Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ai còn nợ ai… - “Em còn nợ anh một tiếng Yêu”

2012-05-03 15:53

Tác giả:


Blog Việt

“Thích” là có thể nói ra ở miệng, nhưng “yêu” dường như là khu vực cấm, bị đóng kín ở nơi sâu thẳm trong trái tim, hai người nắm tay nhau, cẩn thận đi từng bước một trên băng tuyết, họ sợ bị rơi xuống dưới. Cho dù đến lúc cái chết cận kề thì cũng chẳng có ai nói câu “I love you.” – (Trích trong tiểu thuyết “Em còn nợ anh một tiếng yêu”).

Đôi lúc ta tự hỏi: Sẽ phải trải qua bao nhiêu cuộc tình, ta mới tìm thấy người ta yêu nhất?

Sẽ phải trải qua bao nhiêu dòng nước mắt, ta mới tìm thấy được người ta thương.

Sẽ qua bao nhiêu vấn vương, ta mới thành người lớn.

Sẽ qua bao nhiêu dỗi hờn, ta mới giữ chặt được người ta yêu….

Bởi nếu tình yêu là những giọt lệ rơi về đêm thì tình yêu, tình yêu ta dành cho nhau sẽ là những giọt máu âm thầm chảy trong tim đến lúc nào ta không đủ sức lực để tiếp tục tình yêu đó nữa.

Tình yêu là thứ mà con người ta khó có thể nắm bắt được, khi ta biết được thì nó đã nằm gọn trong trái tim ta rồi.

Bìa cuốn sách Em còn nợ anh một tiếng yêu

Trái tim ta rung lên khe khẽ, mặc dù ta biết ta đã yêu nhưng trong lòng luôn tự hỏi: “… cô yêu anh ấy không? Đương nhiên cô yêu anh! Nhưng từ trước tới giờ, cô không bao giờ nói: EM YÊU ANH. Tại sao? Bởi vì cô sợ? Sợ tổn thương vì tình yêu?....” – (Trích trong tiểu thuyết “Em còn nợ anh một tiếng yêu”).

Nhưng nếu như ta không nói cho người ta yêu biết ta yêu người ấy thì tại có hàng trăm lý do để sợ: “Em sợ… Em sợ em không bao giờ được thấy anh ấy nữa… Sợ không bao giờ được nhìn thấy ánh mắt dịu dàng nụ cười hiền hậu của anh. Sợ không bao giờ được chạm vào lời nói yêu thương, cánh tay rắn chắc, lồng ngực ấm áp của anh; sợ không bao giờ được nghe thấy lời nói yêu thương, tiếng cười sảng khoái của anh…” - (Trích trong tiểu thuyết “Em còn nợ anh một tiếng yêu”). Trong nỗi sợ…, ta lại bùng lên ước muốn nhỏ bé - “Em không cần ở bên anh lâu dài như trời đất, cho dù em có 30 năm hay chỉ còn lại thời gian 3 tháng, em chỉ muốn ở bên anh, trải qua, từng ngày, yêu thương, từng ngày.” - (Trích trong tiểu thuyết “Em còn nợ anh một tiếng yêu”).

Còn chờ gì nữa tình yêu có nghĩa là sống và sống là yêu, tình yêu sẽ lại cháy lên trong bạn khi bạn cầm trong cuốn tiểu thuyết “Em còn nợ anh một tiếng yêu”; sẽ cho bạn thêm sức mạnh, lòng can đảm để ta cho người ấy biết khi có thể, bởi “It’s never too late to say I love you”!

Thông tin dành cho bạn:

Các bạn chú ý để mua được đúng sách thật và chất lượng in ấn tốt nhất. Hiện nay trên thị trường đã xuất hiện những cuốn sách lậu với hình thức giống sách thật nhưng chất lượng : in ấn, hình ảnh và lỗi chính tả rất nhiều. Cách giúp bạn phân biệt sách lậu và sách thật: Em còn nợ anh một tiếng yêu

Sách thật: Bìa dày in đẹp có cán bóng. Bài có gấp mép. Giá tiền và mã vạch được in mặt 4 đẹp và rõ nét - nhỏ. Ruột sách giấy trắng chữ đẹp và sắc nét

Sách lậu: Bìa mỏng màu nhòe không cán bóng. Không gấp mép. Giá tiền và mã vạch in mặt 4 xấu - thô và to.  Ruột sách: Giấy in den - chữ mờ - Bi mất nhiều trang khiến người đọc không hiểu được nội dung câu chuyện

 

 

Thông tin phát hành: Món quà đầy ý nghĩa dành tặng bạn và những người thương yêu
Tiểu thuyết tình yêu: Em còn nợ anh một tiếng Yêu

Tác giả: Nạp Lan Hoa Tranh, Nhóm Hồng Tú Tú dịch
NXB Hồng Đức ấn hành
Giá bán: 86.000Đ
Đơn vị phát hành độc quyền: Haphuongbooks

Số 6 – Tràng Thi - Hà Nội

Website: Zoup.vn
Sách phát hành ngày 5/3/2012 tại các siêu thị và hiệu sách trên toàn quốc.

 

 

 

  • HTT

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn

 

 

 

Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

back to top