Thạch Sanh
2012-01-13 18:30:06
Năm Thạch Sanh mười ba tuổi, Ngọc Hoàng sai tiên xuống dạy chàng đủ các môn võ nghệ, mọi phép thần thông.
Những tiếng bước chân trong phòng giải phẫu (Kỳ Án Ánh Trăng, Phần 4)
2012-01-12 22:00:33
Một khuôn mặt nát bươm, máu me đầm đìa. Ngươi lại đến ư? Ngươi muốn gì? Từng giọt máu tươi rỏ xuống mặt Diệp Hinh, cô kinh hoàng kêu lên một cách bất lực.
Khám phá tháng 1 năm 2012 của bạn
2012-01-12 18:30:36
Vậy là các CHD của chúng ta đã có trong tay những cẩm nang tuyệt vời để bắt đầu cho 1 năm mới hạnh phúc và may mắn rồi. Còn bạn, bạn đã chuẩn bị và có kế hoạch gì cho năm mới. Hãy cùng chia sẻ với chúng tôi nhé!
Em muốn làm đàn bà (Phần 2)
2012-01-12 14:30:51
Tôi lại dắt xe ra khỏi nhà, nhưng tôi tránh cái hồ đấy ra và phi xe lên cầu Long Biên. Ôi chúa oi, bây giờ thì tôi tin vào hai chữ duyên số rồi.
Bởi vì em yêu anh
2012-01-11 16:30:37
Nước mắt lăn dài ướt gò má. Vy không hiểu tại sao nó cứ nhất định phải chạy theo người con trai ấy để nhận được sự đáp lại lạnh lùng như thế này.
Đơn ly hôn (Đêm tân hôn đến muộn, phần13)
2012-01-11 16:22:36
Gương mặt Quế Lâm tái nhạt bởi những lời nói độc địa của Bách Điệp. Cô không ngờ Bách Điệp lại dám nói với cô như vậy, thật quá đáng.
Viết cho người con trai em sẽ yêu nhất(Thì thầm 123)
2012-01-11 16:10:45
Em tin rằng người con trai em sẽ yêu nhất cũng sẽ yêu em nhất! Anh sẽ làm được điều đó, đúng không anh?
Em thôi một thời con gái(CXAN 85)
2012-01-11 11:17:45
Thời con gái rồi xa. Mang theo cả một trời mộng mơ với bao mê đắm, hồn nhiên.
Mình em đi qua mùa đông
2012-01-10 15:27:52
Có lẽ miền ký ức kia sáng nay bất chợt quay về muốn tìm cô để sưởi ấm cho một ngày đông.
Mảnh đất lắm người nhiều ma (Phần 21)
2012-01-10 14:06:31
Mấy bà bĩu môi nguýt dài. Lạc đã nhằm đúng vào bà dài mỏ vừa nguýt, vừa làm ra ta đây nhất, tức là vợ ông phó chủ nhiệm lúc bấy giờ, cô quyết hạ mục tiêu!
Người đẹp trong tranh
2012-01-10 13:34:32
Một hôm, Tú Uyên đi học về thì thấy giữa giường đã có sẵn sàng một mâm cơm có thức ăn ngon, khác với mâm cơm rau thường ngày. Tuy chưa hiểu có ai cho nhưng đói bụng, chàng cũng ngồi vào ăn. Tiếp mấy hôm sau, mâm cơm đều dọn như thế. Chàng nửa ngờ nửa mừng không hiểu ra làm sao.
DCOL 58: Khám phá cả châu Âu chỉ trong nửa ngày
2012-01-10 10:35:30
Còn biết bao những mô hình tuyệt đẹp, từ những nước nhỏ hơn như Áo, Séc, Đan Mạch, Hà Lan, Lithuania, Litvia…Mỗi khi bạn bước chân vào một quốc gia nào đó, bạn sẽ nghe quốc ca của nước đó cất lên. Một không gian hoàn hảo!




















