Những ngày Tết sum vầy
2020-01-26 01:25
Tác giả:
Lưu Ly
blogradio.vn - Trải qua nhiều cái Tết thì tôi cũng đã hiểu và nhìn thấu được một câu nói của người lớn, họ lúc nào cũng nói là: Tết mệt đâu có gì vui, mà trẻ con thích. Người lớn luôn nói thế, vậy mà tôi vẫn thấy sau câu nói ấy luôn là một nụ cười tươi. Mùa xuân là vậy đấy, khiến người ta bận rộn hơn nhưng lại làm người ta vui vẻ hơn.
***
Một mùa thay lá nữa lại sắp đến, tháng năm sao mà trôi vội vàng quá! Mới ngày nào tôi còn là một đứa trẻ vô tư, giờ đây đã mang hình hài của một người trưởng thành. Đã lớn rồi nên mỗi khi nghe Tết về cũng chẳng còn vui như xưa nữa. Nhớ ngày bé tôi rất thích những ngày Tết và nhất là những ngày giáp Tết. Tôi thích cái không khí chộn rộn và bận bựu của những ngày ấy, thích hình ảnh của mẹ cẩn thẩn nấu những món ăn để cúng rước ông bà về, thích cả cái tính chu toàn vì cứ cuối năm là bà hay mua những chậu hoa nho nhỏ hay mấy món đồ trang trí trong nhà, rồi bà cứ sắp đi sắp lại sao cho hợp lý nhất cho đến khi cả nhà không ai còn ý kiến nữa mới thôi.
Tôi thích nhìn ba chăm sóc những chậu hoa mai, ông nén nót tỉa từng nhánh cây từng chiếc lá, để làm sao cho cây đâm chồi và nở những bông hoa vàng tươi vào những ngày đầu năm mới. Tôi còn thích cái cảm giác hồi hộp ngồi trông ngóng người thân ở phương xa đang trở về, cảm giác đó vui lắm. Bởi vì sau những ngày vất vả ở xa thì họ cũng đã về để đoàn tụ cùng gia đình, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện buồn vui, cùng cảm nhận hơi ấm của tình thân để biết nó thật đơn giản nhưng lại quý giá vô cùng. Trải qua nhiều cái Tết thì tôi cũng đã hiểu và nhìn thấu được một câu nói của người lớn, họ lúc nào cũng nói là: Tết mệt đâu có gì vui, mà trẻ con thích. Người lớn luôn nói thế, vậy mà tôi vẫn thấy sau câu nói ấy luôn là một nụ cười tươi. Mùa xuân là vậy đấy, khiến người ta bận rộn hơn nhưng lại làm người ta vui vẻ hơn.

Cuộc sống này và mùa xuân thật sự rất đặc biệt và thiêng liêng, đó như là món quà mà thượng đế đã ban tặng cho con người. Chắc chắc khi lớn lên chúng ta phải đối mặt với nhiều thứ, gặp những biến cố khiến ta không thể vui như ngày bé nữa. Tôi cũng từng như vậy! Đã từng rất yêu cuộc sống này và yêu mùa xuân, cho đến khi tôi mất hết. Mất một mái nhà êm ấm, mất công việc, mất một người thương, mất tiền tài… Lúc này cuộc sống còn gì đâu mà yêu, mùa xuân mùa của hạnh phúc cũng trở nên bất hạnh. Nhưng năm tháng không biết là quá vô tình với con người hay là đang giúp con người vượt qua tất cả nữa? Tôi nhận ra dù tôi buồn hay vui, tôi đang hạnh phúc hay đau đớn tận cùng thì cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn và thời gian vẫn cứ hoài trôi. Năm tháng vẫn qua đi, và tôi thấy mọi chuyện dần nhẹ nhàng hơn mỗi khi Tết đến. Tôi có thể buồn đau trong câu chuyện của mình, nhưng mỗi khi nghe xuân về thì lòng tôi vẫn hiện lên những tia hy vọng, vẫn hân hoan vì mùa xuân thật sự rất đẹp và ấm áp.
© Lưu Ly - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình: Cho tôi tấm vé tìm về Tết đoàn viên
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.















