Cafe muối - Vị đắng của nỗi nhớ mang tên anh
2012-11-09 11:23:40
Nhưng giờ đây ta đã học được cách đối mặt với nó, đã nếm được vị ngọt trong tách cà phê muối. Giờ đây ta đã mỉm cười khi đi qua những con đường đó tràn ngập những kỉ niệm. Kỉ niệm thì vẫn chỉ là kỉ niệm thôi, đã là quá khứ thì không thể lôi nó sống dậy bên ta được. Một năm trôi qua, sau những bộn bề cuộc sống, sau những đau khổ, đối với ta quá khứ như vậy là quá đủ. Mỉm cười khi nhớ về anh cũng có nghĩa là ta đã có thể xếp kí ức về anh vào một ngăn nhỏ trong trái tim ta. Tạm biệt anh, tạm biệt vị đắng của tách cà phê muối không đường.
Cảm ơn mẹ đã cho con được làm con của mẹ
2012-11-09 09:58:37
Hành trình cuộc đời con từ lúc còn là một hài nhi, lúc bi bô tập nói, chập chững bước đi đầu tiên, năm vào lớp 1 mẹ dắt tay con đến trường, năm vào đại học mẹ là người đưa con đi nhập trường, đến giờ con đã sắp kết thúc chặng đường đại học, mẹ luôn là người dõi theo từng bước con đi, luôn là hậu phương vững chãi cho con thêm niềm tin, là người bạn sẻ chia mọi điều. Con cảm ơn mẹ, cảm ơn vì đã cho con được làm con của mẹ. Cầu chúc mọi điều đến với mẹ luôn là điều tốt đẹp. CON YÊU MẸ!
Cảm ơn bàn chân suốt đời em yêu….
2012-11-09 08:44:32
Thời gian qua đi, em lại mang thai đứa con thứ 2, áp lựa đè nặng trên vai. Không ai nói ra nhưng em cũng ngầm hiểu gia đình anh cũng mong có một đứa con trai. Thấy em lo lắng, anh nói “Anh không quan trọng con trai hay con gái đâu, miễn sao con mình sinh ra khỏe mạnh là được mà!” Em như trút bỏ được gánh nặng và thấy yêu anh nhiều hơn.
Em sẽ chờ ngày bước vào trái tim anh
2012-11-08 10:23:21
Em ghen tị với chị ấy, ghét chị ấy, mỗi lần lên facebook của hai người là em không thể nào chịu nổi? Em sợ cảm giác không biết nói gì cùng anh, nhưng lại rất sợ anh quên em. Cái cảm giác đó làm em hẫng hụt vô cùng.
Sài Gòn lại mưa!
2012-11-08 01:15:07
Gió xô nhẹ tán lá sau cơn mưa dầm dai dẳng, những giọt óng ánh còn sót lại đang buông mình đáp nhẹ xuống lớp đất mềm dưới chân Nó. Mưa cũng đã thôi rơi, gió cứ hây hây thoảng qua và phía cuối trời sẽ ửng lên thứ ánh sáng nhẹ nhàng trong buổi chiều tà. Gương mặt Nó cũng thoát khỏi cái trầm lắng mơ hồ, để trong đôi mắt cũng bừng tỉnh, và mọi giác quan hướng đến cảm nhận cuộc sống thực nhất có thể.
Nhật ký ngày yêu
2012-11-07 21:55:55
Em, khi ấy, 24 tuổi, anh khi ấy, 26 tuối, mình chia tay… Em khi ấy, đã khóc hết nước mắt cho anh, anh khi ấy, đã muốn đi về phía không em…
Và Ta Cần Nhau
2012-11-07 10:36:50
Các bạn thân mến, BBT Blogradio đã nhận được rất nhiều yêu cầu gửi tặng bài hát qua trang fanpage của chương trình. Tuy nhiên, BBT chỉ xin phép chọn từng ca khúc để phát tặng các bạn, ca khúc hôm nay được chia sẻ từ facebook bạn Vuong Yen. Mời các bạn cùng nghe ca khúc Và ta cần nhau (Bài Ca Hạnh Phúc) dưới sự thể hiện của M4U, Minh Hằng, Phương Thanh và nhiều ca sĩ khác.
Lạc - hoài niệm ký ức và hiện tại
2012-11-07 09:48:01
Nó lớn lên, đi nhiều hơn, va vấp đời cũng nhiều hơn… nhưng nó vẫn tin vào cái cảm giác và trực giác để quyết định tin hay không tin, chơi hay không chơi…nó dùng trực giác và cảm giác để đánh giá. Sau đó lại dùng lý trí và thực tiễn để quyết định. Đời mà, đâu có mãi như mình muốn được…
Because of you
2012-11-06 10:04:57
Các thỉnh giả của blogradio.vn phản hồi rằng muốn được nghe lại ca khúc nhạc nền trong bài thì thầm Mình Yêu Nhau Nhé Chị. Hôm nay, admin sẽ làm thỏa lòng các bạn nhé !
Hạnh phúc nhé, người yêu của em
2012-11-06 09:38:35
Mình chia tay nhau nhé - 5 chữ khó viết ra nhất mà em từng được biết...Anh chắc chắn sẽ tìm được một người phù hợp với anh. Một người tương xứng về hoàn cảnh gia đình, và về cuộc sống cũng như địa lý hiện tại.




















