Vén màn bí ẩn ( Kỳ án ánh trắng, phần 40)
2012-09-27 20:01:14
Lại một tiếng “á…” thê thảm, liền sau đó lại là một tiếng rơi mạnh xuống đất.
Sai lầm trong tình yêu của 12 cung hoàng đạo
2012-09-27 14:15:44
Đừng bao giờ cho rằng kiên trì chờ đợi sẽ có kết cục hoàn mỹ, tình yêu cần quyết đoán. Nếu thích một ai đó đừng do dự hãy chủ động để sau này đừng hối hận.
Tỉnh dậy đi, mạng sống của em ( phần 1 )
2012-09-27 09:16:49
Người đồng nghiệp đưa hộp chứa đôi nhẫn cưới cho cô và xin lỗi. Nhưng xin lỗi làm gì, cô không nghe được gì cả. Tai cô ù ù trong tiếng gió.
Lý do chia tay ( Thì thầm 195 )
2012-09-26 20:14:11
Nước mắt không thể rơi nổi,cô cũng không thể khóc thành lời. Cô ngồi đó nhìn theo cái dáng quen thuộc khuất xa dần,anh bước nhanh và thật dứt khoát.
Hoa lồng đèn treo cao( Phần 2 )
2012-09-26 17:08:19
Chỉ vì chủ nhân của cái tên ấy cùng với tình cảm non nớt đầu đời kia đã vượt qua đại dương sâu thẳm, cách xa cô tới nửa vòng trái đất.
Show diễn thời trang ( Nữ hoàng tin đồn, phần 31 )
2012-09-26 10:00:15
Thời gian gần đây, tiêu điểm mà giới truyền thông quan tâm là show trình diễn thời trang của Jennifer diễn ra vào cuối tuần.
Hoàng tử và người khốn cùng, Phần 5
2012-09-25 17:05:27
Edward đi dọc theo đường, rất vui mừng được thoát khỏi tay Hugo.
Bắt cá hai tay trên thiên đường , Phần 6
2012-09-25 09:30:17
Tôi ôm chầm lấy anh, ôm rất chặt. “Chúng đẹp lắm.” Tôi thì thầm bên tai anh.
Hoa lồng đèn treo cao( Phần 1 )
2012-09-24 15:34:09
Dung nhập trường vào một ngày tháng tám ngập nắng và gió. Trời đã chớm thu, không khí dịu nhẹ mát mẻ, đâu đó thậm chí còn lan tỏa mùi hương ngọt ngào của cây cỏ.
Nước mắt thiên đường
2012-09-24 11:12:11
Hai tư, trẻ, hãnh tiến, tuổi khá thú vị của một phụ nữ.Da trắng nõn, thân thể đầy đủ sức sống, một đôi mắt sáng biết nói ra thứ mình muốn.
Blog Radio 252: Vợ - Người tình – Hồng nhan tri kỷ
2012-09-22 00:15:45
Không phải cái sai nào cũng không thể sữa chữa, không phải bó buộc trong cái hạn hẹp, qui cũ là điều tốt. Hai từ hạnh phúc bản chất là rất rộng và khó nắm bắt. và không phải ai cũng nhận thức được nó một cách trọn vẹn. Tôi không ủng hộ người thứ ba, nhưng tôi muốn đưa ra một con đường, một suy nghĩ khác, một cái nhìn khác cho tất cả.
Viết cho những ngày xa chồng ( Thì thầm 194 )
2012-09-21 19:33:02
Hai tháng xa chồng em sẽ học thêm nhiều món ngon đợi đến ngày chồng về 2 vợ chồng mình cùng thưởng thức, em sẽ bớt tính con nít đi một tí.




















