Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh ở đâu, người yêu em tựa như hơi thở?

2015-11-26 02:34

Tác giả:


blogradio.vn - Bây giờ, em chẳng biết mình phải tìm anh ở đâu nữa. Mọi thứ đã đi quá xa rồi. Để quay lại, em cần rất nhiều thời gian. Nhưng em sợ…sợ anh chẳng còn đứng ở con đường đó, mỉm cười, và đợi em. Nhưng lần này, em sẽ đợi, đợi anh quay lại với em. Người yêu em như hơi thở.

***

Thức dậy trong cái lạnh hoang hoải của ngày đầu tiên trong tháng 11, em thấy lòng mình có chút trống rỗng. Em chợt nhận ra, một mùa lạnh nữa lại về…

Đã từng, em đã từng tin rằng, có ai đó yêu em đủ nhiều để em có thể tin yêu mà dựa vào bờ vai của họ.

Em cũng đã từng đau đến nghẹt thở, khi biết rằng có một người chẳng còn là của em, của riêng em.

Và em đã thờ ơ với những cảm xúc của mình, trong suốt một thời gian dài, khi em chẳng còn niềm tin vào tình yêu nữa. Phải. Em đã bỏ mặc tất cả, vì em nghĩ rằng một mình em cùng bạn bè và những người thân bên em. Thế là đủ rồi.

Nhưng có lẽ em đã nhầm. Cơn gió lạnh đầu tiên trong tháng 11, khiến em nhận ra rằng, em cần anh đến nghẹt thở.

Em sợ lắm rồi, những cảm xúc yêu thương cứ trào lên trong em, rồi lại bị em tìm cách đè nén xuống. Em cũng sợ lắm cảm giác đi giữa phố phường, đi giữa trời thu Hà Nội đẹp đến nao lòng mà mình thì không có một chút cảm xúc nào. Em sợ lắm, rồi mình sẽ biến thành một cục đá, một con robot,… chai sạn với mọi thứ…

anh ở đâu

Nhưng… có lẽ như vậy em sẽ không đau phải không?

Em là một người mạnh mẽ, lúc nào cũng cứng đầu. Trong nhiều chuyện, em luôn là người chủ động quyết định mọi thứ. Nhưng sâu thẳm trong lòng mình, em chỉ muốn được nằm trong vòng tay an yên của ai đó, người vì em mà có thể làm mọi thứ. Người yêu em như-hơi-thở.

Em đã tự cười mình, rằng người đó chỉ có trong mơ thôi. Ừ trong mơ thôi. Nhưng em lại động viên mình. Ừ biết đâu lại có thể tìm được, vì em đã tìm đâu… Rồi còn hàng tỉ những lý do được em đưa ra nữa. Nhưng sâu thẳm trong em vẫn tin rằng anh chưa đến. Chỉ là hoàn cảnh hiện tại giống như một tảng đá, chặn đè những cảm xúc của em mà thôi. Có lẽ vì thế mà em chưa dám mở lòng, chưa đi chậm và hít thật sâu giữa thu Hà Nội…

Em chợt nhận ra mình rất ngốc… Em cứ khư khư ôm cho mình rất nhiều ảo tưởng mà em tưởng tượng ra về mọi điều, trong khi mọi thứ thay đổi đến chóng mặt, và có phần nghiệt ngã.

Giờ này một tháng trước, em chuẩn bị bước lên hành trình, mà em tự nhủ, là chuyến đi của sự tàn nhẫn. Nơi đó có biển, có sóng, có một không gian nơi em có thể ngắm biển. Chỉ có điều, không có anh. Anh chẳng ở đó cùng em, nắm tay em cùng em ngắm nhìn những đổi thay của khung cảnh xung quanh. Để biết mọi thứ có thể thay đổi, còn anh và em thì không… Anh cũng chẳng ở đó để hôn em, cùng em thức dậy và ngắm bình minh hồng rực cả bầu trời. Anh cũng chẳng ở đó cùng em để tắt tivi cho em và ôm em say ngủ. Anh chẳng ở đó…

Chỉ vì, em tự nhủ, em không cần anh…

Bây giờ, em chẳng biết mình phải tìm anh ở đâu nữa. Mọi thứ đã đi quá xa rồi. Để quay lại, em cần rất nhiều thời gian.

Nhưng em sợ… Sợ anh chẳng còn đứng ở con đường đó, mỉm cười, và đợi em…

Nhưng lần này, em sẽ đợi, đợi anh quay lại với em… Người yêu em như hơi thở…

© Tears – blogradio.vn


Bài viết tham dự tuyển tập "Viết cho người tôi yêu". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại cảm nhận của mình và chia sẻ lên mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc.

viết cho người tôi yêu
 Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top