Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nỗi lòng những cô gái độc thân sợ Tết (Vlog Radio)

2019-02-03 01:30

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm

Từ nhà ra ngõ, từ họ hàng đến làng xóm, đi đến đâu cũng phải nghe những câu: 'Định bao giờ mới lấy chồng?', 'Kén chọn quá đấy!', 'Ế đến nơi rồi!', 'Con nhà bác bằng tuổi mày đã một nách hai con rồi'. Nghe riết rồi điếc hết cả tai.

Những ngày cuối năm, khi tôi đang bận rộn hoàn tất những công việc trước khi về nghỉ Tết thì bất ngờ nhận được tin nhắn của cô bạn hồi đại học. Cô ấy hỏi tôi có muốn đi du lịch vào dịp Tết không, cô ấy đang tìm một người đi cùng. Tôi hơi bất ngờ vì chưa nghĩ đến điều này. Tôi trả lời rằng cả năm chỉ có dịp Tết được nghỉ dài ngày để về với gia đình. Cô ấy bảo rằng Tết cũng về nhưng không dám ở nhà lâu, cho nên ăn Tết mấy hôm là tìm chỗ 'trốn'.

Tôi im lặng, lòng bỗng chùng xuống một nhịp. Cô ấy không nói, tôi cũng không hỏi thêm nhưng tôi hiểu vì sao cô ấy sợ Tết, tại sao cô ấy phải đi trốn. Tôi cũng thế thôi, có điều tôi không đủ dũng khí để bỏ nhà đi trốn. Tôi cứ thản nhiên chấp nhận mọi thứ như bao nhiêu cái mùa xuân rồi tôi đã trải qua.

Đối với những người đã có gia đình thì Tết là áp lực về tiền bạc, phải sắm sửa ra sao, đối đãi nội ngoại thế nào. Còn những người đang độc thân thì lại phải chịu áp lực về tinh thần nhiều hơn. Từ nhà ra ngõ, từ họ hàng đến làng xóm, đi đến đâu cũng phải nghe những câu: 'Định bao giờ mới lấy chồng?', 'Kén chọn quá đấy!', 'Ế đến nơi rồi!', 'Con nhà bác bằng tuổi mày đã một nách hai con rồi'. Nghe riết rồi điếc hết cả tai.

Có thể họ chỉ muốn kiếm chuyện làm quà hoặc hỏi như câu cửa miệng thế thôi mà không quan tâm người được hỏi cảm thấy thế nào. Thậm chí có người còn dùng những đòn roi tâm lý với những câu như: 'Bố mẹ mày cũng có tuổi rồi. Lấy chồng đi còn có người bế con hộ cho'. Như thể chưa lấy chồng, đẻ con thì bị khép vào tội bất hiếu, đại bất hiếu không bằng.

Nỗi lòng những cô gái độc thân sợ Tết

Chẳng thế mà có những cô gái độc thân tự dưng cảm thấy sợ Tết, không chịu nổi áp lực mà phải rủ nhau đi trốn. Cuộc sống hạnh phúc theo tiêu chuẩn của người khác không biết đã đè nặng lên vai những người trẻ như thế nào.

Thành công được đo bằng số tiền họ kiếm được hàng tháng hoặc bằng vị trí của họ trong công ty. Còn hạnh phúc kiểu mẫu là phải lấy được một người môn đăng hộ đối và có những đứa con. Người ta sẽ chỉ hỏi lương tháng bao nhiêu, bao giờ lấy chồng mà ít ai hỏi cháu đi làm có vất vả không, cuộc sống có gì vui không.

Giá mà người ta hiểu rằng những cô gái độc thân chỉ muốn có một cái Tết yên bình, đừng ai hỏi gì đến chuyện lương tháng, chồng con. Tết là dịp để sum họp gia đình cơ mà. Tết đâu phải là một bài kiểm tra miệng mà phải trả lời từng câu hỏi của người khác. Tết lẽ ra phải là dịp vui thì lại vô tình trở thành áp lực.

Ranh giới giữa quan tâm và soi mói đôi khi rất mong manh. Có những người nhân danh sự quan tâm để tự cho mình cái quyền phán xét người khác, đó không khác gì sự 'bắt nạt'. Áp lực tinh thần còn đáng sợ hơn bất cứ đòn roi nào.

Chẳng có lý do nào để giải thích cho việc tại sao những cô gái ấy 'đến tuổi' rồi mà vẫn chưa lấy chồng. Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một lý do riêng, chẳng ai giống ai cả. Có những người chưa lấy chồng đơn giản vì họ chưa muốn, thế thôi. Phụ nữ hiện đại có thể tự làm rất nhiều thứ, họ độc lập về kinh tế và không coi việc lấy chồng, sinh con là mục tiêu phấn đấu.

Có những người mẹ cứ sốt ruột giục con lấy chồng, đến khi con lấy chồng thật, thấy con vất vả quá lại xót con, thương con. Nếu như lúc độc thân còn được về trọn vẹn bên bố mẹ ngày Tết thì lấy chồng rồi chỉ về thăm bố mẹ được một, hai ngày. Giá như mẹ hiểu con gái có cả phần đời còn lại để sống bên chồng nhưng chỉ còn một vài năm tháng của tuổi trẻ là được đón Tết bên bố mẹ thôi. Cái gì cũng phải thuận theo lẽ tự nhiên, giục giã, cưỡng cầu cũng không được.

Đã đến lúc những cô gái độc thân cần lên tiếng thay vì chỉ biết cười trừ cho qua. Chúng ta càng nhẫn nhịn thì người ta lại càng lấn tới, hãy cứ thẳng thắn từ chối những câu hỏi mà bạn không muốn trả lời, cho họ biết rằng bạn đang bị làm phiền. Đi du lịch ngày Tết cũng là một cách hay nếu như bạn coi Tết là dịp để nghỉ ngơi, thư giãn. Còn nếu chỉ đơn giản là đi trốn thì tôi sẽ chọn cách đối mặt. Chúng ta còn nhiều dịp để đi du lịch nhưng có lẽ Tết là dịp mà gia đình mong chờ mình trở về nhất.

Tết là ngày vui của cả dân tộc, chẳng có lý do gì mà những cô gái độc thân không thể tận hưởng một cái Tết vui vẻ, phải không?

Theo Hằng Nga – Báo Đất Việt

Giọng đọc: Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Gặp mặt để rồi xa thân quen để rồi lạ

Gặp mặt để rồi xa thân quen để rồi lạ

"Lời hứa thanh xuân vốn dĩ là bi kịch. Ước hẹn thời niên thiếu chính là bi thương. Vĩnh viễn dành cả thời gian trưởng thành cũng không thực hiện được".

Chắc chắn đi qua nỗi đau sẽ là những ngày hạnh phúc (Cafe Vlog)

Chắc chắn đi qua nỗi đau sẽ là những ngày hạnh phúc (Cafe Vlog)

Đêm dài đến mấy rồi ắt hẳn cũng tới lúc bình minh rực sáng, cuộc đời đi qua những nỗi đau rồi cũng sẽ có những ngày hạnh phúc, chỉ cần chúng ta luôn sống hướng về tương lai và những điều tốt đẹp.

Hóa ra người thứ ba yêu đến mấy cũng là người đến sau (Vlog Radio)

Hóa ra người thứ ba yêu đến mấy cũng là người đến sau (Vlog Radio)

Chắc hẳn trong số chúng ta chẳng ai muốn khoác lên mình lớp áo mang tên người thứ ba. Nhưng đôi khi trong cuộc chiến với trái tim lý trí lại chẳng thể dành phần hơn. Yêu đấy, hi vọng đấy rồi lại đau đấy, thất vọng và hận đấy.

Vội vã trưởng thành vội vã cô đơn (Vlog Radio)

Vội vã trưởng thành vội vã cô đơn (Vlog Radio)

Đàn ông có tuổi trẻ thì phụ nữ cũng có thanh xuân. Thanh xuân của phụ nữ là quãng thời gian tươi đẹp nhất, đẹp đẽ nhất, sáng chói nhất của một đời con gái, thì tuổi trẻ của đàn ông toàn những câu trả lời chưa chắc chắn, nhiều dang dở, lắm gập ghềnh.

Dành cả thanh xuân để yêu một người (Vlog Radio)

Dành cả thanh xuân để yêu một người (Vlog Radio)

Mọi thứ đã kết thúc như chưa bắt đầu. Mỗi người đi một hướng. Có lẽ, sau này khi chúng ta gặp lại, chúng ta sẽ có mọi thứ nhưng vĩnh viễn chẳng bao giờ có nhau.

Yêu đơn phương một người đơn phương (Vlog Radio)

Yêu đơn phương một người đơn phương (Vlog Radio)

Tôi đã từng đọc đâu đó câu nói: "Cảm giác đau lòng nhất là yêu đơn phương một người đơn phương", và hóa ra tôi lại đang mắc kẹt trong chính cái vòng luẩn quẩn ấy.

Thế giới hơn 7 tỷ người sao ta vẫn thấy cô đơn (Vlog Radio)

Thế giới hơn 7 tỷ người sao ta vẫn thấy cô đơn (Vlog Radio)

Nhiều khi thèm cảm giác được yêu một người. Thèm một bờ vai an toàn chắc chắn ở cạnh bên, một nụ cười để dành cho những ngày mưa không còn khiến lòng tái tê đầy trống vắng để biết ngoài kia cuộc đời bộn bề nhưng nơi ấy vẫn dành riêng cho mình một khoảng trời bình yên.

Xa nhau rồi liệu còn ai thương nhớ (Cafe Vlog)

Xa nhau rồi liệu còn ai thương nhớ (Cafe Vlog)

Người ta thường nói trong tình yêu, ai bỏ ra nhiều tình cảm hơn sẽ là người thua thiệt, tôi mỉm cười chẳng cho là đúng. Vì khi yêu ai cũng đã trao đi những cảm xúc nơi đầu tim tinh khôi và nồng nhiệt nhất, vậy lúc rời đi đừng đem theo những ưu phiền, hãy để nụ cười hong khô giọt nước mắt; ai thắng ai thua đâu còn quan trọng, chuyện tùy duyên, thôi thì mặc mây trời...

Duyên phận thế nào đã có trời cao an bài (Vlog Radio)

Duyên phận thế nào đã có trời cao an bài (Vlog Radio)

Những lúc yếu lòng nhất, em thường để mặc mình vẫy vùng trong quá khứ mà chẳng còn cố gắng tìm cách thoát ra. Chúng ta của sau này rồi sẽ hạnh phúc và an yên cả mà thôi, dẫu rằng là chẳng cùng nhau. Duyên phận như thế nào đã có trời cao an bài, sau những ngày mưa gió bủa vây thì cũng sẽ có những ngày nắng ấm, em vốn dĩ có thể lấy lại tinh thần rất nhanh nên mọi cảm xúc tiêu cực đều đi qua và bầu trời lại trong vắt, xinh đẹp.

Tết này con lại nợ mẹ một chàng rể (Cafe Vlog)

Tết này con lại nợ mẹ một chàng rể (Cafe Vlog)

Những ngày cuối năm, không biết sao nghe tiếng gió cũng vội vàng, gấp rút, chẳng mấy nữa mà Tết cũng sẽ về, con lại bộn bề trong đống câu hỏi của họ hàng mà con biết mỗi lần như thế con biết tim mẹ lại buồn, mẹ thương con gái mẹ vẫn chưa yên bề gia thất. Và con, con lại nợ mẹ một chàng rể mà năm trước con hứa sẽ tìm cho mẹ.

back to top