Phát thanh xúc cảm của bạn !

DCOL 58: Khám phá cả châu Âu chỉ trong nửa ngày

2012-01-10 10:35

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

(Dấu Chân Online) Có lẽ không ai là không mong ước có cơ hội được có một chuyến du lịch Châu Âu. Làm thế nào để có thể tham quan các thắng cảnh nổi tiếng của tất cả các nước châu Âu trong vòng nửa ngày? Nếu có dịp ghé thăm Brussel, thủ đô Vương quốc Bỉ và cũng được xem là thủ đô của châu Âu, bạn có thể thực hiện được điều này. Nước Bỉ xinh đẹp sở hữu khí hậu quanh năm ôn hòa luôn chào đón khách du lịch với nhiều hoạt động thú vị. Bảo tàng, nhà hàng, quán bar và còn hơn thế nữa...

Nào cùng ta hãy cùng theo dõi xem làm thế nào để có thể  khám phá cả châu Âu chỉ trong nửa ngày qua chương trình DCOL tuần này nhé.

Nổi bật giữa lòng Brussels là Quảng trường Lớn (Grand Place) với diện tích 20.000m2 xây vào thế kỷ XI với nền lát đá hoa cương. Quảng trường này đã được UNESCO ghi vào danh sách Di sản Văn hóa nhân loại và từng được Đại văn hàoVictor Hugo ca tụng là "quảng trường đẹp nhất thế giới". Quảng trường này cũng thuộc top di sản được bảo tồn tốt nhất châu Âu bởi nó hoàn toàn lành lặn khi mà cả nước Bỉ đã từng là chiến trường chính của châu Âu. Đại văn hào Victor Hugo đã từng ca tụng nơi đây là "quảng trường đẹp nhất thế giới"



Bao quanh quảng trường là những tòa nhà tráng lệ xây dựng từ thế kỉ XV, tạo nên một khung cảnh nguy nga. Xưa kia, nơi đây quy tụ các phường buôn và những thợ thủ công từ khắp nơi về kiếm sống. Phía Nam quảng trường là Tòa thị chính, công trình kiến trúc cổ Gothic điển hình được khởi công xây dựng từ năm 1402, với điểm đặc biệt là cổng chính không nằm ở ngay giữa như thông thường mà hơi bị lệch sang bên.

Đối diện Tòa thị chính là tòa nhà trước kia mang tên Cung điện Hoàng đế (Kings House) mặc dù xưa nay chưa từng có nhà vua nào ngự nơi này. Từ thế kỷ 16, tòa nhà này là Trung tâm Hành chính còn giờ đây là Bảo tàng thành phố. Phía Đông quảng trường là khách sạn Thiên nga trắng nổi tiếng. Đây là nơi mà 150 năm trước Mác và Ănghen từng ở trong suốt 3 năm lưu lại Bỉ và đã hoàn thành tác phẩm lớn "Tuyên ngôn Cộng sản".


Đã cất công đến Bỉ thì không thể không đến Brugge. Gọi Brugge là thành phố của quá khứ quả là không sai bởi nơi đây còn nguyên vẹn vẻ đẹp riêng của những kiến trúc từ thời trung cổ. Đến Brugge, có lẽ điều hấp dẫn du khách nhất là thả bộ hai bên bờ sông, ngắm nhìn những ngôi nhà nằm soi bóng xuống dòng kênh đã có từ thời Trung cổ (khoảng từ thế kỷ thứ V đến XV), hay đi canô du ngoạn trên sông nước. Dọc theo hai bờ sông là những ngôi nhà hàng trăm năm tuổi, mang đậm dấu ấn thời gian. Ngoài ra, bức tượng đá cẩm thạch Madonna và đứa trẻ của Michelangelo, một trong những kiệt tác của thế giới là điều không thể bỏ qua khi đến với Brugge. Dạo bước trên những con phố của Brugge, lắng nghe thanh âm của 47 chiếc chuông khác nhau, thật là một trải nghiệm thú vị không thể nào quên đối với bất cứ ai đã đến với thành phố này.


Du khách cũng có thể đến Binche, một thị trấn nhỏ ở tỉnh Hainaut, khoảng 34 dặm về phía nam của Brussels. Vào tháng Hai hàng năm, ở đây thu hút hàng ngàn khách du lịch đến tham dự một carnival nổi tiếng, sôi động Carnival Binche. Carnival rực rỡ sắc màu bởi những chú hề Gilles với những chiếc mũ cắm lông đà điểu độc đáo diễu hành trong tiếng nhạc sôi động.

Nếu đã chán lễ hội Carnival với những màu sắc sặc sỡ, bạn có thể tìm đến với một màu xanh trải dài vô tận ở biển khơi. Thời điểm tốt nhất để ghé thăm các bãi biển ở Bỉ là vào tháng 6 hoặc tháng Bảy khi thời tiết đã ấm dần lên. Những bãi biển nổi tiếng phải kể đến như De Haan, Ostend, và Knokke...


Thời điểm tốt nhất để ghé thăm các bãi biển ở Bỉ là vào tháng 6 hoặc tháng Bảy và có lẽ không có gì thú bằng nằm dài bên biển xanh. bờ cát trắng và uống những ly bia Bỉ thứ thiệt. Bia Bỉ cũng nổi tiếng không kém cạnh. Đất nước Tây Âu nhỏ bé này sở hữu hơn 500 thương hiệu bia, và những hãng bia lớn bậc nhất thế giới. Nước Bỉ đâu đâu cũng có nhà sản xuất bia với đủ loại, đủ dạng, các kiểu màu sắc, hương vị, hình thức chai... lịch sử sản xuất bia của nước Bỉ có thể kể từ thời kỳ Trung cổ. Khách du lịch có thể tham gia các tour bia ở Leuven hay Chimay.

Kể cả vào mùa đông, những chuyến dạo chơi trên thuyền ở Bỉ cũng luôn hấp dẫn khách du lịch. Dạo chơi lênh đênh trên sóng nước, bạn sẽ có cơ hội cảm nhận một nước Bỉ êm đềm với những đồng quê xanh tươi, những lâu đài cổ kính rủ bóng thời gian. Bạn sẽ có cơ hội cảm nhận một nước Bỉ êm đềm, đẹp thơ mộng, dịu dàng.

Một giải pháp khác cho những ai say sóng là một chuyến du ngoạn bằng xe đẹp cũng là một sự lựa chọn tuyệt vời dành cho khách du lịch khi đến vương quốc Bỉ. Bạn có thể thuê xe đạp tại các nhà ga xe điện. Nếu bạn vừa thích đạp xe, vừa đam mê với môn thể thao quý tộc này thì đây là một cơ hội hiếm có bởi nước Bỉ sở hữu những sân golf tốt nhất thế giới. Những tiện nghi sang trọng, tiện ích, sân cỏ đạt tiêu chuẩn cấp cao đang chờ đón những đường golf của bạn.

Làm thế nào để có thể tham quan các thắng cảnh nổi tiếng của tất cả các nước châu Âu trong vòng nửa ngày? Nếu có dịp ghé thăm Brussel, thủ đô Vương quốc Bỉ và cũng được xem là thủ đô của châu Âu, bạn có thể thực hiện được điều này. Từ Trung tâm Brussel, bạn chỉ mất 15 đến 20 phút bằng tàu hay xe buýt để đến khu Heyseil, nằm phía Bắc Brussel. Ở đây, bạn sẽ có dịp chiêm ngưỡng tất cả thủ đô của các nước châu Âu, Bạn có thể cảm nhận như bạn đang đi du lịch qua từng nước. Đó là Paris, với những hình công trình đã quen thuộc như Tháp Eiffel, Cổng chào chiến thắng (Arc de Triomphe) trên đại lộ Charle De Gaulle...


Sát bên Pháp là Vương quốc Anh. Đó là tháp Big Ben và Cung điện Westminster. Bước sang Ý, bạn sẽ thấy Giáo hoàng đứng trước toà thánh Vatican, tháp nghiêng Pisa và cả thành phố Venice nằm dưới nước. Rồi nước Đức, với bức tường Berlin, di tích chứng kiến bao thăng trầm của nước này cũng như của châu Âu.

Còn biết bao những mô hình tuyệt đẹp, từ những nước nhỏ hơn như Áo, Séc, Đan Mạch, Hà Lan, Lithuania, Litvia…Mỗi khi bạn bước chân vào một quốc gia nào đó, bạn sẽ nghe quốc ca của nước đó cất lên. Một không gian hoàn hảo!

Nhacvietplus tổng hợp

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top