Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bóng mẹ dần xa con mới nhận ra mọi lời cảm ơn đã muộn

2017-12-26 01:10

Tác giả:


blogradio.vn - Những giây phút bên mẹ, được mẹ ôm trong những ngày đông, được mẹ đợi trước cổng trường mỗi lúc tan học rồi cái cảm giác hạnh phúc khi ngồi phía sau mẹ trở trên chiếc xe đạp cũ, trời thì mưa tầm tã mẹ mặc áo mưa cho còn mình thì để ướt, để lạnh. Dù mẹ không nói nhưng tôi luôn biết là mẹ thương tôi nhất, tôi cứ ngỡ rằng mẹ sẽ bên tôi suốt đời cơ chứ.

***

blog radio, Bóng mẹ dần xa con mới nhận ra mọi lời cảm ơn đã muộn

Tháng ba, mùa hoa gạo nở là lúc tôi phải chia xa một người và người đó không ai khác chính là mẹ của tôi. Lúc ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu về nỗi đau ấy. Tôi cứ nhìn mọi người khóc mà chẳng hiểu còn mình thì vẫn vui tươi hồn nhiên trong sự ngây thơ của một đứa trẻ. Cho đến bây giờ khi đã trưởng thành tôi mới thật sự hiểu rằng cái chết là sự chia ly mãi mãi.

Mất mẹ, tôi là một đứa trẻ mồ côi mẹ, nhưng tôi lại không hiểu được điều ấy. Mỗi ngày qua tôi đều đứng ở đầu làng, nơi có cây hoa gạo đó để đợi chuyến xe bus cuối cùng, đợi cho những hành khách bước xuống xe và trong đó sẽ có mẹ tôi. Rồi chẳng biết từ bao giờ mà những ngày đứng đầu làng ấy đã trở thành thói quen của tôi và cho đến giờ tôi vẫn hay làm, có lẽ vì tôi quá nhớ mẹ và hy vọng một ngày mẹ trở về. Nhưng đáp lại những hi vọng ấy chỉ là những lần thất vọng bởi chiều nào tôi cũng một mình đi về.

Lặng nhìn dòng thời gian dần qua, nhìn về một tuổi thơ không có mẹ của tôi nếu nói là hạnh phúc hay vui vẻ thì đó là không đúng. Bởi để có thể vui vẻ tôi đã phải tập cười trước gương. Buồn nhưng tỏ ra hạnh phúc, đơn giản vì tôi muốn đâu đó mẹ tôi sẽ thấy tôi đang sống tốt và tôi không muốn gia đình đặc biệt là bố tôi phải lo lắng. Chứ thật ra có những đêm tôi đã khóc và sống đúng với cảm xúc của mình.

Những giây phút bên mẹ, được mẹ ôm trong những ngày đông, được mẹ đợi trước cổng trường mỗi lúc tan học rồi cái cảm giác hạnh phúc khi ngồi phía sau mẹ trở trên chiếc xe đạp cũ, trời thì mưa tầm tã mẹ mặc áo mưa cho còn mình thì để ướt, để lạnh. Dù mẹ không nói nhưng tôi luôn biết là mẹ thương tôi nhất, tôi cứ ngỡ rằng mẹ sẽ bên tôi suốt đời cơ chứ.

blog radio, Bóng mẹ dần xa con mới nhận ra mọi lời cảm ơn đã muộn

Giờ đây mỗi khi nhớ mẹ tôi chẳng biết phải làm sao bởi trong kí ức của tôi hình ảnh về mẹ rất ít chỉ là những hình ảnh mập mờ không rõ, tôi cố gắng nhớ lại nhưng vẫn không thể. Có lẽ vì mẹ xa tôi sớm quá khi mà tôi mới chín tuổi giờ thì tôi đã hai mươi tuổi rồi. Thứ duy nhất còn lại là một tấm ảnh đen trắng đang thờ mẹ nhưng đấy cũng lại là ảnh lấy từ chứng minh thư mẹ chụp khi mới mười mấy, vậy là mẹ chưa bao giờ chụp ảnh kỉ niệm.

Mỗi ngày qua đi, dù có ra sao tôi vẫn luôn hy vọng sẽ có một ngày mẹ tôi sẽ quay trở về bên tôi và bên gia đình. Nếu không thể về trước mặt tôi thì có thể về trong những giấc mơ của tôi. Để tôi được gặp mẹ, được nói lời cảm ơn tới mẹ và tôi sẽ hát lên những lời bài hát tôi viết riêng cho mẹ bằng tất cả yêu thương "Tiếng mưa rơi, thay lời của con dù là không thể con biết mà nhưng con vẫn hi vọng mẹ sẽ về. Bóng mẹ xa, con nhận ra liệu có muộn màng".

Thế nên bình yên đâu phải là những thứ gì đó xa vời cũng chẳng phải là bên nhau đến hết cuộc đời. Đối với tôi chỉ là được nhìn thấy người mà tôi yêu thương thế là đủ nhưng đôi khi cuộc sống không như ý muốn để những lần thấy nhau ấy lại biến thành không thể.

© Mythu – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top