Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhận biết tướng mạo của người phụ nữ có phúc đức

2017-06-12 01:35

Tác giả: Giọng đọc: Trọng Khương

Xin mời các bạn cùng nhau khám phá về tướng mạo của người phụ nữ có phúc đức may mắn.

***

Răng nhỏ: tính cách lạc quan

Thông thường, những người phụ nữ có chiếc răng nhỏ có tính cách lạc quan, yêu đời, họ không quá lo lắng đến những vấn đề mà bản thân không giải quyết được. Trời sinh họ vốn có tính lạc quan, nên vận may cũng cứ thế mà kéo đến. Mỗi một việc hay biến cố gì xảy ra, họ đều nhìn bằng ánh mắt tích cực nên hóa rủi thành lành. Họ luôn hiểu rằng, vận may mà họ có được là do tích lũy, khi gặp khó khăn gian nan, họ chỉ nghĩ làm sao để vượt qua, chỉ cần nỗ lực thì có thể thành công. Tất cả những gì có được đều do mình tự tay gây dựng.

Những người phụ nữ chỉ cần có đặc điểm này, thì dù không đẹp vận may cũng sẽ tìm đến. Cho nên ai có đặc điểm này thì cứ tự hào nhé, vì những khó khăn mà bạn vấp phải đều có thể giải quyết được, bởi bạn là người phụ nữ may mắn.

https://media.blogradio.vn/Upload/CMS/Nam_2017/Thang_6/Ngay_9/Images/phuc-duc1.jpg

Cằm đầy đặn: cuộc sống thoải mái, vô tư

Trong xã hội hiện đại ngày nay, không ít phụ nữ chạy theo trào lưu cằm V-line, thậm chí có người còn để dao kéo “can thiệp” vào gương mặt của mình để có một nét đẹp hoàn hảo. Tuy nhiên nhiều người không biết, trong nhân tướng học cằm là nơi phong thủy rất quan trọng trên gương mặt. Một chiếc cằm đầy đặn thể hiện cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh của người phụ nữ. Không nhưng thế, vận may và tình duyên cũng đầy đặn như chiếc cằm mà phụ nữ sở hữu. Do vậy, khi quyết định làm gì đó trên khuôn mặt, bạn đừng động đến chiếc cằm của mình nhé, đây thực sự là một quyết định không khôn ngoan.

Đấy nhé các bạn nữ, dù có U line hay V line thì cũng hãy cứ tự tin đi nhé, mỗi một người đều có vẻ đẹp của riêng mình, không những thế còn ảnh hưởng đến vận may của cả cuộc đời đấy.

https://media.blogradio.vn/Upload/CMS/Nam_2017/Thang_6/Ngay_9/Images/phuc-duc1.jpg

Mắt to hay cười: đem đến vận may và phúc đức cho người khác

Người ta hay nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, thông qua ánh mắt có thể nhìn được thế giới nội tâm của một người. Quả thật như vậy, tất cả tâm tư thiện ác của một người chỉ cần thông qua nhân tướng ngũ quan sẽ biết được mọi thứ. Vì vậy, nếu một người có ánh mắt sáng long lanh, nhìn mọi việc xung quanh bằng ánh nhìn ấm áp nhẹ nhàng thì họ chắc chắn là người lương thiện, luôn thành tâm cầu nguyện về một điều gì đó. Nếu như bên cạnh bạn có một người có đôi mắt như thế, thì nhất định phải trân quý họ. Bởi họ là những người có phúc đức, có thể đem đến vận may cho những người xung quanh.

Theo Tri Thức Trẻ/ Secretchina

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top