Xuân này con không về!
2014-01-23 01:00:00
Thùy Chi thực sự đã đem đến một làn gió mới đối với một ca khúc dường như khá cũ này. Với chất giọng trong veo, ngọt ngào của Thùy Chi, dường như cái vội vã, cái nôn nao chỉ muốn về nhà ngay vào những ngày tết cận kề của mỗi người trở lên mãnh liệt hơn.
Gọi anh
2014-01-22 01:00:00
Với những trái tim còn đang cô đơn, mùa đông Hà Nội như cứa thêm vào cõi lòng họ làm hằn sâu thêm niềm trống vắng, nỗi khát khao một bàn tay để ủ ấm giữa bầu trời lạnh lẽo thấu xương càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Rồi từ đây…
2014-01-21 01:00:00
“Mưa dầm thấm lâu” người đó nói với nó như thế. Ừ, có khi vậy thật. Vì nó cũng bắt đầu thấy nó không bình thường với người đó mất rồi. Có khi, tới lúc người đó trở về, nó sẽ bình thường trở lại hay cũng có thể không bình thường theo một cách khác.
Hurt - Một nỗi đau của tình yêu vụng dại
2014-01-20 01:00:00
Một nỗi đau của tình yêu vụng dại, cô mỉm cười chua chát hướng về phía tượng Phật phía xa....Cảm ơn con đã nghĩ cho mẹ, cảm ơn anh đã phụ bạc để em biết rằng em rất mạnh mẽ, cảm ơn bạn đã luôn ở bên khóc cùng tôi để tôi đứng dậy! Cảm ơn cha mẹ, cảm ơn cuộc đời!
Beautiful day (Soundtrack Blog Radio 321)
2014-01-20 01:00:00
Beautiful day (G.NA ft. Sanchez) là bài hát được sử dụng trong Blog Radio 321.
Hoa sữa vẫn ngọt ngào
2014-01-19 01:00:00
Ngọt ngào, nhẹ nhàng, thoáng chút bối rối với những câu hỏi nhỏ...Không nói gì cả, rồi tự cười phá vỡ bầu không khí yên lặng của buổi đêm. Rồi lại một khoảng lặng, không chút nặng nề, có lẽ hương hoa sữa đã làm cho cả hai thấy thoải mái.
Ngày mưa và…em nhớ anh
2014-01-17 09:38:23
Từng hạt mưa rơi vào mặt, xối vào tóc nó, nó để kệ thôi, không che ô, vì nó thích đi dưới mưa hơn. Bước nhanh trong mưa và tự nhủ, về thôi, hôm nay thế là đủ rồi, mai sẽ lại là một ngày tốt lành thôi, và nó đang nhớ anh thật nhiều…
Kiss the rain – nhắm mắt lại đi em và đừng để nước mắt rơi nữa
2014-01-16 01:00:00
Em sẽ không so sánh sao bây giờ anh lại không như ngày xưa nữa. Tất cả đã đặt dấu chấm hết từ nửa năm trước chứ không phải là dấu ba chấm. “Nhắm mắt lại đi em và đừng để nước mắt rơi nữa, rồi em sẽ lại cười và có người để yêu thương”.
Khúc Thụy Du – Miên man dòng ký ức
2014-01-15 01:00:00
Ai cũng có những ký ức của riêng mình, bản thân luôn tự hỏi tại sao tôi lại mang nhiều ký ức đau buồn đến thế? Tôi đã từng muốn quên những đoạn ký ức đó, nhưng lại không nỡ, mọi thứ điều có hình ảnh người tôi yêu quý.
Mùa đông đã qua
2014-01-14 09:49:16
5 năm rồi vẫn ngồi nghe một bài hát, chắc cậu chẳng còn nhớ đâu. Ngày ấy tớ đã hỏi cậu “Mùa đông lạnh không cậu?” Cậu đã cười và trả lời rằng “Không, ấm lắm cậu”. Tớ biết câu trả lời của cậu mà, sao không ấm được khi cậu đang tay trong tay với người con gái cậu chọn.
Do you know me? (Soundtrack Blog Radio 320)
2014-01-13 01:00:00
1977 Do you know me là ca khúc sử dụng trong Blog Radio 320: Yêu như chưa từng tổn thương.
Nhờ gió gửi anh muôn vàn nỗi nhớ
2014-01-10 01:00:00
Có gió qua khung cửa này anh, nhờ gió gửi tới anh muôn vàn nỗi nhớ! Anh biết không, có nỗi nhớ còn không biết phải gọi tên thế nào, chỉ ấp ủ trong lòng, cào xé tâm can. Nỗi nhớ mang tên anh. Nhớ đôi mắt ấy, nhớ lúc anh cười, nhớ cái gọi là "KHOẢNH KHẮC" được anh kề bên.




















