ngậm ngùi, tôi ước Mỗi một người đều biết nhìn lại bản thân Biết sửa mình, sống chính danh và không làm điều trái đạo Ước thầy giáo, cô giáo là tấm gương soi đường dẫn lối Và học trò biết rèn luyện để thành nhân.
Con thật may vì có mẹ trong đời
2023-05-13 01:10:00
Con thật may, vì có mẹ trong đời Dẫu rong ruổi về nhà vẫn có mẹ Mẹ vẫn chờ, vẫn trông như hồi bé Như cái thời con bám mẹ mẹ ơi.
Phải làm gì khi ta dần chán nhau
2023-05-12 01:30:00
Tôi tự thấy sự trơ trọi của cảm xúc, liệu rằng nếu tiếp tục thì chúng tôi có hạnh phúc khi ở chung một nhà? Sự dồn nén của tôi sẽ đi đến đâu? Bản thân vẫn không tìm ra lời giải đáp cho chính mình, có lẽ, tôi đã không đủ dũng khí để đối diện với cảm xúc chân thật nhất của bản thân. Tôi nên bắt đầu từ đâu với mối quan hệ này?
Hôm nay tôi nhớ nhà
2023-05-12 01:20:00
Chú mèo nhỏ vẫn phơi mình ngoài hiên ngoan ngoãn. Buổi chiều ngày càng rõ ràng. Người ta sốt sắng chuẩn bị cơm tối, còn tôi ngồi gõ những dấu chấm dài. Có người từng nói tôi “một cái đầu nhỏ mà nghĩ xa xôi”. Chắc vì lưu luyến quá rồi. Tôi nhớ nhà.
Hồi ức hoa dã quỳ (Phần 3)
2023-05-12 01:20:00
Ban đầu do anh không hay nói chuyện nên cô không để ý nhưng hôm nay cô phát hiện anh có một chiếc núm đồng xu bên má phải trông khá đáng yêu, vừa suy nghĩ tim cô vừa đập nhanh vài nhịp
Chúng ta còn đó rất nhiều tan nát nhưng chẳng chịu nói ra
2023-05-12 01:15:00
Chúng ta cứ cố chấp trông đợi ở một con người Dù biết họ chẳng thương mình đâu nhưng vẫn cố bao biện rồi làm nhau đau đến tận cùng cạn kiệt Bằng một lời nói sát thương sẽ là một vết cắt sâu chưa bao giờ dễ gắn liền Dù cho cố đứng lên Dù cho cố biến một người không còn là muộn phiền đối với một người khác. Chúng ta, chính chúng ta còn đó rất nhiều tan nát nhưng chẳng chịu nói ra.
Bố ơi bố, về nhà đi bố
2023-05-12 01:10:00
Bố ơi bố, về nhà đi bố Con nhớ bố nhiều lắm bố ơi Dù nhiều lần con giận bố bỏ rơi Nhưng nhớ bố là điều không cản nổi.




















