Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mình hiểu về nhau được bao nhiêu?

Mình hiểu về nhau được bao nhiêu?

2017-06-14 01:30:00

Nhớ nhé, chẳng ai có thể hiểu ai đâu. Đừng tự huyễn hoặc mình bằng những điều biết chắc là không thể.

Mình chưa từng là người đặc biệt của nhau

Mình chưa từng là người đặc biệt của nhau

2017-06-13 01:30:00

Bao lời hứa hẹn với em, giờ anh thực hiện cùng người khác. Bao điều anh chưa từng làm với em, giờ anh làm nó với người khác. Em có một chút ganh tị, một chút xót xa. Hóa ra em chưa bao giờ là một người đặc biệt với anh. Hay tệ hơn là anh chưa bao giờ thật lòng yêu em cả.

Để có được sự thanh tịnh trong tâm hồn

Để có được sự thanh tịnh trong tâm hồn

2017-06-12 05:00:00

Hầu như chúng ta ai cũng mong có được sự thanh tịnh trong tâm hồn, giải thoát nội tâm khỏi những lo âu, phiền muộn. Vậy làm thế nào để có được sự thanh tịnh trong tâm hồn?

 Nhận biết tướng mạo của người phụ nữ có phúc đức

Nhận biết tướng mạo của người phụ nữ có phúc đức

2017-06-12 01:35:54

Cằm đầy đặn: cuộc sống thoải mái, vô tư

Sự khác biệt giữa yêu và thích

Sự khác biệt giữa yêu và thích

2017-06-11 05:00:00

Thích không cho ta đủ sức mạnh để cùng người mình thích đi đến cuối cuộc đời. Yêu lại cho ta sức mạnh như thế, bởi yêu thì nồng cháy, yêu nhau nên người ta mới cùng nhau đi đến tương lai, dẫu biết rằng sẽ lắm thử thách, sẽ lắm gian nan. Và thích thì sẽ dễ dàng chấm dứt còn yêu sẽ tồn tại mãi trong tim. Yêu càng sâu đạm thì càng đau khổ. Càng day dứt khi rời xa nhau.

Con mệt lắm rồi muốn được bình yên trong vòng tay mẹ

Con mệt lắm rồi muốn được bình yên trong vòng tay mẹ

2017-06-11 01:26:06

Những ngày xa nhà, sau ngày dài trở về là căn phòng trọ nhỏ, là bốn bức tường lạnh lẽo chẳng còn tiếng hỏi thăm của mẹ, chẳng còn cái xoa đầu như ngày xưa. Trưởng thành rồi nhưng con chỉ ước được yên bình trong vòng tay của bố mẹ.

Blog Radio 498: Đừng cố níu kéo duyên phận đã đến lúc tàn

Blog Radio 498: Đừng cố níu kéo duyên phận đã đến lúc tàn

2017-06-09 22:00:00

Bạn chẳng cần phải ngược đường, người gió để yêu ai vì khi đến lúc người muốn ra đi rồi dù bạn có làm cách nào cũng không thể níu kéo được. Chấp nhận buông tay cũng là tự mở ra cho mình, cho người một cơ hội mới. Thế nên đừng cố níu kéo duyên phận đã đến lúc tàn.

Cách tìm nghe những bài hát, bản nhạc được sử dụng trong các số Blog Radio

Cách tìm nghe những bài hát, bản nhạc được sử dụng trong các số Blog Radio

2017-06-09 10:58:58

Bạn có thể tìm nghe những bài hát, bản nhạc hay nhất được sử dụng trong các chương trình phát thanh của Blog Radio bằng cách tải về ứng dụng Thế Giới Nhạc. Với chất lượng cao và chi phí hợp lý, Thế Giới Nhạc là sự lựa chọn hàng đầu dành cho những người yêu âm nhạc.

Có thứ hạnh phúc gọi là chia tay

Có thứ hạnh phúc gọi là chia tay

2017-06-09 01:30:00

Yêu một người, đôi khi lại mang lại cho họ nhiều ràng buộc và tổn thương. Do đó, ta chọn cách buông tay để người được tự do bay đến bầu trời mơ ước. Ta buông tay rồi, nhưng trái tim ta vẫn ở đó, thổn thức đập từng nhịp theo bước chân người đi.

Cuộc sống độc thân đơn giản và thú vị như thế này đây

Cuộc sống độc thân đơn giản và thú vị như thế này đây

2017-06-08 01:30:00

Độc thân thì vui kiểu độc thân. Bạn có than phiền thế nữa thì cũng có hết ế được đâu. Thực ra độc thân cũng không tệ như bạn nghĩ đâu! Cuộc sống của những người độc thân đơn giản và thú vị như thế này này.

Thơ Radio: Nếu bạn đang cần một ai đó…

Thơ Radio: Nếu bạn đang cần một ai đó…

2017-06-07 01:30:00

Nếu bạn là một ai đó Đang cần một cái siết tay Nếu bạn là một ai đó Lạc đường mà cũng không hay? Nếu bạn là một ai đó Trên đường dốc đứng cao vời Nếu bạn là một ai đó Không ai chia sẻ một lời?

Có cô gái đang chờ những dòng tin nhắn của anh

Có cô gái đang chờ những dòng tin nhắn của anh

2017-06-06 01:30:00

Những ngày dài càng lê thê hơn khi thời gian trôi qua và chiếc điện thoại của tôi cứ mãi im lìm trên bệ cửa. Những tia nắng yếu ớt cuối ngày cũng lọt qua khe cửa nhẹ nhàng phủ lên màn hình điện thoại, nhưng có lẽ nắng không đủ sức níu kéo trái tim tôi mạnh mẽ hơn để nhấn số gọi anh. Không biết ở nơi xa anh có nhớ đến tôi, nhớ đến cô gái đang chờ đợi những dòng tin nhắn của anh không?

back to top