Viết cho những mất đi không bao giờ tìm lại được
2012-10-24 11:45:09
Tặng bạn, tặng tôi, tặng tất cả chúng ta, những kẻ chưa yêu, đang yêu, sắp yêu, rồi sẽ yêu. Tặng những ai chân thành và cả người đi lừa dối. Vì là tình yêu vô bến bờ và sự bao dung không bao giờ hết. Nhưng có những thứ nếu mất đi sẽ không bao giờ tìm lại được.
Tháng 10 bình yên!
2012-10-24 11:45:04
Tháng 10 đang đến, tháng 10 yêu thương dịu hiền có lẽ là tháng bình yên nhất trong năm để lòng người tĩnh lại. Nhớ về những gì đã qua và viết lên ước mơ dự định cá nhân mình cho bao tháng ngày sắp tới.
Có lẽ anh sẽ thích em?
2012-10-24 11:45:01
Nếu anh không thích những đôi chân uyển chuyển trên những đôi giầy cao gót, có lẽ anh sẽ thích em. Nếu anh không thích những váy áo sexy lộng lẫy, có lẽ anh sẽ thích em. Nếu anh không thích những kiểu ăn nói nhẹ nhàng, nữ tính, có lẽ anh sẽ thích em.
Có lẽ anh sẽ thích em?
2012-10-23 09:48:16
Đàn ông là phái mạnh, là chỗ để cho phái đẹp – phái yếu tựa vào. Đàn ông sẽ giúp phái đẹp sửa điện, sửa xe. Đàn ông liệu có thích một phái yếu biết làm cả hai thứ trên với hai bàn tay lấm lem dầu mỡ? Chả thích đâu. Em biết vậy mà!
Trái tim sẽ trả lời tất cả...
2012-10-15 10:17:30
Sau bao gian nan… Sau bao đau khổ… Sau sự xa cách về địa lý… Sau sự ngăn cấm của gia đình… Sau tiền bạc, địa vị, công danh…Sau tất cả. Tình yêu của anh và cô vẫn chiến thắng.




















