Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùa thu gọi anh về

2016-09-23 01:18

Tác giả:


blogradio.vn - Anh ra đi vào mùa thu và cũng trở về vào một mùa thu khác. Mùa thu trước làm em cô đơn nhưng mùa thu nay làm em hạnh phúc. Em hỏi: “Sao anh không trở về sớm hơn. Em đã rất nhớ anh”. Anh mỉm cười, bảo với em: “Anh thích mùa thu. Mùa thu có Tết Trung thu. Đó là cái Tết đoàn tụ của gia đình. Mùa thu đã giục giã anh quay về.”

***

Anh đã cất bước rời xa mái ấm gia đình từ mùa thu năm nào. Cây đổ lá vàng trên con đường tiễn anh đi. Gió xào xạc nhắn nhủ chiếc khăn quàng cổ của anh đong đưa. Em nhìn theo bóng anh đi mà khẽ thở dài. Chẳng lẽ đối với anh ra đi là giải pháp duy nhất để quên đi cuộc tình chúng ta?

Em ở lại thành phố. Hàng ngày vẫn đón xe bus đi đến sở làm, khoác những bộ áo quần công sở mà anh rất ưa nhìn, nghĩ là không biết có ai đó có sở thích này như anh. Máy tính của em để trên bàn làm việc đã không còn hình nên là tấm hình chụp của đôi mình. Em cũng không biết nên tìm hình ảnh nào để thay thế nữa. Có lẽ lấp kín một sự lặng im rất khó và lấp kín một nỗi đau còn khó hơn. Em cũng không hiểu tại sao em và anh lại chọn một kết thúc như vậy. Sau những tháng năm ở bên nhau, trọn vẹn là của nhau, có lẽ chúng ta đã có gì đó đổi thay, từ cái cách xưng hô đến những thói quen cũ. Tất cả đã dẫn đến cuộc chia ly này.

Xa cách hàng ngàn cây số, anh còn có thể cảm nhận được mùi hương trên mái tóc của em như khi xưa anh từng hít hà bảo đã ghiền mùi hương ấy rồi. Kỷ niệm đẹp anh nhỉ. Vậy mà giờ đã hóa hư không. Khi xưa soi gương em hay mỉm cười, tưởng tượng anh đang lấp ló phía sau. Giờ nhìn mình trong gương, em chỉ thấy đọng lại một nỗi nuối tiếc dĩ vãng. Xa nhau, anh có nhớ em, nhớ những kỷ niệm chung đôi của hai đứa. Xa nhau thật rồi anh ạ. Em biết níu kéo bằng gì?

Mùa thu gọi anh về

Liệu anh đang làm gì nhỉ. Mỗi khi chiều về anh có còn kéo bản nhạc violin tha thiết về tình yêu. Mỗi buổi sáng, anh có nhâm nhi tách cà phê Capuchino ưa thích. Chẳng có tin tức gì về anh. Mùa thu còn làm em buồn hơn khi nhớ anh. Chậu hoa cúc hai chúng mình mua năm trước giờ đang nở rực vàng. Giá như em cũng như chậu hoa cúc kia, mặc kệ mọi vương vấn của thế gian này, cứ hồn nhiên nở tươi đón nắng khi mùa thu gõ cửa. Sáng nay, em mang chậu hoa ra khu vươn trước nhà, ươm những cây hoa xuống một khoảnh đất tơi xốp. Như vậy, có lẽ tốt hơn, em cũng thấy nhẹ lòng, dường như em đã giải phóng một sự khuôn sáo nào đấy. Những bông hoa cúc vàng thật sự đã được tự do anh à. Về một cách nghĩ nào đấy thì là như vậy.

Hôm nay em tan sở làm muộn. Xa bus chật cứng người làm em mệt phờ người. Em dạo bộ về căn nhà của hai chúng ta. Và em dường như không tin vào mắt mình nữa. Anh bằng xương bằng thịt đang ngồi chờ trước thềm nhà, tay anh ôm một bó hoa đủ màu. Nước mắt em cứ như muốn chực trào, lời nói nghẹn nơi cuống họng. Chẳng lẽ em đang mơ? Có sự trở về nào ngọt ngào như vậy không? Một sự trở về không hẹn trước. Một sự trở về cứ ngỡ là chẳng có được bao giờ. Anh đứng thẳng người, mỉm cười vẫy tay với em. Em chạy vội về phía anh, nằm trong vòng tay của anh. Anh vuốt mái tóc em và thì thầm: “Ừ, anh đã về đây, anh không đi đâu nữa. Anh nghĩ kỹ rồi, chúng ta không thể chấm dứt thế được. Hãy xây dựng lại tình yêu chúng mình em nhé.”

Anh ra đi vào mùa thu và cũng trở về vào một mùa thu khác. Mùa thu trước làm em cô đơn nhưng mùa thu nay làm em hạnh phúc. Em hỏi: “Sao anh không trở về sớm hơn. Em đã rất nhớ anh”. Anh mỉm cười, bảo với em: “Anh thích mùa thu. Mùa thu có Tết Trung thu. Đó là cái Tết đoàn tụ của gia đình. Mùa thu đã giục giã anh quay về.”

Đến giờ em vẫn còn ngỡ ngàng vì sự trở về của anh. Dường như mùa thu và những yêu thương đã réo gọi anh trở về. Xin cảm ơn vì tất cả! Cảm ơn mùa thu đã mang hai ta trở về bên nhau một lần nữa.

© Vũ Lam Hiền – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top