Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình yêu không phải để buồn!

2016-01-20 11:48

Tác giả: Ruby Vân Anh Giọng đọc: Chit Xinh

blogradio.vn - Đừng vì tổn thương của ngày hôm nay mà lỡ chôn vùi những yêu thương trước đó. Bởi những ngọt ngào mà bạn đã có, bạn cần phải trân trọng hơn để biết yêu lấy bản thân mình. Bởi tôi đã hiểu được rằng, tình yêu không phải để buồn, dẫu đó là một mối tình dang dở.

***

Dành tặng những ai đã và đang phải có quên đi một người!

Tình yêu mang đến cho chúng ta những cảm xúc ngọt ngào và cả những nỗi đau khó quên nhất. Bạn đang sống trong những giây phút êm đềm của tình yêu và luôn hi vọng đó sẽ là tình yêu vĩnh cửu. Có bao giờ, trong một khoảnh khắc, bạn nghĩ rằng hai bạn sẽ chia tay? Và trái tim bạn sẽ ra sao lúc đó?

Người ta từng nói: “Còn gì đau đớn hơn, trong đắng cay ta nghĩ về hạnh phúc”. Thật không dễ dàng gì để quên đi một tình yêu đã in đậm trong trái tim của bạn. Có lẽ tôi là một người may mắn, không phải vì tôi chưa từng trải qua những đau đớn của tình yêu, mà bởi tôi luôn nhận được sự sẻ chia, Công việc của một nhân viên tư vấn tâm lý tưởng chừng mang lại cho mọi người những giây phút được lắng nghe, nhưng chính tôi, mới là người nhận được nhiều nhất. Bởi tôi đã hiểu được rằng, tình yêu không phải để buồn, dẫu đó là một mối tình dang dở.

Lá thư mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, được gửi từ một cô gái vừa chia tay mối tình đầu. 

“Có lẽ đây là lần cuối cùng em viết thư cho anh. Chẳng để làm gì hết, chỉ để cho nhẹ lòng. Đêm nay sẽ là một đêm rất dài với em, cả những đêm sau nữa. Nhưng chuyện gì rồi cũng đi qua, dù có mệt mỏi hay gục ngã thì vẫn phải tự động viên mình đứng dậy đi tiếp. Em cũng không nghĩ mình lại đau đớn nhiều như thế. Có lẽ tự dưng cho mình một niềm tin, để bây giờ vỡ vụn.Giá mà trước đây, anh đừng hứa với em nhiều như thế, đừng cùng em tô vẽ nhiều như thế,thì có lẽ giờ này sẽ nhẹ nhàng hơn. Bởi có anh, em không chỉ có những giây phút được yêu thương mà còn biết mình đã mạnh mẽ để trải qua đau đớn đến thế nào. Anh đừng hứa một điều gì với ai cả nhé. Bởi ràng buộc nhau không phải vì lời hứa, mà vì lòng người có sẵn sàng làm điều đó hay không?”.

tình yêu không phải để buồn, chia tay

Bạn ạ, Không phải tình yêu đầu tiên nào cũng là tình yêu cuối. Có những vỡ tan chẳng thể nào đoán trước. Và không có ai khi chia tay mà không đau nếu trước đó bạn đã hết lòng cho một tình yêu. Bạn cứ trách mình sao yếu đuối, sao đa cảm thế, nhưng nước mắt là điều tất yếu cho cái kết buồn của một tình yêu thực sự. Hãy cứ khóc, dù có thể nước mắt không làm bạn nhẹ lòng, không làm trái tim bạn lành lại. Nhưng ít nhất, bạn đã sống bằng tất cả cảm xúc cho tình yêu của đời mình.

Nhiều người luôn tự dằn vặt bản thân: đến với nhau nhẹ nhàng mà sao ra đi lại đau đớn đến thế. Nếu là bạn, bạn có chấp nhận một lý do: Chia tay là bởi hết yêu?. Dù là bạn hay là người ấy nói lời chia tay trước, đó không phải là điều quan trọng, không phải là cái cớ để bạn ngồi đổ lỗi cho mình hay cho người ấy đã không cố gắng níu giữ tình yêu. Mà là khi với một người, tình yêu đã hết, thì người còn lại phải đối mặt với nó như thế nào?.

Đừng vì tổn thương của ngày hôm nay mà lỡ chôn vùi những yêu thương trước đó. Bởi những ngọt ngào mà bạn đã có, bạn cần phải trân trọng hơn để biết yêu lấy bản thân mình, yêu lấy từng khoảnh khắc mà trái tim bạn vẫn đang lỡ nhịp. 

Đừng vì những tổn thương mà không bước tiếp. Bởi tình yêu luôn xứng đáng để hi vọng và đợi chờ. Không ai biết trước rằng, sợi dây se duyên sẽ thắt chặt lứa đôi mãi mãi hay vì những vô tình mà người ra đi, người ở lại. Nhưng bạn biết đấy! Cuộc sống này quá ngắn ngủi để tính toan. Bạn sẽ chọn những chuỗi ngày sợ hãi, hoang mang hay chọn khoảnh khắc được yêu người mình yêu nồng nhiệt nhất.

Tôi luôn tin rằng, tình yêu là khoảnh khắc, 
Tình yêu không phải để buồn,

Mà để ai đó biết trân trọng hơn từng phút giây trái tim còn đập, còn biết yêu thương, còn biết quyến luyến...

Hãy cứ yêu đi,
Bởi tình yêu là những giấc mơ có thật!

  • ©Ruby Vân Anh - blogradio.vn - Giọng đọc: Chit Xinh - Phát triển bởi blogradio.vn - VNNPLUS

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Ruby Vân Anh

Cảm ơn đời đã sinh ra em!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top