Phát thanh xúc cảm của bạn !

Moon and sunrise (CXAN 261)

2015-07-31 10:42

Tác giả: Đoàn Hòa Giọng đọc: Hằng Nga

blogradio.vn - Anh và em, như mặt trăng và mặt trời kia, cùng nhau tồn tại trong vũ trụ này, nhưng chẳng có duyên để gặp gỡ yêu thương. Em như ánh mặt trời luôn rực rỡ và tinh nghịch nhảy nhót khắp nơi. Còn anh mãi là ánh trăng dịu dàng và hiền hòa, vẫn luôn là như thế, như người đã từng chở che em đoạn đường phía trước.

***

Yêu anh!
Em đắm mình trong những tháng ngày hạnh phúc. Trong những tiếng cười nói rộn ràng, trong những lời thì thầm yêu đương mê đắm.

Yêu anh! Em như ánh mặt trời luôn rạng rỡ, hạnh phúc và yêu đời.

Yêu anh! Những tháng ngày trôi qua thật êm đềm.

Nhắm mắt lại và đắm chìm trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, như chính em vậy. Cô gái nhỏ của những ngày yêu thương, được ôm anh đi qua bao đoạn đường, được cùng anh cười đùa trong nắng, được anh chở che trong những ngày đông giá rét.

Em, cô gái nhỏ luôn nũng nịu gọi anh mỗi khi hờn dỗi.

Em, cô gái luôn lẽo đẽo nắm tay anh của ngày xưa.

Và em, bất chợt mỉm cười. Hạnh phúc sao mà gần đến thế? Anh, dường như đang đứng đó, mỉm cười với em, rồi xoa đầu em thật khẽ khiến cho đám tóc lòa xòa rối tung. Anh, đang ngồi một mình bên quán trà sữa quen thuộc đợi em mỗi chiều tan học.

Và em, vội vàng chạy đến bên anh…

moon and sunrise

Nhưng, hình bóng anh vụt mất. Em mở mắt ra vội vàng, nhìn quanh khắp quán quen, không có bóng dáng ai quen thuộc, không có nụ cười thân thương, không có anh ôm em nữa.

Anh có biết cảm giác của em không? Hụt hẫng. Và chơi vơi. Như một con mèo nhỏ lạc giữa đoạn đường tấp nập này.

Đột ngột những cơn gió đang tràn ngập qua đường phố nơi dòng người không ngừng chảy

Giọng nói của anh cũng dần xa xôi

Bầu trời thật xa lạ như trái tim xa cách của anh

Riêng chỉ những dòng lệ là còn bên em

Vì thế, em chẳng thể nào quên đi hình bóng anh

Đã có những ngày em lang thang nơi những con đường quen, cố gắng tìm kiếm một dáng người nào đó. Nhưng dòng người vội vã ấy khiến em thấy mình sao quá bé nhỏ. Bởi vì chẳng còn anh nữa, mọi thứ dường như thay đổi, cuộc sống của em cũng đang dần thay đổi theo những thói quen cũ. Và em, tập dần với cuộc sống không anh, tập dần với những thói quen không có anh bên cạnh. Em cũng chẳng còn trông mong những ngày hẹn hò., những buổi đi chơi. Chẳng còn những cuối tuần cùng anh rong ruổi. Bởi vì em biết sẽ chẳng còn những yêu thương, những tiếng cười, những hạnh phúc và những ngọt ngào của ngày xưa ấy nữa.

Chia tay? Những lời nói làm đau lòng nhau nhưng đôi khi thật ngắn gọn và đơn giản. Anh nói chia tay, khi mà mọi thứ còn quá êm đềm, còn quá hạnh phúc. Mối tình ấy, thật sự quá đẹp đẽ khiến em chìm đắm trong ảo mộng mà quên đi hiện thực. Em đã những tưởng rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối những con đường. Tưởng rằng sẽ cùng nhau làm nên hạnh phúc, với mái nhà có giàn hoa giấy đỏ.

moon and sunrise

Vì thế, em chẳng thể nào quên đi hình bóng anh

Những đám mây trắng luôn trầm lắng như anh, như thời gian

Hơi ấm và sự yêu thương sẽ dần dần thay đổi

Những ngày tháng bên nhau là giây phút mà trái tim em ngập tràn hạnh phúc

Anh, những tháng ngày đã qua, anh đã cho em nụ cười, đã cho em hạnh phúc và cho em cả những yêu thương trọn vẹn chân thành nhất. Chia tay, đồng nghĩa với việc em và anh sẽ đi hai hướng không nhau, và cũng sẽ không còn yêu thương nhau nữa, phải không anh?

Bầu trời vô tận kia mãi mãi là một bí ẩn

Và tất cả sự cô đơn và nỗi buồn luôn ẩn chứa trong em

Khi em vượt qua được nó, em sẽ trở lại là người con gái xưa kia

Một ngày không xa, những kí ức sẽ tàn phai trong tim em thôi

Thậm chí khi nụ cười ấm áp nơi anh đưa đến niềm hạnh phúc cho chúng ta

Nhưng giờ đây những ngày tháng tươi đẹp ấy đã không còn

Anh và em, như mặt trăng và mặt trời kia, cùng nhau tồn tại trong vũ trụ này, nhưng chẳng có duyên để gặp gỡ yêu thương. Em như ánh mặt trời luôn rực rỡ và tinh nghịch nhảy nhót khắp nơi. Còn anh mãi là ánh trăng dịu dàng và hiền hòa, vẫn luôn là như thế, như người đã từng chở che em đoạn đường phía trước.

Nếu có một ngày, trên đoạn đường ấy có gặp lại nhau, em vẫn sẽ mỉm cười. Nụ cười của những người yêu cũ, của một người đã từng được yêu thương.

© Hòa Khỉ - blogradio.vn
  • Giọng đọc và techmix: Hằng Nga
  • Bài hát: Moon and sunrise (BoA)
Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.


yeublogradio


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top