Mẹ dạy con trai cách yêu một cô gái
2015-10-21 05:33
Tác giả:
Con trai của mẹ!
Khi mẹ viết những dòng này thì con của mẹ vẫn còn đang say giấc nồng trong vòng tay cha. Con vẫn còn là một đứa trẻ còn chưa đầy tháng, vẫn vui chơi mỗi khi ăn no và vẫn luôn quấy cha mẹ mỗi khi đói, con vẫn còn nhỏ lắm và cần được cha mẹ chở che nhưng rồi con sẽ lớn và mẹ tin những gì mẹ viết cho con hôm nay sẽ là hành trang mai sau con bước vào cuộc sống tình yêu vốn nhiều ngọt ngào nhưng cũng lắm đắng cay. Vì thế, mẹ mong con mẹ luôn có những lựa chọn đúng đắn để con sẽ không phải hối hận về những điều mình đã quyết định.
Con trai à, khi lớn lên ngoài tình yêu dành cho cha mẹ, bạn bè người thân thì đến một ngày nào đó con sẽ biết rằng ngoài thứ tình cảm đó còn có một thứ tình cảm khác. Đó là lần đầu tiên con thấy rung động trước một người khác giới. Thời điểm đó có thể là khi con học cấp ba, khi con đang học đại học hoặc cũng có thể đó là khi con mẹ đã đi làm. Dù ở thời điểm nào thì mẹ cũng vẫn luôn ủng hộ con, dù có thể với nhiều người thì học sinh cấp ba tốt nhất vẫn nên tập trung vào việc học. Nhưng con yên tâm nhé, mẹ sẽ không phản đối đâu. Bởi những cảm xúc tinh khôi đầu đời bao giờ cũng trong trẻo, đáng quý và đáng trân trọng lắm. Khi con biết yêu và thương một người bằng tất cả trái tim mình thì điều đó chẳng có gì là sai trái cả. Vậy nên nếu con may mắn có được cô gái ấy thì con hãy biết gìn giữ và trân trọng bởi nếu chẳng may lạc mất thì con sẽ không bao giờ tìm được cô ấy lần nào nữa.

Nhưng nếu con chỉ là người đến sau trong câu chuyện tình của một cô gái thì cũng đừng buồn nhé! Cô ấy đã từng yêu một người bằng cả trái tim mình, đã từng hi vọng, đã từng vun đắp thật nhiều cho một mối quan hệ nhưng không may chuyện tình lại tan vỡ dở dang. Và thế là cô ấy khép mình, hay u sầu hoặc cô ấy hay giận dỗi. Nhưng con trai à, con đừng vội rời xa nếu con yêu thương cô ấy thật lòng nhé! Vì cô ấy đã tổn thương nên cô ấy sẽ sợ những tan vỡ. Và con hãy cứ ở bên quan tâm cô ấy mỗi ngày, hãy lắng nghe tâm sự của cô ấy , hãy cho cô ấy mượn bờ vai con mỗi khi cô ấy buồn. Mẹ tin là tình cảm chân thành sẽ nhận lại là sự chân thành, và một ngày đẹp trời cô ấy sẽ mở lòng và yêu con,bằng tình cảm chân thật nhất.
Và con này, con đừng chen ngang vào bất cứ một cuộc tình nào nhé! Tình cảm dù có nhiều, có nồng cháy đến đâu nhưng phá vỡ một mối quan hệ, một niềm hạnh phúc của người khác thì vốn dĩ chưa bao giờ là điểu tốt đẹp, và mẹ càng không mong muốn con trai mẹ - người quý hơn cả mạng sống của mẹ làm điều đó. Chẳng phải khi có một người xen ngang vào một cuộc tình thì sẽ có người đau khổ, và có người dằn vặt day dứt. Mà hạnh phúc viên mỹ nhất là khi nó được nảy sinh và nuôi dưỡng trong sự thoải mái, vui vẻ. Vậy nên khi bắt đầu một câu chuyện tình yêu, con hãy cứ bình tĩnh, mang theo trái tim chân thành và hãy suy xét bằng lí trí để không lạc lối nhé!
Con cũng đừng yêu một lúc nhiều người, đó không phải là điều tốt đẹp đâu. Con hãy yêu một người thôi, nhưng đủ chân thành và sâu sắc. Cô gái đó sẽ cùng con đi qua những tháng ngày tươi đẹp của tuổi trẻ và ở bên con những năm tháng sau này của cuộc đời. Và đó sẽ là người cùng con chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn và cùng con vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Con hãy trân trọng cô gái mà con đã chọn nhé! Không vì lý do gì mà con có thể ngược đãi cô ấy! Vì cô ấy sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ, cô ấy vì con mà xa gia đình mình đề xây dựng hạnh phúc cùng con.

Điều cô ấy cần là được yêu thương, quan tâm và chia sẻ. Nếu có thời gian con hãy cùng cô ấy làm việc nhà, cùng cô ấy nấu những bữa cơm nhé! Đừng la cà nơi quán xá mỗi giờ tan tầm để vợ con ở nhà bù đầu trong những núi công việc ngổn ngang. Con đi làm thì cô ấy cũng đi làm cơ mà! Đừng coi công việc nào là của phụ nữ, công việc nào là của đàn ông vì ai cũng cần được sống trong yêu thương, bình đẳng và nhận được sự giúp đỡ, sẻ chia từ người bạn đời của mình. Cũng đừng mặc định hi sinh là trách nhiệm của phụ nữ. Và con trai ạ, chỉ có tình yêu và sự cảm thông mới làm cuộc sống của người ta tốt đẹp hơn.
Còn điều này nữa mẹ dặn con, ấy là đừng thay lòng đổi dạ, đừng phụ bạc người con gái mà con đã yêu. Vì có thể một ngày con gặp một người khác, xinh đẹp, trẻ trung hơn vợ mình. Con chê cô ấy già, xấu và thân hình không thon thả như hồi chưa cưới. Nhưng con nên nhớ thân hình cô ấy không còn như hồi con gái là vì cô ấy sinh con cho con, mà sau khi sinh người phụ nữ nào cũng chẳng còn thon thả, trên da cũng có nhiều vết rạn, cả mẹ và bà của con cũng vậy. Nên con đừng bao giờ so sánh cô ấy với những người phụ nữ khác, cũng đừng vì những ham muốn rất tầm thường mà quay lưng lại với người từng hết lòng vì con. Hãy là một người chồng, người cha tốt, và mẹ tin con trai mẹ sẽ làm được điều này.
Vậy nhé con trai, mai này con lớn lên, bầu trời rộng lớn con tha hồ vùng vẫy, hãy luôn biết lắng nghe, không ngừng học hỏi và mang theo những điều mẹ dạy khi con biết rung động, yêu thương.
© Aki – blogradio.vn
Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Xuân về nghe điệu hát Then
Buổi sớm, sương muối phủ trắng núi rừng, bồng bềnh như những dải mây. Gió xuân thoảng qua những tán cây, mang theo chút se lạnh đặc trưng của miền núi. Đến khi mặt trời lấp ló, sương tan chậm rãi, để lộ bầu trời và một cảnh sắc quen thuộc mà mỗi độ xuân về lại như thêm một lần tươi mới.
Mưa nghịch mùa
Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.
Chuyến xe định mệnh
Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.



