Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bên nhau trọn đời - ở nơi nào có cô ấy thì những người khác đều là tạm bợ (YĐA 26)

2015-07-30 17:33

Tác giả: Nguyễn Hằng Nga Giọng đọc: Hằng Nga

"Sau này em sẽ hiểu ở nơi nào đó trên thế giới có cô ấy xuất hiện, thì tất cả những người khác đều trở thành tạm bợ. Anh không muốn tạm bợ”. Câu thoại đắt giá của Hà Dĩ Thâm đã làm tan chảy trái tim của không biết bao nhiêu cô gái.

***

Khi yêu, ai cũng mong có thể bên người mình yêu trọn đời, cùng nắm tay nhau đến đầu bạc răng long. Đó là khát khao hạnh phúc rất đời thường và cũng rất hiển nhiên của bất kỳ trái tim yêu nào. Phải chăng vì thế mà cuốn tiểu thuyết Bên nhau trọn đời của nhà văn Cố Mạn, dù đã ra đời cả một thập kỷ trước vẫn chưa bao giờ hết sốt trong cộng đồng người hâm mộ thể loại truyện ngôn tình.

Năm 2015, Bên nhau trọn đời lại một lần nữa gây sốt với phiên bản phim truyền hình chuyển thể. Mặc dù nhận được nhiều ý kiến khen chê khác nhau nhưng sức ảnh hưởng của bộ phim là điều không thể phủ nhận.

Bên nhau trọn đời là câu chuyện tình yêu của Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh. Họ quen nhau và yêu nhau từ thời sinh viên. Do biến cố gia đình nên Triệu Mặc Sênh đột ngột đi Mỹ khiến Dĩ Thâm sống trong đau khổ, nhung nhớ suốt một thời gian dài. Bảy năm sau cô trở về tìm lại tình yêu. Trong suốt thời gian đó, Hà Dĩ Thâm vẫn một lòng chung thủy chờ đợi cô trở lại. So với nguyên tác tiểu thuyết, cốt truyện Bên nhau trọn đời khi chuyển thể thành phim không có nhiều thay đổi. Không có những xung đột dữ dội, không quá nhiều biến cố, thăng trầm, phim chủ yếu tập trung vào những cung bậc cảm xúc hết sức tự nhiên: yêu, hận, ghen, nhớ, dằn vặt, đau khổ,…nhưng hơn cả là niềm hạnh phúc ngọt ngào của những ngày đoàn tụ sau 7 năm xa cách đằng đẵng.

bên nhau trọn đời

Hà Dĩ Thâm (Chung Hán Lương) và Triệu Mặc Sênh (Đường Yên)

Bên nhau trọn đời là một câu chuyện tình yêu lãng mạn mà ai cũng mơ ước, tuy nhiên đó cũng là một tình yêu hoàn hảo tới mức không tưởng bởi trong cuộc đời có mấy ai chờ đợi được người mình yêu suốt 7 năm mà không có bất kì thông tin liên lạc nào. Để lý giải hành động của nhân vật, ta phải đặt nhân vật trong hoàn cảnh cụ thể của họ.

Đó là một Hà Dĩ Thâm đẹp trai, ưu tú nhưng sớm phải chịu bi kịch gia đình. Cha mẹ mất sớm, anh phải nương tựa gia đình người bạn thân của cha. Anh hầu như lúc nào cũng chỉ biết đến sách vở và học rất giỏi. Vẻ ngoài lạnh lùng của anh cuốn hút bao cô gái trong trường, Triệu Mặc Sênh cũng không phải là ngoại lệ. Ít ai biết rằng bên trong cái vẻ ngoài lãnh đạm, lý trí ấy lại là một con người chất chứa lắm ưu tư. Triệu Mặc Sênh như ánh nắng mai ấm áp, nhẹ nhàng bước vào cuộc đời anh, sưởi ấm góc tâm hồn tăm tối và lạnh lẽo nhất của anh. Cô cứ tự nhiên bước vào trái tim anh như thế, khiến anh không thể cưỡng lại. Đến khi anh biết cô là con gái của kẻ thù đã hại chết cha mình cũng là lúc anh đã yêu cô quá nhiều và điều tồi tệ hơn là từ đó cô đã rời xa anh cách nửa vòng Trái đất, không biết đến bao giờ mới gặp lại.

bên nhau trọn đời

Bảy năm sau, Dĩ Thâm trở thành một người đàn ông thành đạt, có tiền tài, địa vị, được nhiều cô gái ngưỡng mộ, đặc biệt là Dĩ Mai vẫn yêu đơn phương và lặng lẽ bên anh hàng chục năm trời. Thế mà, anh vẫn không nguôi thương nhớ Mặc Sênh. Anh nói với Dĩ Mai rằng: "Sau này em sẽ hiểu ở nơi nào đó trên thế giới có cô ấy xuất hiện, thì tất cả những người khác đều trở thành tạm bợ. Anh không muốn tạm bợ”. Câu nói đã làm tan chảy trái tim của bao nhiêu khán giả nữ. Bảy năm chờ đợi, không phải là anh không muốn từ bỏ. Nhiều lần anh tìm đến rượi để làm tê liệt bản thân, trong cơn say có lần anh nói: “Tại sao em không trở về? Anh đã sắp từ bỏ tất cả rồi, tại sao em vẫn không chịu trở về?” Nhưng rồi sau những đớn đau, anh vẫn bình thản chờ đợi. “Bảy năm nay, anh đã đếm bao nhiêu lần chín trăm chín chín? Không phải không nghĩ đến bỏ cuộc, chỉ là không có cách nào đếm đến một nghìn…”.

Cái cách anh thể hiện tình yêu với Mặc Sênh cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Vừa dịu dàng, ấm áp, có những lúc lại vô cùng dữ dội, cuồng nhiệt. Những cảnh anh cưỡng hôn Mặc Sênh trong phim khiến khán giả thích thú.

bên nhau trọn đời

Triệu Mặc Sênh phải là một cô gái thế nào thì Hà Dĩ Thâm mới yêu sâu sắc như thế. Không chỉ Hà Dĩ Thâm, Mặc Sênh còn chiếm trọn trái tim của Ưng Huy, một người đàn ông cũng rất thành đạt. Trong truyện ngôn tình, thường nữ chính không có gì nổi bật nhưng lại được những người đàn ông đẹp trai, ưu tú hết mực yêu thương. Mặc Sênh không phải là cô gái không có gì nổi bật, chỉ có điều ở bên cạnh một Dĩ Thâm gần như hoàn hảo cô có phần bị mờ nhạt hơn thôi. Thời đại học, cô là một cô gái vui vẻ, hoạt bát và có phần lém lỉnh. Lần đầu tiên chạm mặt Dĩ Thâm, khi không hỏi được tên anh, cô đã dọa sẽ in ảnh ra và đi hỏi cả trường. Một Dĩ Thâm thông minh như thế mà không ít lần phải chào thua trước cô bạn gái láu cá. Cách cô thể hiện tình yêu của mình cũng rất trong sáng, hồn nhiên và không kém phần quyết liệt. Không như những người con gái e lệ, ngại ngùng, chờ người ta đến tỏ tình, cô quyết định “cầm cưa”. Cô không ngại ngần thể hiện tình cảm của mình với Dĩ Thâm cho mọi người biết. Cô “nhằng nhẵng” bám lấy Dĩ Thâm như hình với bóng, từ thư viện đến giảng đường, cả khoa Luật không ai không biết mặt cô. Trước một cô gái đáng yêu như thế, làm sao Dĩ Thâm không bị hạ gục được chứ?

bên nhau trọn đời

Mặc dù về học vấn cô không được xuất sắc như Dĩ Thâm nhưng cô cũng đã dũng cảm theo đuổi đam mê nhiếp ảnh và đạt được thành công nhất định trong lĩnh vực của mình. Khi được hỏi tại sao cô lại từ chối cơ hội tốt ở Mỹ để về nước làm lại từ con số 0, cô đã không có một câu trả lời rõ ràng. “Chẳng vì cái gì cả”, chỉ mình cô biết được lý do.

Nhưng điều khiến cô chiếm trọn được trái tim của cả hai người đàn ông ưu tú trong phim chính là tâm hồn trong sáng, nhân hậu của cô. Cô xuất thân trong gia đình giàu có, là tiểu thư lá ngọc cành vàng như không hề kiêu ngạo. Cô rất mực giản dị, gần gũi với những bạn học. Cô sẵn sàng giúp đỡ người khác không chút tính toán. Mặc dù gặp khó khăn khi ở bên Mỹ, nhưng cô đã quyết định quyên góp hết số tiền cha để lại cho đại sứ quán, bởi đó là những đồng tiền không sạch sẽ. Cô cũng không ngần ngại kết hôn giả với Ưng Huy để cứu giúp một đứa trẻ bị cha dượng ngược đãi. Chính sự nhân hậu tới mức ngây thơ của cô đã chiếm được tình cảm của cả Dĩ Thâm và Ưng Huy. Cô không phải không nhận ra tình cảm của Ưng Huy dành cho mình, chỉ là không cách nào quên nổi Dĩ Thâm.

Bảy năm trở lại, một Mặc Sênh ngây thơ, vui vẻ khi xưa đã không còn. Trải qua những biến cố, thăng trầm của cuộc đời, cô trở lên trầm mặc, ưu tư, trong lòng chất chứa nhiều tâm sự. Chỉ đến khi hàn gắn lại tình yêu với Dĩ Thâm, con tim cô mới vui trở lại, cô mới được trở về với đúng bản chất con người mình: hồn nhiên, vô tư. Đến mức có lần Dĩ Thâm phải thốt lên: “Em có biết là em đã có tận hai người chồng không?”

bên nhau trọn đời

Mối tình Dĩ Thâm – Mặc Sênh đã trở thành một hình mẫu hoàn hảo về tình yêu chung thủy mà ai cũng ngưỡng mộ. Đặc biệt, Dĩ Thâm là một người đàn ông kiểu mẫu trong sự đợi chờ. “Đợi chờ không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là không biết phải chờ đợi đến bao giờ”. Khi một người đồng nghiệp của Dĩ Thâm quyết định đi du học 2 năm nhưng lại vấp phải sự phản đối của bạn trai, cô nói: “Anh còn chờ đợi được chị ấy những 7 năm, vậy mà chỉ có 2 năm thôi anh ấy cũng không đợi được”. Dĩ Thâm từ tốn nói rằng: “Nhưng không ai biết được trong 7 năm đó, người ta phải đánh đổi những gì đâu”. Đúng vậy, đời người có bao nhiêu năm cho những lần chờ đợi.

Vốn là một bộ phim ngôn tình chuyển thể nên Bên nhau trọn đời có nhiều câu thoại đắt giá khiến khán giả thích thú. Bên cạnh đó, dàn diễn viên nổi tiếng, ngoại hình đẹp cũng là một điểm cuốn hút của bộ phim. Cặp diễn viên La Vân Hi – Ngô Thiến, thủ vai Dĩ Thâm – Mặc Sênh thời trẻ, tuy ban đầu vấp phải sự phản đối của khán giả song khách quan mà nói họ vẫn hoàn thành tốt vai trò của mình, lột tả được sự hồn nhiên, ngây thơ của nhân vật thời trẻ. Cặp đôi Chung Hán Lương – Đường Yên thì khỏi phải bàn về độ nổi tiếng với lượng fans hùng hậu, Chung Hán Lương đã thể hiện rất thành công hình mẫu một Hà Dĩ Thâm thành đạt, si tình. Diễn xuất của Đường Yên tuy còn gây nhiều tranh cãi, song cô vẫn được đông đảo khán giả yêu mến.

bên nhau trọn đời

Về nhân vật, bộ phim có một số điểm khác với nguyên tác khi nâng nhân vật Thiếu Mai (bạn đại học của Mặc Sênh lên thành thứ chính) với hình ảnh cô người mẫu Tiêu Tiêu sang chảnh, đanh đá nhưng cũng rất đáng yêu. Nhân vật Lộ Viễn Phong không có trong nguyên tác nhưng được thêm vào để kết duyên cũng Tiêu Tiêu. Cặp đôi Viễn Phong – Tiêu Tiêu trở thành yếu tố hài hước của bộ phim và là cặp đôi được yêu thích thứ hai trong phim.

Nhạc phim cũng là một điểm nhấn trong phim. Những ca khúc sử dụng trong phim đều có giai điệu bắt tai, ca từ sâu lắng, phù hợp với câu chuyện. Đặc biệt trong đó có sự góp giọng của hai diễn viên chính Chung Hán Lương với ca khúc Hà dĩ ái tính và Đường Yên với Đã lâu không gặp.

Bên cạnh những ưu điểm, bộ phim cũng còn sót lại khá nhiều hạt sạn khiến khán giả chưa hài lòng. Tạo hình và diễn xuất của diễn viên là một vấn đề còn gây nhiều tranh cãi. Bối cảnh nghèo nàn, phô diễn quá nhiều quảng cáo trong phim khiến người xem ngán ngẩm. Để thể hiện chủ để “my sunshine” xuyên suốt bộ phim, nhiều khung cảnh qua xử lý màu thiếu tinh tế khiến người xem có cảm giác giả tạo. Bộ phim còn những điểm vô lý như nhân vật đối thoại với nhau bằng hai thứ tiếng mà không cần phiên dịch hay trong cảnh hồi tưởng thời đi học của Dĩ Thâm – Mặc Sênh ở cuối phim, diễn viên thủ vai lại là Chung Hán Lương – Đường Yên thay vì hai diễn viên trẻ ở đầu phim. Và còn rất nhiều hạt sạn khác mà khán giả đã soi ra được.

Tuy nhiên, gạt bỏ những nhược điểm đó, bộ phim vẫn có nét đáng yêu của mình. Bên nhau trọn đời vẫn là bộ phim giải trí nhẹ nhàng, phù hợp với những cô nàng mơ mộng.

© Nguyễn Hằng Nga – blogradio.vn
  • Giọng đọc và techmix: Hằng Nga

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.


yeublogradio


Nguyễn Hằng Nga

Blog: https://iamnga.home.blog/

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top