Đến bao giờ em mới gặp được anh?
2018-01-20 01:20:00
Chồng yêu à? Anh thất lạc ở đâu? Có cần em đăng tin tìm không nhỉ? Em đã đợi anh một phần tư thế kỷ Anh không về, em chỉ biết buồn thôi!
Em vẫn mong rằng mình mãi mãi thương nhau
2018-01-20 01:15:00
Em qua rồi cái lứa tuổi hai mươi Cay đắng tủi hờn đã nhiều lần nếm trải Có phải anh là điều cuối cùng ở lại Để em an tâm cứ thế… mãi tựa vào.
Nơi này thứ gì cũng có nhưng không có anh!
2018-01-19 01:30:00
Tôi chọn yêu xa như là một sự thử thách thật sự, để rèn luyện cho mình rất nhiều kiên nhẫn, rất nhiều bao dung và học cách quan tâm người khác. Đối với tôi, nếu đã lỡ yêu xa, rồi vì thương nhau mà xích lại gần nhau, thì đó là thứ tình yêu mãn nguyện nhất cuộc đời.
Khi ba tôi dùng Facebook
2018-01-19 01:22:00
Có lần tình cờ thấy ba chia sẻ một video từ trang Yêu gia đình với lời dẫn nếu bạn có con gái, đừng bỏ qua bài viết này. Video dài 6 phút hơn với nội dung là lời ba dặn con gái không chỉ biết yêu thương người khác không mà phải biết yêu thương chính mình nữa.
Bức thư không lời hẹn ước
2018-01-19 01:20:00
Nàng đi ngang qua đời tôi như cơn mưa rào chợt đổ trên hoang mạc, đánh thức cõi lòng khô cằn của tôi những cảm xúc tinh khôi. Lòng tôi rộn ràng những điều mới mẻ, và cũng khắc khoải một nỗi mong chờ. Không biết từ khi nào, hình bóng nàng đã gắn liền với tiếng nhạc, với mộng ước của tôi.
Gọi tên gì cho những xúc cảm mong manh?
2018-01-19 01:16:00
Biết bao nhiêu là đủ Thời gian để phôi pha Hiện tại có cách xa Hôm qua và phía trước?
Đàn bà thường yếu đuối mong manh
2018-01-19 01:15:00
Ngày xa xưa, ngày hôm nay, ngày mai hay mãi về sau Chị luôn mong rằng ai cũng đều hạnh phúc. Đều vượt qua những nỗi buồn hoang mục. Đều có thể cười mọi lúc mọi nơi.
Điều gì quý giá nhất trong cuộc đời
2018-01-19 01:14:00
Làm người đừng quá tham lam, cứ ham mê những thứ quá lớn lao mà chẳng nhận ra những điều nhỏ nhặt xung quanh cũng có thể khiến bạn hạnh phúc.
Giá như đủ dũng cảm để nói tiếng yêu anh
2018-01-18 01:30:00
Hóa ra, thứ tình cảm mà bấy lâu tớ đã xếp vào quá khứ kia vẫn chưa một lần thay đổi, có chăng chỉ là nó đang tồn tại ở góc khuất nào đó trong sâu thẳm trái tim này. Nhưng tớ vẫn không thể thổ lộ.
Đời ngắn lắm sống sao mình thấy vui là được
2018-01-18 01:25:00
Chúng ta luôn giữ những vết thương trong lòng không thể nào quên, người đau chân lại có lúc nào quên cái chân đau của mình. Đột nhiên tôi cảm thấy thương chính mình và thương mọi người. Vì những nỗi buồn sâu bên trong, muốn nói nhưng không diễn tả bằng lời. Chúng ta khắc khổ chắc vì nghĩ mình sống lâu, nên cái gì cũng lâu dài ổn định, cứ giữ mãi cho đời vướng bận. Nhưng chao ôi, đời ngắn lắm, sống sao cho mình thích là được.
Những kẻ ngốc trong tình yêu
2018-01-18 01:20:00
Tôi thấy mình còn ngốc hơn cả cậu. Nhìn xem, bao năm qua tôi vẫn luôn vội vã chạy đến khi cậu gọi, cũng chưa bao giờ hỏi như vậy có tàn nhẫn với bản thân mình quá không.
Đi thật xa là để trở về
2018-01-18 01:15:00
Mỗi chuyến đi xa, mỗi chuyến đi để trở về gom góp nhớ thương hàng ngàn len lén nhìn sang, sau giậu mồng tơi có một người dịu dàng đang đứng đó… “Ngoài kia gió giông, dòng đời quá khốn khó về đây em nuôi, gác nhỏ có em chờ!”




















