Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy cứ hết lòng mà yêu đi!

2017-03-07 09:33

Tác giả: HNQ Giọng đọc: Hằng Nga, Tuấn Anh

blogradio.vn - Duyên phận có thể là điều có thật, dĩ nhiên có liên quan tới hàng tá các sự lựa chọn của mình. Thượng Đế cho con người tự do lý trí, tự do quyết định, tự do sống. Vậy nên đừng tự cho số phận của mình là khổ đau. Nếu một lần thất bại trong tình yêu, đừng từ bỏ, hãy làm lại. Chỉ cần kiên nhẫn thôi, trên đời này vẫn có ai đó đang đợi mình.

Hãy cứ hết lòng mà yêu đi!

1. "Tình yêu là khi bạn mất một chiếc răng, bạn vẫn không ngại mỉm cười. Bởi vì bạn biết người yêu bạn thực sự sẽ vẫn yêu bạn thậm chí họ biết bạn thiếu răng". Trích câu nói của một cháu bé 6 tuổi.

Nếu phải định nghĩa tình yêu, có lẽ đơn giản là một sự bao dung không giới hạn.

2. Đừng vô cảm. Đừng thờ ơ với đời. Đọc một cuốn sách, xem một bộ phim, nghe một bài nhạc, và gặp gỡ những người mới. Tìm cho mình những cảm xúc mới. Cuộc sống này không có điểm chết, chỉ có những người đang chết đi từ chính tâm hồn của họ.

3. Đừng sợ đau thêm một lần nữa. Nếu không có khổ đau sẽ không có hạnh phúc thực sự. Nếu tình yêu đến, đừng đuổi đi. Hạnh phúc thật khó kiếm, cớ sao ta sống như những bóng ma vô hồn trong cuộc đời, luôn cố xa rời ánh sáng.

4. Thực ra tình yêu là gì không quan trọng, quan trọng là mình làm được gì cho tình yêu đó. Nói yêu, mà có chút chuyện vặt vãnh, rồi đủ thứ lý do để chia tay, sao gọi là yêu. Nếu thực sự yêu, hãy sống đúng với tình yêu đó, yêu hết mình, làm tất cả những gì có thể. Thậm chí phải tự biến mình thành kẻ ngu si, hãy cứ làm như thế.

Ai cũng chỉ có một lần tuổi trẻ để dám làm những điều điên rồ, đừng sống quá an toàn mà để tuổi 20 vuột mất.

Cứ yêu hết lòng đi, còn người ta yêu mình bao nhiêu thì mình không kiểm soát được.

5. Yêu ai không quan trọng, quan trọng là đó đã thực sự là tình yêu hay chưa. Dẹp hết mấy tiêu chuẩn nghề nghiệp, địa vị, tiền bạc, nhà cửa, xe cộ đi. Vật chất không quyết định hạnh phúc. Điều quan trọng là người ấy là ai, và có yêu mình không. Phù hợp chả có ý nghĩa gì cả nếu hai người lấy nhau về, sáng đi làm, tối về nhà như hai cái bóng vô hồn. Vật chất là phù du. Không có tình yêu thì tốt nhất đừng nên lấy nhau làm gì.

6. Dĩ nhiên là không phải cứ yêu nhau là lấy nhau. Cảm xúc thì dễ đến rồi chẳng mấy mà tan. Kẻ trưởng thành hiểu rõ cảm xúc của mình nhưng không chạy theo nó một cách mù quáng. Tự hỏi xem liệu người đó có thể thấu hiểu cho mình lúc mình khốn khó nhất hay không. Vì sự ngưỡng mộ nhất thời mà lấy nhau sớm muộn cũng tan. Nếu phải dùng lý trí, thì hôn nhân chính là lúc cần cân nhắc nhiều nhất. Tình yêu không phải là tất cả.

7. Nếu yêu, thì nói là yêu. Nếu thực sự không có ý đó thì tốt nhất đừng nên nói. Yêu ai đó tức là sống vì cả người đó, không chỉ vì mình. Thứ tình yêu "cho vui" chỉ dành cho những người ích kỷ. Đừng vì thú vui nhất thời mà làm tổn thương ai khác.

8. Nếu không có người yêu thì cũng không sao cả. Valentine ở nhà một mình thì xem phim, nghe nhạc, đọc sách, chơi đàn. Rộng lòng ra một chút thôi thì sẽ thấy tình yêu ở khắp mọi nơi. Chậm lại một chút để cảm nhận, để thương, để cho đi. Trưởng thành một chút để thấy nếu không phải mình luôn được yêu thương thì mình đã không sống tới tận bây giờ. Vậy nên, không có người yêu thì có hàng vạn tình yêu khác. Yêu cây cỏ thôi cũng là yêu.

9. Nếu tình yêu không tìm tới mình thì tự đi tìm nó thôi. Hạnh phúc đôi khi chỉ đến khi mình đã thực sự nỗ lực đi tìm kiếm.

Tìm chưa thấy không có nghĩa là không thấy. Một thứ đúng cần có thời điểm đúng để đến. Nếu chưa tìm thấy, hãy tự yêu mình trước, một cách hoàn hảo.

10. Duyên phận có thể là điều có thật, dĩ nhiên có liên quan tới hàng tá các sự lựa chọn của mình. Thượng Đế cho con người tự do lý trí, tự do quyết định, tự do sống. Vậy nên đừng tự cho số phận của mình là khổ đau. Nếu một lần thất bại trong tình yêu, đừng từ bỏ, hãy làm lại. Chỉ cần kiên nhẫn thôi, trên đời này vẫn có ai đó đang đợi mình.

© Hoàng Ngọc Quỳnh – blogradio.vn

Giọng đọc: Hằng Nga, Tuấn Anh
Biên tập và sản xuất: Hằng Nga, Tuấn Anh

Hãy cứ hết lòng mà yêu đi!

HNQ

Tomorrow will be another day.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top