Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em yêu Sài Gòn vì nơi đó có người em thương

2017-12-13 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Em đã từng rất ghét Sài Gòn, ghét bụi đường, ghét kẹt xe, ghét cuộc sống xô bồ hối hả và ghét cả nỗi cô đơn khi xa nhà. Thế nhưng anh à, vì Sài Gòn có anh nên dần đáng yêu hơn trong mắt em. Đúng là ta có thể yêu một thành phố không phải là vì nó có gì, mà là vì thành phố đó có ai.

***

blog radio, Sài Gòn nơi có người em thương

Em đã từng rất ghét Sài Gòn, ghét bụi đường, ghét kẹt xe, ghét cuộc sống xô bồ hối hả và ghét cả nỗi cô đơn khi xa nhà. Thế nhưng anh à, vì Sài Gòn có anh nên dần đáng yêu hơn trong mắt em. Đúng là ta có thể yêu một thành phố không phải là vì nó có gì, mà là vì thành phố đó có ai.

Chúng ta hiển nhiên không phải là tình đầu của nhau, mình gặp nhau khi mà trái tim ai cũng từng có một vết xước. Nhưng mà nghĩ cho cùng, anh và em phải cảm ơn người đến trước, cũng nhờ không thể cùng họ bước tiếp trên đoạn đường đời mà cả hai ta mới có cơ hội gặp được nhau. Thế nên hãy cùng nhau trân trọng tình cảm này anh nhé.

Anh biết không, người phụ nữ có thể mạnh mẽ với tất cả mọi người, nhưng với người họ thương, họ yếu đuối lắm… Nên những lúc như thế anh hãy ôm em để em được bình tâm, để em được mít ướt, được nũng nịu với anh một tí, rồi mọi bất đồng cũng sẽ qua thôi.

Nếu là lỗi của em, hãy để em bình tĩnh và giải thích mọi điều, đừng cố cãi nhau khi cả hai còn nóng giận, đừng để chỉ vì cái tôi, vì cái sĩ diện mà đánh mất nhau, lúc đó có hối hận thì cũng muộn màng rồi. Lời chia tay một khi thốt ra sẽ không bao giờ níu lại được, một khi đã kết thúc thì lúc đó có xin lỗi trăm ngàn lần thì người kia cũng không quay đầu lại nhìn đâu.

Em là một cô ngốc rất hay quên và em biết điều đó, nên anh cứ luôn bảo em là “Đồ cá vàng”. Mà anh có biết vì sao em lại hay quên không? Bởi vì em bận rộn nhớ đến anh.

Anh hay hỏi em "Anh có làm gì cho em đâu mà em thương?". Nhưng anh cho em nhiều lắm đấy, tại anh không biết thôi. Em vui vì anh không ngại nắm tay và ôm em nơi đông người, em vui vì anh sẵn sàng giới thiệu em với những người bạn thân thiết của anh, em vui vì chuyện em đến nhà anh, có gặp ba mẹ anh, em vui vì anh luôn biết nghĩ cho em. Em vui vì em tìm được một người yêu nụ cười của em chứ không phải ngoại hình. Em vui vì anh thích em lúc em mộc thay vì lúc trang điểm xinh đẹp. Mà, em cũng khờ thiệt, chỉ vì những chuyện cũ mà em lại nghĩ ai cũng vậy, em nghĩ là khi người ta nhìn thấy em lúc em xinh đẹp rồi thì họ sẽ không muốn nhìn em khi em không còn xinh nữa. Người ta thường nói, người càng chăm chút ngoại hình chứng tỏ người đó rất tự ti, em luôn nghĩ rằng đàn ông khi mới yêu rất khó để mà không yêu vẻ bề ngoài, chỉ là thời gian lâu dài sau đó mới yêu vì bản thân người đó, nên em sợ anh bỏ đi trước khi kịp hiểu hết về em. Nhưng giờ em biết rồi anh à, dù em có xấu xí hơn đi chăng nữa, có một ngày trở nên già nua đi chăng nữa, em biết vẫn sẽ có một người luôn ngắm nhìn em, vì họ “đã lỡ yêu nụ cười em vào ngày đầu tiên gặp nhau mất rồi!”

blog radio, Sài Gòn nơi có người em thương

Em vui vì anh lúc nào cũng làm cho em cười. Thế nên là, anh đừng nói là anh không có làm gì cho em, không có ai ngốc đến mức cứ mãi cho hoài dù không nhận được gì đâu anh, anh cho em còn nhiều hơn những điều em có thể làm.

Em chẳng cần biết quá khứ anh như thế nào, anh tốt xấu ra sao, người ta có nói nhiều về anh đi chăng nữa thì với em, em chỉ cần biết hiện tại, em là bạn gái nhỏ của anh. Chúng ta hãy nhìn vào nhau như cách anh nhìn em bây giờ, nhìn vào con người của nhau như những gì mình thấy từ lúc bắt đầu cuộc yêu. Quá khứ thì cũng chỉ là quá khứ thôi, hiện tại mới là quan trọng, con người hoàn toàn có thể thay đổi để trở nên tốt hơn, có thể thay đổi sau khi người ta chợt thấy những điều khiến họ muốn trở nên tốt hơn.

“Yêu là chết trong lòng một ít” nhưng em nghĩ yêu là chết cả một đời, em chẳng dám mong là tình cảm mình sẽ vẹn trọn, gặp được nhau, yêu nhau, đã là may mắn trong cuộc đời này rồi. Dài lâu hay không, tất cả hãy cứ tùy duyên, chỉ cần mình thương nhau là đủ, phải không anh? Dù có không đi được cùng nhau hết đoạn đường tình thì mình cũng yêu nhau đến cạn cùng của hạnh phúc, đã yêu nhau bằng thứ tình yêu bình dị và an yên nhất.

Dù mười năm, hai mươi năm hay hai trăm năm nữa, em vẫn sẽ luôn nhớ về anh, dù khi đó tình cảm có còn hay cạn, vẫn nguyện trao anh trọn vẹn cả thanh xuân. Người ta chấp nhận ở lại một thành phố không phải vì yêu nơi đó, dĩ nhiên là không rồi, nhưng em vẫn nguyện ở lại, vì nơi đó có người em thương…

© Huỳnh My – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top