Buông tay cũng là một cách để yêu thương
2016-11-09 01:00:00
Buông tay một người đôi khi cũng là một cách để yêu thương, giải thoát cho bản thân khỏi sự cô đơn, khỏi sự vô tâm, hững hờ, cởi bỏ cho người những ràng buộc, gượng ép để tìm đến thế giới mới mà người cảm thấy hạnh phúc hơn.
Đông sang rồi, nhớ mặc ấm nghe anh!
2016-11-08 01:00:00
Đông sang rồi, anh nhớ mặc ấm. Đừng uống say mỗi khi buồn, hệ tiêu hóa của anh không tốt nên anh nhớ đừng bỏ bữa. Hãy yêu thương người sau em thật nhiều. Đừng vì những điều không đáng để rồi khiến cô ấy tổn thương. Cô ấy cũng như em, yêu anh hơn chính bản thân mình.
Gửi em, người con gái may mắn được anh ấy yêu thương
2016-11-02 01:30:00
Cảm ơn em đã cho chị biết rằng cuộc sống này không có gì là mãi mãi, kể cả những giây phút hạnh phúc mà ta đã từng nắm thật chặt, cất giữ thật an toàn để rồi vẫn có thể vụt mất khỏi tầm tay.
Anh đã hạnh phúc rồi, em hãy thương mình đi!
2016-10-25 01:30:00
Người ta bảo sau chia tay, cách tốt nhất để quên đi một người là thời gian hoặc là người mới. Anh chọn người mới, còn tôi chọn thời gian. Có lẽ thời gian chưa đủ lâu và người mới của tôi chưa kịp tới nên tôi mới chạnh lòng trước hạnh phúc của anh như vậy.
Muốn một người dưng nhớ đến mình
2016-10-12 01:30:00
Em vẫn sẽ thích anh như vậy – em vẫn sẽ giữ nguyên những cảm xúc đơn giản nhẹ nhàng như ngày em nhìn thấy anh. Nhưng em sẽ không vẽ đường về cho hai người nữa hay thậm chí là một lần nghĩ đến nó. Đường anh – anh cứ bước. Còn em. Em sẽ dừng lại rồi bước tiếp – một hướng ngược lại để chẳng bao giờ phải nép gọn dưới bóng hắt sau lưng anh.
Tháng mười, có người rời xa yêu thương
2016-10-11 01:30:00
Tháng mười, người xa ta, xa yêu thương, xa Hà Nội, xa vị hoa sữa, xa miền yêu thương cũ. Hoa sữa vẫn ở lại, yên bình giữa những ngày tháng mười trống vắng. Sẽ có nhánh anh đào trắng đặt lại, tỏa hương trong con tim người ta từng thương ở nơi xa.
Em đã từng đợi anh, rất lâu và rất sâu
2016-10-06 08:42:59
Nếu một ngày đẹp trời nào đó vô tình quay trở lại trạm dừng chân này, anh hãy nhớ là: Em đã từng đợi anh, rất lâu và rất sâu. Thế nên chúng mình chẳng hề hoang phí bất cứ một giây nào của tuổi trẻ đã qua đi, cũng như việc em đã từng đợi anh là điều tuyệt vời nhất trong kí ức yêu thương của đôi mình.
Buông tay mà lòng vẫn còn thương
2016-09-28 01:09:32
Tôi tin vào duyên phận nhưng tôi cũng tin hạnh phúc do bản thân mình nắm giữ. Tôi vẫn tin gặp anh đã là đúng người và đúng lúc nhưng sự trưởng thành trong tình yêu của tôi quá muộn và nỗi buồn ngày hôm nay là sự đánh đổi với điều đó.
Mùa thu gọi anh về
2016-09-20 01:00:00
Anh ra đi vào mùa thu và cũng trở về vào một mùa thu khác. Mùa thu trước làm em cô đơn nhưng mùa thu nay làm em hạnh phúc. Em hỏi: “Sao anh không trở về sớm hơn. Em đã rất nhớ anh”. Anh mỉm cười, bảo với em: “Anh thích mùa thu. Mùa thu có Tết Trung thu. Đó là cái Tết đoàn tụ của gia đình. Mùa thu đã giục giã anh quay về.”
Người luôn nằm nơi ký ức
2016-09-13 01:30:00
Tháng năm có qua đi, những phai màu vẫn đó. Tuổi trẻ có trôi qua, nhưng hình bóng người vẫn mãi tồn tại trong ký ức. Sau khi chia tay, có lẽ điều đáng trân trọng nhất chính là ta đã từng vì nhau mà cố gắng, từng vì nhau mà chân thành.
Chia tay rồi người thương thành lạ
2016-09-06 01:30:00
Chúng ta quay lại nơi bắt đầu. Những người lạ ngang qua đời nhau như bao con người khác nhưng tìm thấy nhau tại điểm chung nào đó, đứng lại bên nhau lâu hơn cho hai chữ “người thương”. Yêu thương đưa đẩy chữ duyên nhưng có duyên vô phận. Có thể vì duyên chưa đủ sâu để tiếp bước cùng nhau, cũng có thể có phận nhưng người không đưa tay ra kịp nắm. Chia tay rồi chúng ta lại là người lạ.
Đừng lãng phí thời gian để nhớ về người cũ!
2016-08-31 08:45:09
Trong khi bạn một mình giày vò với những nỗi đau chưa dứt thì người ta đã có một cuộc sống mới, bình yên và hạnh phúc. Không có bạn, người ta vẫn thấy ổn, vậy hà cớ gì bạn lại khiến bản thân mình chịu thêm thương tổn, một lần khi chia tay không phải là quá đủ rồi hay sao?




















