Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Silenttear

Replay Blog Radio: Vắng em, anh có hạnh phúc không?

Replay Blog Radio: Vắng em, anh có hạnh phúc không?

2022-08-30 00:05:00

Anh nói đúng! Rồi sẽ có người tốt hơn anh, yêu tôi thật lòng hơn anh. Và tôi từ ngày hôm nay nhất định sẽ hạnh phúc, thật hạnh phúc!

Replay Blog Radio: Anh không phải là người duy nhất đợi em

Replay Blog Radio: Anh không phải là người duy nhất đợi em

2021-05-07 10:15:31

Nếu bây giờ chúng tôi cứ bước đi mãi về phía trước là có thể bỏ lại tất cả ở phía sau. Thì ra, chẳng có ai mãi đứng một chỗ để đợi chờ. Có thể trong cuộc đời này, anh không phải là người duy nhất đợi em, nhưng lại là người khiến em phải ghi nhớ nhất...

Replay Blog Radio: Đừng cố níu kéo duyên phận đã đến lúc tàn

Replay Blog Radio: Đừng cố níu kéo duyên phận đã đến lúc tàn

2020-06-11 09:05:00

Duyên đến thì nên quý, duyên hết thì nên buông. Bạn chẳng cần phải ngược đường, người gió để yêu ai vì khi đến lúc người muốn ra đi rồi dù bạn có làm cách nào cũng không thể níu kéo được. Chấp nhận buông tay cũng là tự mở ra cho mình, cho người một cơ hội mới. Thế nên đừng cố níu kéo duyên phận đã đến lúc tàn.

Blog Radio 498: Đừng cố níu kéo duyên phận đã đến lúc tàn

Blog Radio 498: Đừng cố níu kéo duyên phận đã đến lúc tàn

2017-06-09 22:00:00

Bạn chẳng cần phải ngược đường, người gió để yêu ai vì khi đến lúc người muốn ra đi rồi dù bạn có làm cách nào cũng không thể níu kéo được. Chấp nhận buông tay cũng là tự mở ra cho mình, cho người một cơ hội mới. Thế nên đừng cố níu kéo duyên phận đã đến lúc tàn.

Blog Radio 413: Anh không phải là người duy nhất đợi em

Blog Radio 413: Anh không phải là người duy nhất đợi em

2015-10-24 08:22:34

Nếu bây giờ chúng tôi cứ bước đi mãi về phía trước là có thể bỏ lại tất cả ở phía sau. Thì ra, chẳng có ai mãi đứng một chỗ để đợi chờ. Có thể trong cuộc đời này, anh không phải là người duy nhất đợi em, nhưng lại là người khiến em phải ghi nhớ nhất.

Blog Radio 339: Yêu một người đã từng bị tổn thương

Blog Radio 339: Yêu một người đã từng bị tổn thương

2014-05-24 01:05:53

Tôi không nói với anh 3 chữ Em yêu Anh, bởi tôi biết, có những thứ trên đời này không nhất thiết phải nói ra. Cái quan trọng là ta làm cách nào để cảm nhận được nó. Tình yêu mà, nói yêu thôi đâu đủ?

Blog Radio 283: Bước sang một trang mới

Blog Radio 283: Bước sang một trang mới

2013-04-27 00:15:28

Đã 8 năm rồi, thật không ngờ thời gian lại trôi đi nhanh đến thế. Địa vị em có hiện nay, điều đó có khiến anh vui không? Em chưa hề yêu ai ngoài anh. Anh là mối tình đầu tiên và cũng là duy nhất. Anh yêu, nơi này em sống tốt! Luôn nghĩ rằng anh vẫn đang ở bên cạnh em. Còn anh thì sao? Anh vẫn tốt chứ?

back to top