Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mẹ dạy con biết đủ để hạnh phúc

2016-10-31 01:17

Tác giả:


blogradio.vn - Hạnh phúc là do mình tự cảm nhận chứ không phải là đánh giá của người khác. Không ai có thể lựa chọn cho mình một nơi sinh ra nhưng hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình một cách sống. Dù mẹ mới đi qua chưa hết nửa cuộc đời chưa biết hết thế nào là dại khôn. Nhưng sau bao sống gió bão tố riêng mẹ, mẹ đã tìm thấy sự bình thản trong cuộc sống dù còn nhiều khó khăn.

***

Từng là một cô gái được cưng chiều, gia đình khá giả, chỉ biết ăn và học, chưa từng động tay động chân vào bất cứ công việc nặng nhọc nào nhưng giờ đây mẹ dường như trở thành một người khác vậy, làm tất cả mọi thứ và làm một mình. Mẹ một mình nuôi con, một mình làm lụng lo toan tất cả. Mẹ không có ngờ mẹ lại có ngày hôm nay. Ai cũng nói mẹ thật mạnh mẽ, thật giỏi, thật kiên cường... nhưng họ không hề biết mẹ đã trải qua những năm tháng cùng cực đến mức nào!

Khi từ đỉnh cao rơi xuống hố mà không hề qua một bước đệm nào con người ta rất dễ tuyệt vọng. Mẹ cũng không ngoại lệ. Khi phát hiện cha con không chung thủy, mẹ đau khổ vô cùng. Rồi sau khi chia tay, cha con không hề gọi điện thăm hỏi con. Mẹ khóc hết nước mắt vì đã chọn nhầm cha cho con.

Và những khó khăn sau ập đến, mẹ phải đi làm trở lại. Xa gia đình một mình mang theo con vào Nam. Lạ người, lạ nhà con khóc khiến chẳng ai bế bồng được.

Mẹ dạy con biết đủ để hạnh phúc

Mẹ đã từng suy nghĩ hay là mẹ con mình cùng vào chùa quy y lánh xa sự đời. Và rồi mẹ vào chùa, quỳ xuống trước chân Bồ Tát khấn nguyền: "Nếu chúng con hết nợ trần chúng con nguyện quy y theo người. Còn nếu chưa xin người cho chúng con một con đường". Không biết lời nguyện cầu của mẹ có linh nghiệm không nhưng hôm đó con không còn khóc dữ như mọi hôm nữa. Người giữ trẻ cũng không gọi cho mẹ. Vậy là mẹ con mình vẫn còn nợ cuộc đời. Mẹ quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để đi cùng con cho đến ngày hôm nay. Sau bao nhiêu nước mắt, mồ hôi , đau đớn giờ mẹ đã bình tâm, thanh thản mà nuôi con. Dù cuộc sống có hơi chật vật về kinh tế nhưng mẹ luôn hạnh phúc vì có con bên cạnh. Chỉ cần nụ cười con giòn, ánh mắt tươi và cả những cái hôn âu yếm của con dành cho mẹ là mẹ đã hạnh phúc ngập tràn rồi.

Thế nên con trai ạ! Từ đây mẹ sẽ dạy con thế nào là hạnh phúc. Không phải cứ hơn người là hạnh phúc. Ngày xưa mẹ đầy đủ mọi thứ nhưng mẹ luôn so sánh mình với người khác. Rồi mẹ buồn vì vài thứ không bằng người ta, vài thứ không đạt được, vài thứ không như ý muốn... Mẹ ít hạnh phúc lắm!



Nhưng bây giờ mẹ thiếu nhiều thứ, thiếu tiền, thiếu cha con, thiếu thời gian đi chơi, thiếu quần áo đẹp, thiếu son phấn điệu đà,...nhưng mẹ lại thấy hạnh phúc hơn xưa. Bởi vì mẹ có con yêu thương. Mẹ chẳng mong con sau này sẽ giỏi giang trở thành ông nọ bà kia đâu. Nhưng những ngày mẹ nuôi con, được nghe tiếng con cười, tiếng con gọi "mạ! mạ” là cả một hạnh phúc to lớn không gì sánh bằng đối với mẹ. Mẹ chỉ mong con hiểu được một điều rằng: Hạnh phúc là do mình tự cảm nhận chứ không phải là đánh giá của người khác. Không ai có thể lựa chọn cho mình một nơi sinh ra nhưng hoàn toàn có thể lựa chọn cho mình một cách sống. Dù mẹ mới đi qua chưa hết nửa cuộc đời chưa biết hết thế nào là dại khôn. Nhưng sau bao sống gió bão tố riêng mẹ, mẹ đã tìm thấy sự bình thản trong cuộc sống dù còn nhiều khó khăn. Nên mẹ mong lắm con trai mẹ ! Hãy luôn cảm thấy hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh con trai nhé! Con sẽ gặp cả những trải nghiệm thú vị của cuộc sống dù nhiều trở ngại. Bởi sinh ra được làm người, được sống khỏe mạnh đã là một ân huệ rồi!

Yêu con!

© Cao Hà – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top