Tết này hãy về nhà bạn nhé
2021-02-09 01:27
Tác giả:
Thương Hoài
blogradio.vn - Bạn đã đi thật xa rồi phải không? Đã đi được nhiều nơi chưa? Nhưng Tết này nếu có thể hãy về nhà bạn nhé. Bởi bạn sẽ không biết bạn còn được bên bố mẹ, đón bao nhiêu khoảnh khắc giao thừa nữa. Sẽ không biết năm sau, năm sau nữa có thời gian để cùng mẹ đi chợ sắm Tết hay không. Cũng như không rõ Tết năm sau khi bạn về ông bà có còn đủ minh mẫn cười hiền hậu gọi tên bạn ngay từ ngoài cổng.
***
Khi những tấm ảnh về hoa mai, hoa đào khoe sắc từ mỗi miền quê. Khi truyền hình, mạng xã hội bắt đầu đếm ngày cận Tết. Khi lượng người đi trên phố vẫn như bình thường, mà ai cũng vội vã hơn. Chỉ cần vậy thôi, là đủ làm lồng ngực trái những đứa con xa nhà thổn thức rồi.
Không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện, để đón Tết cùng gia đình, nhưng nếu có thể bạn hãy cố gắng về nhà nhé.
Về nhà để nghe tiếng bước chân khe khẽ, giọng nói thỏ thẻ của bà, để hít hà mùi trầu không ấm áp. Để nghe ông kể lại chuyện thời chiến bên tích trà xanh. Để ngồi tấm tắc khen ngon món canh bà nấu.
Về nhà, để nhận ra ông bà không thể ở bên con cháu mãi được. Để biết ông bà mong cháu chắt về, trong dịp Tết thế nào. Niềm vui đong đầy trong khóe mắt của ông bà ra sao khi thấy con, cháu đông đủ trong ngày Tết.
Về nhà để cùng mẹ đi chợ sắm Tết, cùng bố và anh dọn dẹp nhà cửa mỗi dịp cuối năm. Bố lúc nào cũng phân vân bảo “năm nay nhà mình mua đào hay quất?”.
Mẹ sẽ viết ra giấy những thứ cần sắm để gói bánh chưng, để cúng đón giao thừa. Nào là bao nhiêu chiếc lá dong, bao nhiêu cân đậu, mấy cái ống giang, mấy cân thịt, hạt tiêu bắc…Đến tối hai bảy Tết, cả nhà sẽ quây quần bên cái mẹt đựng đầy đủ mọi thứ xem bố gói bánh chưng.
Mùi thơm mát của lá dong, mùi cay của hành, mặn mà của thịt và hương thơm của hạt tiêu bắc bay lên, tất cả hòa quyện lại thành đúng hương vị của ngày Tết. Mùi hương của sự đoàn viên.
Về nhà, để gặp lại mấy đứa trẻ nhỏ. Những đứa trẻ luôn thích kẹo và nhiều món quà dễ thương. Những đứa trẻ, chỉ cần nghe nói bạn về là chúng đi học đã đếm từng ngày để đợi mong.
Mấy đứa chỉ cần nhìn thấy bạn từ xa là đã hét lên tên bạn cả quãng đường dài. Nhìn khuôn mặt háo hức của mấy bé kể Tết được bố mẹ sắm cho quần áo mới, dép mới, mua cho bóng bay…, lại nhớ tới Tết của bạn ngày xưa ấy.
Về nhà để gặp lại mấy người bạn cùng xóm, cùng lớp, cùng khóa. Vì cơm áo, gạo tiền mà mỗi đứa một nơi. Gặp lại để nhắc về những chuyện xưa, kể về cuộc sống hiện tại và nghe mục tiêu tương lai của mấy đứa. Gặp lại để biết bạn đã trưởng thành như thế nào so với ngày xưa. Gặp để biết tình bạn đáng quý biết nhường nào.
Bỏ lại bộn bề và những nỗi lo, sự ngột ngạt trong công việc rồi về nhà thôi. Để biết ngày tết mọi người trông mong bạn như thế nào. Để nhận ra lưng ông bà đã gù hết rồi, tóc bố mẹ đã nhiều sợi bạc, thấy mấy em thơ đã lớn lên.
Bạn đã đi thật xa rồi phải không? Đã đi được nhiều nơi chưa? Nhưng Tết này nếu có thể hãy về nhà bạn nhé. Bởi bạn sẽ không biết bạn còn được bên bố mẹ, đón bao nhiêu khoảnh khắc giao thừa nữa. Sẽ không biết năm sau, năm sau nữa có thời gian để cùng mẹ đi chợ sắm Tết hay không. Cũng như không rõ Tết năm sau khi bạn về ông bà có còn đủ minh mẫn cười hiền hậu gọi tên bạn ngay từ ngoài cổng.
Về để nhận ra nhà, gia đình vẫn là nơi ấm áp và nhiều bao dung nhất. Dù có vấp ngã, dù có làm trái ý để bố mẹ buồn thì cũng trở về bạn nhé. Bố mẹ đang đếm từng ngày gặp lại bạn, mong bạn về đấy.
Năm qua dù chưa tìm được một công việc như ý, dù mức lương không cao, dù chưa tìm được một người để đưa về giới thiệu với gia đình thì cũng đừng chần chừ, hãy về nhà. Quan tâm nên mới hỏi thăm. Vì thế đừng sợ những câu hỏi. Hãy trả lời một cách lễ phép bạn nhé.
Về nhà đi. Về để nhận ra quê hương đã thay đổi thế nào.
Về nhà đi. Để thấy ấm áp bên ông bà và bố mẹ.
Về nhà đi. Mọi người đang mong bạn về nhiều lắm đấy.
Về nhà đi. Về để thấy thì ra bạn cũng cần tết như thế nào.
© Thương Hoài - blogradio.vn
Xem thêm: Tết chỉ thật sự đến khi bạn trở về nhà
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Nỗi đau của con người khi bị chà đạp nhân phẩm
"Lời nguyện cầu cho Katerina" là tiểu thuyết tâm lý viết về chủ đề Holocaust của nhà văn Séc Arnošt Lustig. Tác phẩm được đánh giá “mang sức nặng tinh thần vượt thời gian”.
Bình an sau giông bão (Phần 1)
Những đêm mưa thưa dần, nhưng bên trong quán, không khí vẫn ấm áp. An ngồi sau quầy, đôi bàn tay thoăn thoắt pha cà phê, nhưng lúc ngẩng lên, vẫn không quên nở một nụ cười. Cái cười của cô không rực rỡ, chỉ nhẹ như một vệt sáng mờ, nhưng đủ để khiến Phong thấy lòng mình mềm ra.
Lời hẹn cây xấu hổ
Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.







