Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi 20

Tuổi 20

2012-11-27 08:32:23

Tôi nói tôi có bí mật - là tôi yêu cậu đấy - thế nên tôi chẳng phải là tôi nữa rồi...

Mùa đông...

Mùa đông...

2012-11-26 10:38:51

Mùa Đông, thầm lặng là những dòng tin nhắn đến từ đâu đó từ xa thành phố. Mong có 1 nụ cười phía sau ô cửa nhỏ.Gửi 1 chút say mê để trái tim luôn ấm áp. Gửi 1 chút yêu thương để bắt gặp niềm vui trong mắt ai kia và 1 chút nồng nàn để giấc ngủ thật bình yên.

Tình yêu chôn dấu

Tình yêu chôn dấu

2012-11-21 11:44:18

Anh à! em là người con gái mạnh mẽ, em sẽ cố gắng quên anh, em không giống như những người con gái khác, tỏ ra yếu đuối cầu lụy vào tình yêu, em đủ mạnh mẽ để tỏ ra không yếu đuối trước mặt anh, em sẽ không tránh né anh, sẽ học cách đối mặt, rồi nỗi đau này cũng sẽ chai sạn như những nổi đau khác.

Tớ sẽ là một cô giáo dạy Văn…

Tớ sẽ là một cô giáo dạy Văn…

2012-11-20 09:04:07

2 tuần kiến tập, tớ học ra được nhiều điều: rằng học trên giảng đường chưa bao giờ là đủ. Có những kĩ năng sống, cách cư xử, cách xử lí tình huống, chỉ khi tớ va chạm với thực tế, tớ mới hiểu rõ. Rằng điều quan trọng của dạy học không chỉ là truyền đạt kiến thức, cái mà người giáo viên cần và nên làm đó là khơi dậy cảm hứng, khơi dậy tình yêu, sự thích thú với môn học cho học sinh..

Hãy nhớ bạn đang sống trong tim một người

Hãy nhớ bạn đang sống trong tim một người

2012-11-19 08:38:14

"Một lần mong đợi là một lần gặp nhau. Mỗi lần gặp nhau là một lần sợ biệt ly, mỗi lần biệt ly là một lần thêm thương nhớ" đó là câu nói tôi thích nhất.Và dù bạn ở đâu, đang cô đơn hay hạnh phúc, đang thành công hay thất bại thì bạn hãy nhớ bạn đang sống trong tim một người.

Ngày mai nắng có lên?

Ngày mai nắng có lên?

2012-11-16 09:45:06

Anh từ từ đặt nụ hôn cuối lên môi em, một nụ hôn mang nhiều vị mà lần đầu tiên em cảm nhận. Một nụ hôn chứa vị chua,mặn, đắng của nước mắt....em gọi nó là "nụ hôn chia ly".

Khoảng trời không anh

Khoảng trời không anh

2012-11-14 09:41:21

Đã có khi tôi nghĩ, trời không thể xanh phía không có anh. Rằng nếu tôi đi xa nơi ấy, cuộc đời tôi sẽ chỉ là một con đường dài không ánh mặt trời, rằng nếu tôi rời xa vòng tay anh, thì trái tim này sẽ mãi đớn lạnh, rằng xa rời anh, sẽ chẳng có ai đỡ tôi đứng dậy khi vấp ngã. Nhưng tôi vẫn rời xa anh bởi tôi nghĩ, dù đang trong vòng tay anh, tôi vẫn ngã rất đau.

Vì anh sẽ là người đàn ông của em

Vì anh sẽ là người đàn ông của em

2012-11-12 09:55:49

Nếu nói chúng mình là người yêu của nhau thì chưa đủ, anh nhỉ? Có cái gì đó còn hơn thế nữa, ở đó, ta biết mình thuộc về nhau, rằng mình sinh ra để dành cho nhau, sống trong cuộc đời này là để bên nhau, dù lời yêu mình thốt ra chưa trọn vẹn.

Cảm ơn bàn chân suốt đời em yêu….

Cảm ơn bàn chân suốt đời em yêu….

2012-11-09 08:44:32

Thời gian qua đi, em lại mang thai đứa con thứ 2, áp lựa đè nặng trên vai. Không ai nói ra nhưng em cũng ngầm hiểu gia đình anh cũng mong có một đứa con trai. Thấy em lo lắng, anh nói “Anh không quan trọng con trai hay con gái đâu, miễn sao con mình sinh ra khỏe mạnh là được mà!” Em như trút bỏ được gánh nặng và thấy yêu anh nhiều hơn.

Em sẽ chờ ngày bước vào trái tim anh

Em sẽ chờ ngày bước vào trái tim anh

2012-11-08 10:23:21

Em ghen tị với chị ấy, ghét chị ấy, mỗi lần lên facebook của hai người là em không thể nào chịu nổi? Em sợ cảm giác không biết nói gì cùng anh, nhưng lại rất sợ anh quên em. Cái cảm giác đó làm em hẫng hụt vô cùng.

Nhật ký ngày yêu

Nhật ký ngày yêu

2012-11-07 21:55:55

Em, khi ấy, 24 tuổi, anh khi ấy, 26 tuối, mình chia tay… Em khi ấy, đã khóc hết nước mắt cho anh, anh khi ấy, đã muốn đi về phía không em…

back to top