Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bạn đã sẵn sàng cho một mối quan hệ trưởng thành (Teen chat 45)

2016-03-01 01:01

Tác giả: Giọng đọc: Hằng Nga, Hòa Khỉ

blogradio.vn - Hôn nhân không phải là một trò chơi, khi bạn thấy mảnh ghép này không phù hợp thì tìm kiếm cho mình mảnh ghép khác. Hôn nhân vốn là một điều thiêng liêng, gắn kết hai con tim khao khát yêu thương lại gần nhau. Vậy nên trước tiên hãy bắt đầu bằng tình yêu và chỉ đến khi thấy hiểu nhau, thấy không thể sống thiếu nhau trong cuộc đời này thì hãy nghĩ đến việc kết hôn. Dẫu có muộn hơn so với người khác, nhưng đó chính là hạnh phúc cả đời của bạn, cũng đáng để thử một lần mà phải không?


***

Sẽ có những ngày bạn lướt facebook bắt gặp những bộ ảnh cưới đẹp lung linh của những người bạn.

Sẽ có những ngày hộp thư của bạn đầy ắp tin nhắn từ những người bạn quen thân, cho đến quen sơ hỏi thăm về việc bao giờ lấy chồng.

Sẽ có những ngày trên con đường quen, bạn giật mình nghe thấy giọng nói của mẹ của những người bạn từ hồi cấp một, cấp hai : “Lấy chồng đi cháu”

Sẽ có những ngày bạn nhận thấy sự giục giã từ gia đình, cho đến họ hàng về việc trọng đại của đời người con gái.

Rồi tiếp đó là những ngày đầu óc của bạn rối tung lên, cảm thấy mệt mỏi và vô cùng áp lực, có suy nghĩ bất chợt chạy qua hay là cứ gật đầu, nắm vội một bàn tay nào đó.



Đừng vội vàng như vậy bạn nhé, điều đó chỉ làm cho cuộc sống của bạn đi từ bế tắc này cho đến bế tắc khác, hãy chỉ kết hôn khi bản thân bạn thực sự sẵn sàng.

Đừng kết hôn chỉ vì bạn quá cô đơn, dẫu sau những ngày làm việc dài, hay những ngày lễ chỉ lủi thủi một mình, đôi lúc lại thầm ghen tị với hạnh phúc của người khác. Bạn bè rồi ai cũng lo cho cuộc sống riêng của mình, chỉ có một vài ba tin nhắn, những cuộc điện thoại hỏi thăm nhau khi cần. Cô đơn vốn nó không đáng sợ, chỉ sợ vì cô đơn mà bạn bắt đầu những mối quan hệ miễn cưỡng, tình cảm vốn không thể nào gượng ép.

Đừng kết hôn chỉ vì làm vừa lòng ai đó, dù đó là gia đình, bạn bè hay bất kì một người quen biết nào. Công nhận rằng sau đó người ta nhìn vào có thể thấy bạn đã có một gia đình nhưng người ta đâu có sống thay cuộc đời cho bạn được, bạn vui, buồn, sướng, khổ người ta đâu có biết. Chỉ có bạn nếu quá vội vàng đưa ra lựa chọn thì sau này nếu có chuyện gì đó xảy ra, lúc ấy chính bạn sẽ cảm thấy hối hận với quyết định trước đây của mình đến thế nào.

Đừng kết hôn chỉ vì bạn nghĩ rằng là con gái ai rồi cũng cần tìm cho mình một người đàn ông làm chỗ dựa. Suy nghĩ ấy vốn không hề sai, nhưng một người đàn ông sẽ làm chỗ dựa cho bạn như thế nào nếu ngay cả những điều cơ bản về nhau cũng chưa thể nào hiểu hết.

Hôn nhân không phải là một trò chơi, khi bạn thấy mảnh ghép này không phù hợp thì tìm kiếm cho mình mảnh ghép khác. Hôn nhân vốn là một điều thiêng liêng, gắn kết hai con tim khao khát yêu thương lại gần nhau. Vậy nên trước tiên hãy bắt đầu bằng tình yêu và chỉ đến khi thấy hiểu nhau, thấy không thể sống thiếu nhau trong cuộc đời này thì hãy nghĩ đến việc kết hôn. Dẫu có muộn hơn so với người khác, nhưng đó chính là hạnh phúc cả đời của bạn, cũng đáng để thử một lần mà phải không?

© Miên – blogradio.vn
  • Teen chat được thực hiện bởi Hòa Khỉ, Hằng Nga và nhóm sản xuất blogradio.vn

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top