Phát thanh xúc cảm của bạn !

Phai nhạt yêu thương

2012-11-29 08:39

Tác giả:


Lời tựa: 4 năm ngày ta quen nhau, yêu nhau và mất nhau!

Trước đây đó là nơi bình yên tôi tìm về sau những ngày học hành đầy áp lực, ở đó có người ngày đêm mong nhớ tôi để rồi tôi lại vội vàng những ngày học cuối tuần để được nhanh chóng ra bắt xe về chốn ấy. Lòng tôi háo hức vì biết rắng có người cũng đang nóng lòng muốn gặp tôi, anh sẽ chờ tôi rất sớm ở bến xe bên kia. Một cảm giác rất lạ nhưng lần nào cũng thế, cứ lên xe là tôi đeo tai nghe và mơ màng những giây phút bên anh, sẽ hạnh phúc biết bao khi hai giờ đồng hồ nữa thôi là tôi được gặp tình yêu của tôi rồi, được nhìn thấy gương mặt anh, ánh mắt, nụ cười và giọng nói của anh là mọi mệt nhọc và suy tư trong tôi như tan biến. Chốc lát anh lại gọi cho tôi “em tới đâu rồi?”, chắc anh lại sợ tôi bắt nhầm xe. Nhớ lần đầu tiên vHải Phòng, sự háo hức làm tôi khi tới bến xe, tôi lập tức đi theo mấy anh lơ xe và chạy ngay lên xe có ghi Hà Nội -Hải Phòng mà không cần biết nó đi tới đâu của Hải Phòng cả. Tôi ngồi ung dung và mủm mỉm cười hạnh phúc rồi mới phát hiện ra đây không phải là cái xe mà anh dặn tôi. Lần thứ hai về Hải Phòng cũng thế, tôi đành để anh đón mình rõ xa vì xe này cũng về Hải Phòng nhưng không tới chỗ tôi cần xuống.




Thế đấy, sự háo hức luôn làm tôi trở thành đứa ngốc như vậy đấy nhưng tôi không buồn vì khi gặp anh, bao cảm xúc trong tôi lại ùa về. Khi thấy anh đứng đó nhìn tôi âu yếm và những câu hỏi ân cần “em đi mệt lắm không?”, tôi lắc đầu và chỉ biết cười tủm thôi. Những giây phút hạnh phúc sao trôi đi nhanh thế, tôi không nói được gì chỉ biết ôm anh chặt hơn vì chúng tôi lại sắp phải xa nhau rồi, lại mỗi đứa một nơi, lại là khoảng cách 100km giữa hai trái tim. Chiếc xe lăn bánh, bóng anh cũng khuất xa đó là lúc tôi thấy tủi thân và thương anh biết bao. Lúc đó tôi nghĩ mình sẽ cố gắng để khi học xong hai đứa sẽ có cơ hội được gần nhau và yêu thương sẽ bù đắp cho nhau nhiều hơn thế.


Thời gian trôi đi, chẳng ai có thể ngờ cái đứa yêu anh nhiều như tôi lại nói chia tay anh tới lần thứ ba. Tôi biết cả ba lần tôi đều chia tay trong lúc tôi yêu anh nhất, hai lần trước tình yêu sâu đậm lại kéo chúng tôi về bên nhau và yêu nhau nhiều hơn, nhưng quá tam ba bận thì có lẽ tình yêu này đành phải chia đôi. Nhiều lúc anh làm tôi thấy tủi thân, anh làm lòng tự trọng của tôi bị tổn thương mà anh không nhận ra. Những điều đó cứ tích tụ dần đến khi tôi thấy mình không còn hợp với anh nữa và quyết định ra đi. Có lúc tôi muốn anh níu lại, tôi sẽ lại bỏ qua cái tôi của mình để trở về bên anh. Nhưng tôi biết anh đã quên được mình rồi vì anh chấp nhận “mình là bạn em nhé”, vậy là tôi lại phải tiếp thêm động lực để quên anh.
Có lẽ thời gian sẽ làm được tất cả, những nỗi đau rồi cũng hóa thành da, tôi chưa bao giờ hết yêu anh nhưng tôi cũng không có ý níu kéo anh nữa vì tôi biết anh chắc cũng rất khó khăn để quên tôi. Rằng chúng tôi không hợp nhau.




Mặc dù cậu hai đã xin cho tôi một công việc tốt ở Hà Nội, nhưng không hiểu sao tôi lại đồng ý về Hải Phòng làm cho cậu cả dù Hải Phòng tôi chẳng có bạn bè, có chăng sâu thẳm trong tôi đó là chốn bình yên thuở nào. Vẫn những con phố ấy, vẫn những quán quen ngày nào mà sao bây giờ trở lại tôi thấy trống trải quá, sự lạc lõng đến lạnh người, những cơn gió chớm đông thổi khẽ, những chiếc lá bay nhè nhẹ trên mặt đường, tất cả như đang xoáy sâu vào sự cô đơn của tôi, tất cả còn đây mà hình bóng xưa nay đâu? Công việc mới, những con người mới chắc sẽ giúp tôi nhanh chóng quên đi tất cả, “rồi em sẽ quên anh mãi mãi, sẽ quên anh là ai, rồi cũng sẽ nhạt phai những yêu thương anh để lại”... Hi vọng tôi sẽ gặp được người yêu thương mình để được tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu đương cháy bỏng trong tôi.

Anh à, ngày xưa mình yêu nhau là thế nhưng cũng có lúc mình làm nhau đau nên nên bây giờ không thể là bạn, anh và em có lẽ sẽ như hai người xa lạ tđây...

  • Gửi tNguyen Thai Hoa _ nguyenthaihoa.atca@

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn 

 

Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Anh và Em (Phần 2)

Anh và Em (Phần 2)

Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới

Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và

Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này

Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.

Lời tạm biệt cuối thu

Lời tạm biệt cuối thu

Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn

Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.

 Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thường mất người mình thương

Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?

Anh và  Em (phần 1)

Anh và Em (phần 1)

Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan

Người bạn đặc biệt

Người bạn đặc biệt

“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”

Nắng, mưa, râm mát

Nắng, mưa, râm mát

Hai mươi tuổi, nó lơ lửng giữa lưng chừng. Dưới là vực thẳm đen ngòm. Trên là đỉnh núi cao vun vút. Tay run, chân mỏi, trán ướt đẫm mồ hôi. Có khoảnh khắc, nó thèm được rơi... cho tất cả vỡ vụn, cho cuộc leo quá sức dừng lại...

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Nếu mình phải xa nhau, anh hãy đọc lá thư này nhé!

Thỉnh thoảng cách anh nói làm em nhói; em biết phần lớn vì em nhạy cảm, và cũng có những lần em khiến anh thất vọng. Chính những chỗ sứt đó chứng minh chúng ta thật sự chạm vào đời nhau – không đánh bóng nhau thành phiên bản trưng bày. Trong những lần vụng về, anh – chúng ta vẫn chọn cách ở lại.

back to top