Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sau tất cả, Trấn Thành và Hari Won đã về một nhà

2016-12-26 17:11

Tác giả: Giọng đọc: Tuấn Anh

Đọc báo giùm bạn hôm nay có những tin chính sau:
Sau tất cả, Trấn Thành và Hari Won đã về một nhà
Khán giả Sing My Song tranh cãi khi Phạm Hồng Phước và MTV bị loại
Cuối cùng Hoắc Kiến Hoa cũng đã mỉm cười hạnh phúc bên Lâm Tâm Như

***

Sau tất cả, Trấn Thành và Hari Won đã về một nhà

Tối 25.12 vừa qua, cặp đôi nổi tiếng Trấn Thành và Hari Won đã tổ chức lễ cưới, chính thức về chung một nhà. Lễ cưới diễn ra tại một trung tâm hội nghị tiệc cưới sang trọng ở TP. HCM cùng sự tham gia của 300 khách mời, trong đó đa số là nghệ sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Bằng Kiều, Tóc Tiên, Hoài Linh, Vân Sơn, Thu Minh… Gia đình của Hari Won cũng bay từ Hàn Quốc sang để chung vui.

Sau tất cả, Trấn Thành và Hari Won đã về một nhà

Không gian tiệc cưới lấy tong màu đen – đỏ làm chủ đạo, với hoa hồng và hoa lan trang trí cầu kỳ. Trấn Thành cho biết anh muốn đám cưới được trang hoàng như một “thiên đường hạnh phúc”. Vì muốn giữ cho đám cưới được riêng tư, báo chí gần như không được phép tiếp cận đám cưới, chỉ những người có thiếp mời mới được vào bên trong.

Sau tất cả, Trấn Thành và Hari Won đã về một nhà

Đám cưới của Trấn Thành đặc biệt có sự góp vui của nhiều tiết mục đến từ các ca sĩ nổi tiếng. Khi trao nhẫn cưới, Trấn Thành đã nói vui rằng anh hứa sẽ nuôi Hari Won suốt đời. Sau đó, cặp đôi này cùng thay trang phục truyền thống để tới từng bàn chụp ảnh với khách mời. Hari Won diện trang phục hanbok truyền thống của xứ Kim Chi còn Trấn Thành mặc áo dài cách tân.

Sau tất cả, Trấn Thành và Hari Won đã về một nhà

Trấn Thành cũng xúc động chia sẻ về tình yêu dành cho người bạn đời của mình: "Từ xưa đến nay, tôi là người thích tự do, không thích ràng buộc, không bao giờ nghĩ rằng mình lấy vợ sớm như vậy. Không biết rằng mình sẽ yêu nhau bao lâu nhưng khi quyết định cưới nhau, tôi không hi vọng đời chỉ toàn niềm vui mà mong rằng những khi khó khăn nhất, dễ buông tay nhất, chúng ta có thể nhớ lại giây phút này để mà bỏ qua cho nhau, cùng nhau đi hết cuộc đời".

Xúc động, Trấn Thành nhiều lần rớt nước mắt nhớ về những ngày đầu yêu nhau. Anh cũng hát tặng Hari Won một ca khúc và bày tỏ: "Từ xưa đến nay, tôi là người thích tự do, không thích ràng buộc, không bao giờ nghĩ rằng mình lấy vợ sớm như vậy. Không biết rằng mình sẽ yêu nhau bao lâu nhưng khi quyết định cưới nhau, tôi không hi vọng đời chỉ toàn niềm vui mà mong rằng những khi khó khăn nhất, dễ buông tay nhất, chúng ta có thể nhớ lại giây phút này để mà bỏ qua cho nhau, cùng nhau đi hết cuộc đời".

Sau tất cả, Trấn Thành và Hari Won đã về một nhà

Trước hạnh phúc của cặp đôi này, nhiều đồng nghiệp và khán giả đã gửi lời chúc phúc cho cả hai. Được biết, Tiến Đạt và Mai Hồ - hai mảnh tình cũ của Hari Won và Trấn Thành – cũng được mời, tuy nhiên vì bận việc cá nhân mà cả hai đều không thể tham dự. Dù sao, sau những ồn ào đồn đoán, chuyện tình cảm của cặp đôi đầy ồn ào này cũng đã có một cái kết đẹp.

Khán giả Sing My Song tranh cãi khi Phạm Hồng Phước và MTV bị loại

Tập đầu tiên của vòng Sáng tác và Tranh đấu của chương trình Sing My Song đã lên sóng vào tối ngày hôm qua 25/12/2016. Đây cũng là tập vô cùng gay cấn bởi giám khảo sẽ quyết định ai được quyền đi tiếp vào vòng chung kết. Thử thách của vòng thi này là thí sinh phải sáng tác một ca khúc trong vòng 24h. Dù với thời gian ngắn ngủ, các thí sinh đều đã viết được những ca khúc vô cùng chất lượng. Tuy nhiên, có lẽ quyết định của giám khảo đã không nhận được sự đồng tình của nhiều khán giả.

Khán giả Sing My Song tranh cãi khi Phạm Hồng Phước và MTV bị loại

Đêm thi có sự góp mặt của Nhóm MTV với ca khúc Thoát, Cao Bá Hưng cùng ca khúc Kiều, Phạm Hồng Phước và “Cha già rồi đúng không?”, Kim Ngân với ca khúc “Vắng nắng” và Trương Kiều Diễm với ca khúc Không Quay Lại. Với ca khúc Thoát, nhóm MTV đã nhận được điểm tuyệt đối từ hội đồng chuyên môn, tuy nhiên nhóm vẫn bị loại bởi theo Đức Trí, MTV đã hoàn thành sứ mệnh của mình, không nhất thiết phải bước vào chung kết. Phạm Hồng Phước với ca khúc cảm động “Cha già rồi đúng không?” – kết hợp với Dạ cổ hoài lang và tiếng đàn bầu đã khiến nhiều khán giả rớt nước mắt. Tuy nhiên, giám khảo Đức Trí vẫn không giữ anh lại vì anh cho rằng với tình cảm công chúng dành cho Phạm Hồng Phước, nam thí sinh không nhất thiết phải tiến vào sâu hơn. Kim Ngân cùng ca khúc “Vắng nắng” dường như lại là ca khúc nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả nhất. Không ít người cho rằng Kim Ngân xứng đáng đi tiếp. Cuối cùng, Đức Trí đã chọn Cao Bá Hưng – với màn biểu diễn Kiều đầy phá cách cùng Trương Kiều Diễm – với ca khúc Không quay lại – để tiếp tục đồng hành tới đêm chung kết

Khán giả Sing My Song tranh cãi khi Phạm Hồng Phước và MTV bị loại

Quyết định của giám khảo Đức Trí cũng như điểm số của ban giám khảo khách mời đã khiến nhiều người tranh cãi. Dẫu sao, đêm thi đã mang tới cho khán giả nhiều ca khúc hay, nhiều cảm xúc đẹp, và những người đi tiếp cũng không phải không xứng đáng. Hãy đón xem tập tiếp theo của Sing My Song vào 01/01/2016 và chờ đón những bất ngờ khác nữa nhé!

Cuối cùng Hoắc Kiến Hoa cũng đã mỉm cười hạnh phúc bên Lâm Tâm Như

Cặp đôi Hoắc Kiến Hoa –Lâm Tâm Như đã có một quãng thời gian ồn ào suốt mấy tháng qua. Dân mạng không ngừng chỉ trích thái độ lạnh lùng với vợ của nam tài tử này, từ đó nhiều người nghi ngờ rằng anh bị ép cưới và trong lòng chẳng vui vẻ gì. Một số khác vô cùng phẫn nộ khi Hoắc Kiến Hoa không hề lên tiếng bảo vệ vợ mà im lặng, để mặc vợ hứng chịu chỉ trích dư luận. Vậy mà hôm qua, cuối cùng người hâm mộ cũng được một phen thở phào nhẹ nhõm khi thấy cặp đôi này hạnh phúc bên nhau trong dịp sinh nhật tuổi 37 của Hoắc Kiến Hoa

Cuối cùng Hoắc Kiến Hoa cũng đã mỉm cười hạnh phúc bên Lâm Tâm Như

Lâm Tâm Như đã đăng tải lên trang cá nhân những hình ảnh đầy ngọt ngào với lời nhắn “Chúc mừng sinh nhật ông xã của em”. Hoắc Kiến Hoa cũng xuất hiện trong tấm hình với nụ cười tươi rói và vui vẻ tạo dáng bên chiếc xe bánh ngọt được trang trí nhiều màu sắc. Đáng chú ý nhất là hình ảnh cả hai bên nhau với nụ cười rạng rỡ. Có vẻ như sau khi giông bão qua đi, tình yêu lại xanh trở lại. Hy vọng rằng cặp đôi này sẽ tiếp tục hạnh phúc cùng nhau đón đứa con đầu lòng chào đời!

Chương trình do nhóm sản xuất Blog Radio thực hiện.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top