Viết cho em, cô gái chông chênh trước ngưỡng mười tám!
2013-04-22 09:19:29
Cô gái của tôi ơi, vững chân lên chứ! Phía trước là mảng hào quang mà. Em cứ đi đi, qua đám mây to bự đầy u ám kia, qua cơn mưa rào bất chợt rồi sẽ thấy vầng dương ngay thôi!
Con tin vào tháng 4 may mắn!
2013-04-18 17:11:54
Những ngày đầu tháng 4, một tháng mới bắt đầu, không biết sẽ có bao nhiêu điều vui buồn đang đợi con đây. Hy vọng là sẽ tốt hơn tháng 3 Mẹ nhé. Con tin, tháng 4 may mắn!
Đợi em về, ngày lại gió thênh thang
2013-04-18 09:58:36
Có một ngày mơ về đêm trắng Thấy bình yên vỗ cánh trên ngàn Đôi vai anh lại dài như sóng vỗ Đợi em về, ngày lại gió thênh thang
Huế, tôi và em
2013-04-18 09:25:06
Tôi rời Huế. Cũng là rời đi những kĩ niệm khắc ghi mãi trong lòng. Và đâu đó trong suốt 4 năm qua. Tôi lại chạnh lòng nhớ em, nhớ con đường đây hoa… như lúc này tôi đang nhớ!
Cơn đau cuối cùng - Lê Hiếu
2013-04-17 13:59:19
Đã có những khi, một mình giữa đêm mang chai rượu ra uống, không trăng không sao, Hà Nội chật hẹp quá. Đã có những khi, dừng bên đường nhìn thấy bầu trời trăng sau rằm sáng vằng vặc, sao sau cơn mưa lấp lánh đính trên trời thì lại chẳng có cảm giác gì ngoài cảm giác trống rỗng.
Màu nỗi nhớ
2013-04-17 09:13:19
Làm sao để trái tim mong manh không còn khắc khoải nỗi nhớ mang tên gió? Làm sao nhắn với gió nỗi nhớ đang mang những tổn thương trong ta và gió, gió hãy mang nỗi nhớ đi theo!
Lại thấy mình cô độc
2013-04-17 08:54:10
Em đã yêu, yêu một người lạ hơn cả bản thân mình, yêu và cố gắng mọi thứ cho người lạ ấy để rồi người ta buông tay đẩy em đi đơn giản như một thứ tình na ná tình yêu. Người ấy thật khéo lựa chọn lúc nên đi hay ở. Em có phải đã quá ngu ngốc không ?
Chuyện tình yêu đôi khi chỉ là chuyện tình của 1 người
2013-04-16 08:22:27
Em cũng thế em cũng ích kỷ lắm, em cho anh yêu thương của em và em cũng cần lắm sự yêu thương của anh, nhưng anh nào có hiểu, anh chỉ nhận lấy nhưng chưa bao giờ anh cho lại em điều mà em cần. Phải chăng trong tim anh em chưa là gì, chỉ là 1 người lạ muốn bên cạnh anh thôi.
Còn niềm tin là ta còn muốn cố gắng vì nhau
2013-04-15 13:38:23
Một chút thời gian, một chút khoảng cách, một chút thay đổi sẽ làm mọi thứ tỉnh táo hơn. Và khi đúng thời điểm con tim sẽ tự lên tiếng, đâu là điều nó cần và lí trí cũng sẽ biết nó làm gì để bảo vệ con tim đi đúng con đường mang tên hạnh phúc ...
Tháng 4 mùa đi ngang phố
2013-04-15 11:21:24
Sáng thứ 2 đầu tuần, ngước nhìn lên chiếc đồng hồ đang tích tắc đưa từng bước thời gian trôi theo năm tháng chợt nhận ra tháng 4 đã về. Tháng 4, từng con gió lạnh đâu đó còn sót lại của mùa đông khiến ta thấy chút se lạnh ở trong lòng. Những nhành hoa anh đào còn sót lại của mùa xuân bất giác khiến ta nhớ về mùa hoa loa kèn tháng 4. Từng nụ hoa trắng tinh khôi điểm xuyết cho một khúc giao mùa xuân hạ bắt đầu.
Tình yêu không phải là sự cố gắng của một phía.
2013-04-15 09:20:09
Hạ Lan đã rời khỏi thành phố, không một bức thư, không một dòng nhắn gửi. Lâm thấy tức giận nhiều hơn là lo lắng, anh nhất định phải tìm ra cô ấy để hỏi rõ lý do. Nhưng sau 3 ngày tìm kiếm, những người quen mà anh biết, cả gia đình của Lan ở quê Lâm cũng đến, không một ai biết nơi ở của cô. Mẹ Lan chỉ biết rằng cô báo tin đã tìm được việc làm mới ở một thành phố khác, cô muốn thay đổi môi trường làm việc và tìm vận may cho mình. Bà cũng từng hỏi về Lâm, thì Lan đã nói là Lâm ủng hộ cô. Lâm cay đắng nghĩ trong đầu mình về lời nói dối của Lan.
Bao giờ sẽ có một người thật sự thuộc về tôi
2013-04-12 17:34:38
Sức khỏe không tốt, muốn nói nhỏ với ai đó rằng: "Hình như em bị đau rồi anh à...!" để mong rằng ai đó quay lại nói: Anh đi mua thuốc cho e nhé?! Nhưng ....Biết rằng còn ai, có ai và ai sẽ làm điều đó! Số 0 to đùng, số 0 lạnh lùng!...




















