Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng gọi em là người yêu cũ!

2016-11-07 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Rồi anh cũng sẽ tìm thấy một người yêu mới nhưng liệu rằng có bao giờ trong câu chuyện của anh với người ta có em hay không? Hay em sẽ là danh xưng “người yêu cũ” trong một vài câu chuyện của anh? Đừng gắn cho em cái mác ấy, đừng để tên anh gắn liền với cuộc sống của em lần nữa, đừng để em như nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích xa vời nào đó của anh, đừng để ai biết ta đã từng yêu nhau như thế nào vì em chỉ muốn giữ tất cả cho riêng em.

***

Khi em gọi anh là người yêu cũ thì chắc có lẽ những yêu thương ngày hôm qua của chúng ta cũng lùi xa trong quá khứ. Con đường mà ta cùng đi chung bây giờ đã trở thành ngõ cụt, bàn tay ta đã lạc nhau trong bộn bề cuộc sống mà có lẽ không bao giờ tìm thấy nhau lần nữa trong đời. Anh à, ta đã lạc mất nhau rồi!

Em cũng sẽ là người yêu cũ của anh. Em có buồn, có giận, có nhớ thì cũng chẳng thể nào làm anh xao lòng. Em biết rồi đây bụi mờ thời gian sẽ phong kín kí ức của anh về em, anh sẽ chẳng nhớ gì lúc bên nhau, sẽ chẳng nhớ nổi cái cảm giác từng yêu em thế nào đâu. Cái gì cũ thì gói gém lại cất giấu nó vào nơi bí mật của con tim phải không anh?

Ngày hôm qua anh bảo rằng em phải sống thật tốt và tìm hướng đi cho riêng mình. Điều đó có phải là kể từ hôm nay anh phải rời xa một trái tim nhỏ bé từng yêu anh, còn em phải rẽ sang một hướng khác, con đường mà không có anh.

Khi em gọi anh là người yêu cũ không có nghĩa là mọi thứ sẽ bị lãng quên, chỉ là một cuộc sống mới đang bắt đầu mở ra với em.

Điều đó cũng không có nghĩa là đã có người mới thay thế để yêu thương em. Anh biết mà tìm một người yêu thương đâu dễ dàng, và rũ bỏ quá khứ đâu thể nhanh như thay một cái áo. Đó chỉ là một lý do để em phải thay đổi suy nghĩ của mình về vị trí của chúng ta trong lòng nhau đã khác, đã không là gì của nhau nữa rồi.

 Anh à, ta lạc mất nhau rồi!

Anh à, đoạn đường mình đi chung không quá dài, dù không đủ để những yêu thương em trao anh thật trọn vẹn nhưng nếu được chọn lại em vẫn sẽ chọn con đường ấy để đi. Em vẫn sẽ cảm ơn anh, cảm ơn mọi điều anh đã mang đến. Anh không phải là người yêu tốt nhưng là người thầy tuyệt vời. Anh dạy em biết nhiều điều trong cuộc sống, biết yêu thương nhiều hơn, biết thế nào là rung động trước một người, biết rằng tình yêu không chỉ có màu hồng, không có gì là tồn tại mãi mãi và khi xa nhau không có nghĩa là chấm dứt mọi yêu thương. Anh làm em tin những gì là định mệnh, là duyên số nhưng có lẽ con đường nhân duyên ta không đủ dài như em từng mơ ước, dù có tiếc nuối nhưng em cũng sẽ dừng, không níu kéo, không làm anh bận lòng thêm gì nữa đâu.

Rồi anh cũng sẽ tìm thấy một người yêu mới nhưng liệu rằng có bao giờ trong câu chuyện của anh với người ta có em hay không? Hay em sẽ là danh xưng “người yêu cũ” trong một vài câu chuyện của anh? Đừng gắn cho em cái mác ấy, đừng để tên anh gắn liền với cuộc sống của em lần nữa, đừng để em như nhân vật chính trong câu chuyện cổ tích xa vời nào đó của anh, đừng để ai biết ta đã từng yêu nhau như thế nào vì em chỉ muốn giữ tất cả cho riêng em.

Người yêu cũ à, hôm nay khác với hôm qua rồi, chỉ một tích tắc mà ta đã buông tay nhau thì từng ấy thời gia qua hỏi ai không thay đổi. Anh đừng bất ngờ khi em không giống với người trước đây, đừng quan tâm em khác thế nào, sẽ giống như diễn kịch thôi mà anh biết rồi đấy cảm giác của một diễn viên chính bị đẩy lùi về đóng vai phụ thì mấy ai diễn được trọn vai.

Anh à, mình quay lưng lại với nhau và cùng bước anh nhé. Không buồn, không hờn, không trách, không giận gì nhau nữa để cả hai nhẹ nhàng. Những gì đã qua ta hãy chôn chặt vào kí ức. Đừng quay đầu nhìn lại anh nhé, để dù bước đi của em có bấp bênh, có chậm hơn anh đi chăng nữa thì em cũng sẽ không thấy đau buồn. Nhìn về phía trước thôi anh nhé, vững tin vào con đường anh đã lựa chọn, hãy bước tiếp về chân trời hạnh phúc mới của anh đi, người yêu cũ của em...

© Hiền Nhím – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Duyên mỏng chẳng dệt nên được phận dày


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top