Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tết là hành trình cho con được trở về

2021-02-15 01:30

Tác giả: Nguyễn Thúy Hạnh


blogradio.vn - Con tin, sau tất cả, Tết chẳng phải là một mốc thời gian hay từng ngày tháng cụ thể. Tết là cả cuộc hành trình để cho con được mang Tết về nhà, mang không khí Tết đoàn viên về ngập tràn trong gia đình nhỏ. Bởi vì với con, nơi có Tết thực sự chính là nơi có bố có mẹ, có gia đình. 

***

Năm qua tháng lại, cuộc sống từng ngày đã thay đổi khác đi nhiều và rồi ai cũng khác, nhưng có lẽ những nét văn hoá cổ truyền và những giá trị truyền thống tốt đẹp lâu đời về ngày Tết cổ truyền sẽ vẫn còn mãi, đó chính là ngày Tết - ngày đoàn viên.

Vẫn còn đâu đó, nhưng ít dần nét xưa của Tết, thay vào đó là chợ hoa, là áo dài Tết. Có không ít người chờ đợi những chuyến du lịch dài ngày trong những ngày Tết, thì con lại mong muốn được trở về ngay với gia đình, bên cạnh bố mẹ kính yêu, bởi vì mỗi khi ở bên bố mẹ là con lại thấy mình bé mãi.

Mùa xuân thì năm nào cũng về nhưng Tết thì chưa chắc. Với nhiều người, cái Tết đủ đầy đúng nghĩa đã mãi mãi khép lại khi bố mẹ đã không còn. Với những người ở thế hệ chúng con, chẳng ai có thể dễ quên đi những cái Tết gắn liền với cái đói, cái nghèo, cái lạnh. Hạnh phúc biết bao khi những ngày Tết của con luôn có bố mẹ và món quà nhỏ nhưng bất ngờ, giản dị nhưng mang nặng yêu thương. 

nem_thính

Nhớ những ngày xưa còn bé, bố mẹ tần tảo tháng ngày nuôi con khôn lớn, giúp con trưởng thành bên từng gốc rạ, luống khoai, bãi mía, vườn cà để cho cái Tết trở nên tươm tất hơn những ngày thường. Ngay từ chiều 30 Tết bố đã đặt những chiếc vó xuống ao, ném vào đó một chút thính được làm từ gạo rang thơm lừng làm mồi nhử. Trời lạnh buốt nên những chú tôm cũng bơi đi ăn dè dặt mà không nhiều như những ngày khác. Mùi thính thơm dịu như làm cho mùa đông thêm ấm lại. Ít phút sau, bố dùng cái que sào dài để nhấc chiếc vó lên, những chú tôm tham ăn đã mắc cạn trong vó đang nhảy lao xao. Giũ những con tôm từ trong vó ra cái rổ có sẵn mấy cái lá tre, tay bố nhợt nhạt đi vì lạnh. 

Bên cạnh bể nước mẹ vẫn hì hụi rửa từng cái lá dong, đãi đỗ, vo gạo để chuẩn bị gói bánh chưng. Năm nào cũng thế, mẹ luôn gói cái bánh cuối cùng để dành tặng cho riêng con. Đó là cái bánh nhỏ nhất nhưng luôn thơm ngon nhất và trong đó có nhiều tình yêu thương nhất. Không thể nào quên vẫn còn đâu đó những đêm giao thừa mưa phùn trời rét tê tái, được ngồi xem bố gói giò bên cạnh nồi bánh chưng đang sôi sùng sục. 

Trời tối đen như mực, phút giao thừa đến pháo nổ râm ran, bây giờ chỉ còn đọng lại trong ký ức xưa một thời xa ngái, bùi ngùi. Mùi thơm của thịt lợn, nấm hương mộc nhĩ hoà quyện vào mùi lá dong ngái nồng, mùi thuốc pháo lan toả khét lẹt sau những tiếng nổ đì đùng đã cho con cảm thấy mình có một cái Tết tuy nghèo nhưng vẫn thấy đủ đầy viên mãn. Tuổi thơ của thế hệ chúng con chỉ cần thế thôi cũng đủ để nhớ mãi rồi. 

cac-nguyen-lieu-goi-banh-chung

Rồi từng ngày con đã lớn lên, trưởng thành hơn. Tạm biệt cây đa, giếng nước, luỹ tre làng con đi đến những nơi xa hơn, rộng hơn, sáng lạn hơn. Vẫn còn nhớ như in đó là những năm tháng con đi du học. Cái Tết xa nhà vẫn thật là "Tết" nhờ chút quà của cha mẹ gửi từ Việt Nam đến. Khi thì mớ măng và miến khô, khi thì gói kẹo lạc, chè lam, khay mứt gừng. Phải đi xa mới thấm thía đủ đầy cái mùi vị của Tết.

Đón những cái Tết Việt Nam ở xứ người trong nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ, anh chị em, gia đình và quê hương da diết. Những vạt khói lam chiều nhen lên đâu đó những ngày cuối năm khiến cho con bật khóc và muốn được trở về. Những lúc ấy muốn chạy ào ngay bên bố mẹ để được cảm nhận trọn vẹn sự yêu thương. Muốn sà ngay vào lòng mẹ để nũng nịu với bố, để được thấy rằng không nơi nào hạnh phúc bằng nơi có bố có mẹ. 

Có đi xa mới biết thật lòng trân quý và yêu Tết biết nhường nào. Mong lắm khi được trở về Việt Nam thân yêu trong những ngày đào, quất, mai, lan đang thi nhau toả hương đượm nồng mùi Tết. Nhìn thấy bố mẹ là con như muốn nhảy cẫng lên, trong lòng vui sướng ngập tràn. Con cảm nhận thấy Tết đang về từ bàn tay của bố mẹ. 

Hạnh phúc biết bao khi được trở về bên bố mẹ trong những ngày cuối năm. Hình bóng bố mẹ với mái tóc bạc phơ, bước từng bước chậm rãi bên hiên nhà ngóng đợi từng đứa con thân yêu từ xa trở về đã làm cho đôi mắt con nhoà đi, ngấn lệ. Nhìn thấy bố mẹ ở đâu là con biết mùa xuân đang ở đó và Tết cũng như đã đến thật gần. Bởi vì với con, Tết chính là những ngày con có bố mẹ. 

chon_nguoi_xong_nha_nam_canh_ty

Tết là vòng tay ấm êm, là giọng nói ân cần, dịu dàng, nhân hậu. Tết của con đơn giản lắm, chỉ nhìn thấy bố mẹ thôi đã là con đã thấy Tết rồi. Tết của con chính là bố mẹ, bố mẹ chính là quê hương.

Trở về với Tết, những cuộc hành trình về Tết ngày hôm nay luôn được bắt đầu từ những âm thanh thân thuộc nhất. Giữa những âm thanh náo nhiệt ấy, con chợt nhớ về những ngày xưa khi được bố dắt tay đi dạo khắp phiên chợ quê cuối năm, được nếm thử nồi thịt đông của mẹ, hay được cùng cả nhà đi thăm bà con thân thiết hay đi viếng lễ chùa đầu năm. 

Chẳng biết từ bao giờ mà những âm thanh đơn giản, thân thuộc nhất lại có thể khơi dậy một hành trình của ký ức về những ngày “Tết xưa”. Ký ức ấy luôn thôi thúc người trẻ chúng con bắt đầu một cuộc "hành trình đặc biệt" khi đến với “Tết nay”. 

Con tin, sau tất cả, Tết chẳng phải là một mốc thời gian hay từng ngày tháng cụ thể. Tết là cả cuộc hành trình để cho con được mang Tết về nhà, mang không khí Tết đoàn viên về ngập tràn trong gia đình nhỏ. Bởi vì với con, nơi có Tết thực sự chính là nơi có bố có mẹ, có gia đình. 

© Nguyễn Thuý Hạnh - blogradio.vn

Xem thêm: Cho tôi tấm vé tìm về Tết đoàn viên

Nguyễn Thúy Hạnh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top