Chuyện tình taxi, ở phương đó hãy tha thứ cho anh
2014-09-08 01:08:36
Dù rằng em chưa nói yêu anh nhưng anh cảm nhận được từ ánh mắt của em.
Còn cuộc đời ta cứ vui
2014-08-27 01:00:13
Cũng như sau những ngày mưa sẽ là những ngày nắng. Hãy tin nụ cười sẽ lại nở sau những giọt nước mắt kia. Vậy nên hãy buồn khi ta muốn nhưng đừng quá lâu. Và khi muốn khóc, hãy nghe Để gió cuốn đi, “Hãy yêu ngày tới, dù quá mệt kiếp người. Còn cuộc đời ta cứ vui…”
Gió
2014-08-25 01:11:59
Khi gió lặng, khi chỉ một mình, gió sẽ biết mình cần gì. Gió đừng buồn và hãy sống vui vẻ nhé! Em sẽ vẫn dõi theo gió và chờ ngày gặp lại...
Tháng 7 mưa ngâu và em nghĩ đến anh
2014-08-20 01:05:43
Mùa mưa ngâu. Ra đường, trên facebook hay trong bất cứ cuộc nói chuyện nào cũng nhắc tới “tháng ngâu”. Em vẫn tưởng hạnh phúc là cơn mưa. Cho đến khi… em thấy hơn một “cây cầu ô thước”. Và nghĩ tới anh.
Gia đình nhỏ, hạnh phúc to
2014-08-10 01:02:45
Một gia đinh nhỏ nhưng lúc nào cũng chan chứa tình yêu thương vô bờ bến, hạnh phúc luôn sẵn sàng chào đón ta. Đừng để mất rồi tiếc như giọt nước làm tràn ly không bao giờ lấy lại được.
Trailer kép “Những ngày mưa rơi” - “Phía nào đến chân trời”
2014-08-05 01:09:50
Tháng 8 này ca sĩ Thu Phương sẽ chính thức ra mắt 2 MV mới là “Những ngày mưa rơi” và “Phía nào đến chân trời”. Trước khi đón nghe bản chính thức của 2 tác phẩm này mời các bạn cùng xem trailer kép thú vị này.
Mẹ là nơi trái tim tìm về….
2014-08-01 01:01:59
Một mùa Vu Lan nữa đến, con gái Mẹ tự hào vẫn cài trên ngực bông hồng màu đỏ thắm. Con gái Mẹ chưa khi nào nói được lời ngọt ngào, chỉ biết lặng lẽ cố gắng để Mẹ an lòng...
Buồn làm sao buông?
2014-07-23 11:56:48
Rồi một lúc nào câu hỏi tại sao buông? Người sẽ chọn câu trả lời nhiều hơn sự lặng im...
Con tim mong manh – Đừng chờ nữa anh không về đâu
2014-07-18 01:07:50
Anh có cuộc sống mới đang ngập tràn niềm vui, những mối quan tâm, những mối quan hệ mới của anh. Và em đã là 1 kỉ niệm.Anh ơi, có phải em đừng chờ anh nữa, đừng chờ nữa anh không về đâu...
Ngày không anh - lòng chẳng bình yên
2014-07-09 17:14:05
Nếu là yêu thì cũng là của ngày hôm qua. Nếu là yêu, thì bây giờ, cũng là hai người xa lạ. Và ta quyết định buông xuôi khi cảm thấy niềm tin tụt dốc không có điểm dừng.
Mưa nhớ – tháng 7 trong em là thế, còn anh?
2014-07-08 01:06:47
Tháng 7 trong em như một cô gái tuổi đôi mươi, giận hờn mưa nắng, lúc ấm nóng đến oi bức, lúc lại dịu mát đến ngỡ ngàng. Tháng 7 trong em là thế đó, còn anh?
Nơi nào có anh
2014-07-02 07:30:04
Nếu có ai hỏi em là "Đã bao giờ và có bao giờ hối hận vì yêu anh không?”. Em sẽ trả lời là không, mặc dù có tổn thương lắm mới có tình yêu như bây giờ. Và nếu được lựa chọn lại, em sẽ vẫn chọn anh.




















