Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khánh Ly đã làm gì khi Mạc Hồng Quân hạnh phúc đám cưới bên Kỳ Hân?

2016-06-15 12:19

Tác giả: Giọng đọc: Nhím Xù

  • Cùng nghe bản tin HotNews điểm lại những tin tức nổi bật 15/06: 
1. Park Yoo Chun bị hãm hại với cáo buộc lạm dụng tình dục? 

Cộng đồng mạng đang xôn xao trước thông tin Park Yoo Chun bị tố lạm dụng tình dục. Theo sở cảnh sát Gangnam, Seoul, ngày 13-6 vừa qua họ đã tiếp nhận và tiến hành điều tra lời cáo buộc của một cô gái độ tuổi trên 20 (tạm gọi là cô A), về việc bị nam ca sĩ, diễn viên này lạm dụng tình dục. Theo lời tố cáo, vào khoảng 5 giờ ngày 4-6 vừa qua, tại một phòng ở quán bar Gangnam, Park Yoo Chun đã cùng uống rượu với cô A. Trong khi cô gái đi vệ sinh, anh đã ép buộc cô quan hệ dù đây là lần đầu tiên 2 người gặp nhau và vụ việc chỉ xảy ra 1 tiếng sau đó. Mặc dù A từ chối, nhưng Park Yoo Chun vẫn tìm cách cưỡng chế. 

Sau sự việc trên, đến ngày 10-6, cô A đã báo cảnh sát và cung cấp chứng cứ trên cơ thể, quần áo, sau đó cảnh sát đưa chứng cứ đi xét nghiệm DNA tại Viện nghiên cứu khoa học điều tra quốc gia. Cảnh sát đã kiểm tra lại máy quay ở phòng quán bar và trên hành lang nhưng không phát hiện điều gì đặc biệt và đang chờ đợi kết quả DNA.

Trước cáo buộc trên, công ty quản lý của Park Yoo Chun đã đưa ra tuyên bố chính thức, rằng đây là một sự đe dọa ác ý, khẳng định đối phương hoàn toàn hư cấu và đơn phương đưa ra lời tố cáo, bôi nhọ và xuyên tạc tên tuổi người nổi tiếng. Họ nhất định không thỏa hiệp với việc này. 

Bản thân Park Yoo Chun, thành viên nhóm nhạc JYJ đã nhập ngũ tháng 8 năm ngoái và hiện phục vụ với tư cách lính cần vụ ở một uỷ ban nhân dân ở Seoul. Anh luôn được ca ngợi là con người có tư cách tốt, vì vậy người hâm mộ đều không hề tin vào lời cáo buộc này. 

Tuy nhiên Vụ việc trên đã có diễn biến mới bất ngờ.Theo thông tin mới nhất về vụ việc thành viên nhóm JYJ - Park Yoochun có hành xâm hại tình dục là vô căn cứ, phía bên người tố cáo đã rút lại lời buộc tội và xin lỗi. Đến chiều ngày 14/6 theo trang Sport DongA đưa tin bạn trai cô A đã thừa nhận tình trạng say rượu và báo cáo trong lúc còn giận dữ. Họ xin lỗi vì đã hành động thiếu thận trọng và xin rút đơn tố cáo.

Phía đại diện của Park Yoochun cũng đưa ra thông báo yêu cầu các đơn vị truyền thông ngừng việc buộc tội vô căn cứ và đưa thông tin thiếu xác thực làm ảnh hưởng đến hình ảnh nghệ sĩ. Đồng thời khẳng định Park Yoochun sẵn sành tiếp nhận điều tra từ phía cảnh sát để làm rõ vấn đề.

2. Khánh Ly đã làm gì khi Mạc Hồng Quân hạnh phúc đám cưới bên Kỳ Hân?

Mặc cho showbiz biến động với nhiều scandal khác nhau, nhưng dường như nhiều người vẫn luôn dõi theo câu chuyện của Mạc Hồng Quân - Kỳ Hân cùng với cuộc sống mới của Khánh Ly khi bị người yêu phụ bạc. Rõ ràng trong câu chuyện tình tay ba, dù chẳng biết ai đúng ai sai nhưng người tổn thương nhiều nhất vẫn là Ly Kute khi một mình gồng gánh nuôi con và phải vượt qua cú sốc tinh thần khi tình cũ kết hôn nhanh chóng khi con ruột chưa đầy 3 tháng tuổi.

Trong khi Khánh Ly vẫn âm thầm tạo cuộc sống mới với hạnh phúc tự xây dựng bên cậu con trai nhỏ thì Mạc Hồng Quân - Kỳ Hân luôn xuất hiện tràn ngập trên mặt báo với vô số bức ảnh cưới, như một sự “thách thức” gửi đến Ly Kute. Đến bây giờ, chẳng còn ai nhớ tới việc Mạc Hồng Quân là một cầu thủ xuất sắc ra sao, chỉ biết anh ấy đang là “đạo diễn giỏi” khi tự xây dựng cuộc sống hạnh phúc bên Kỳ Hân với vô vàn tai tiếng và gạch đá.

Sáng nay (15-6), Mạc Hồng Quân - Kỳ Hân chính thức làm lễ ăn hỏi tại quê Sóc Trăng. Hầu hết hình ảnh về lễ đám hỏi được cập nhật đầy đủ một cách chóng mặt và rất chi tiết, đầy đủ. Hiếm có một ăn hỏi nào của Sao Việt lại rình rang như Kỳ Hân - Mạc Hồng Quân, thậm chí khi cả hai chẳng có sự nghiệp nổi bật trong làng giải trí nhưng đủ sức “vượt mặt” các cặp đôi khác về độ tai tiếng.

Trước đó ít ngày, cũng chính Mạc Hồng Quân lại phủ nhận chuyện kết hôn, trong khi hậu trường ảnh cưới lại được chính “chủ nhân” chia sẻ tràn lan trong qua truyền thông. Chưa kể, một lần nữa chính anh lại lôi kéo cậu con trai Khoai Tây từng ruồng bỏ với lời tha thiết nhận con, chịu trách nhiệm…

Kể từ giây phút chính thức lên báo tha thiết xin nhận con đến lúc rầm rộ tổ chức lễ ăn hỏi với tình mới, Mạc Hồng Quân dường như chẳng còn quan tâm đến phản ứng của Khánh Ly. Thậm chí, trên trang cá nhân của “bà mẹ một con” cũng chẳng hề có một dòng chia sẻ, im ắng đến mức nhiều người cảm nhận sự tổn thương đến mức nghẹn lời của Khánh Ly.

Từng khẳng định sẽ chẳng còn quan tâm đến cuộc sống của Mạc Hồng Quân và muốn xoá bỏ ký ức đau buồn, Khánh Ly thật sự đã làm được điều đấy khi cô luôn im ắng trước mọi điều ầm ĩ về Mạc Hồng Quân - Kỳ Hân. Thậm chí đến khi bị tình cũ “tố ngược”, cô cũng im lặng để cho những người xung quanh bất bình thay. Nhưng có lẽ, một đám cưới sớm của Mạc Hồng Quân - Kỳ Hân là điều mà Khánh Ly chưa bao giờ hình dung, nhất là khi cậu con trai chỉ vừa tròn 3 tháng tuổi. Rõ ràng, nhiều người sẽ cảm nhận nỗi đau và sự tổn thương rất lớn khi cô từng yêu chàng cầu thủ này rất sâu đậm. 
Không ít những câu chuyện bên lề cho hay sau khi chia tay, Khánh Ly từng đe doạ sẽ "huỷ hoại" sự nghiệp của Mạc Hồng Quân. Nhưng chính cách chàng cầu thủ này "đáp trả" lại thật sự khiến nhiều người thương cảm cho Ly Kute hơn. Và có lẽ, lễ ăn hỏi hay đám cưới gần nhất của Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân sẽ chẳng có nhiều lời chúc phúc ngoại trừ gia đình, bạn bè, thay vào đó là những lời dè bỉu, "ném đá" từ phía dư luận.

Châm ngôn của hàng trăm nghệ sĩ Việt Nam: "Đạp lên dư luận mà sống" có lẽ phù hợp với hoàn cảnh bây giờ của Mạc Hồng Quân, gạt bỏ mọi sự dè bỉu, bình phẩm để lấy vợ đẹp. Chỉ mong rằng, với một cuộc sống mới bên cạnh "chân dài", chàng cầu thủ này đừng biến Kỳ Hân trở thành "Ly Kute thứ 2"!



3. Chi 2 tỷ đầu tư trang phục, “Tấm Cám” vẫn gây tranh cãi

Không chỉ là đạo diễn và nhả sản xuất, Ngô Thanh Vân còn đảm nhiệm phần lớn công việc về thiết kế trang phục, đạo cụ cho phim bên cạnh các nhà cố vấn trang phục chuyên nghiệp. Ekip cố vấn trang phục của “Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể” gồm những nhà thiết kế, stylist hàng đầu trong ngành thời trang Việt Nam hiện nay như nhà thiết kế Thủy Nguyễn, nhà thiết kế Tùng Vũ, stylist Hoàng Anh, stylist Lê Minh Ngọc, chuyên gia trang điểm Nam Trung.

Khi những hình ảnh đầu tiên của phim “Tấm Cám- Chuyện chưa kể” được tiết lộ, bộ phim đã nhận được rất nhiều lời khen cũng như tranh cãi về thiết kế, niên đại và chất điện ảnh trong trang phục của của các nhân vật trong phim.

Nam Trung chia sẻ, trang phục của Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể sẽ mang đúng tinh thần, những thứ có thể khẳng định là của người Việt.

Lê Minh Ngọc cho biết: "Đến bây giờ, chúng ta không thể khẳng định được Tấm Cám có từ thời nào nên chúng tôi không muốn đưa ra bất cứ thời điểm nào trong câu chuyện về trang phục".

Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể thuộc thể loại giả tưởng thần thoại - cổ tích, lấy cảm hứng từ truyện Tấm Cám quen thuộc với người Việt. Dù truyện không thuộc bất kỳ triều đại lịch sử nào nhưng phim vẫn theo tiêu chí bám theo trang phục truyền thống Việt Nam trên tinh thần phim của người Việt, nhưng vẫn mang tính điện ảnh hóa, thiết kế và cách tân mới lạ, hấp dẫn.

Được biết, trong số hơn 20 tỷ đồng đầu tư cho bộ phim, phần trang phục chiếm tới một phần mười chi phí đầu tư.

4. Cách giữ sức khỏe để không lo bị "đuối" khi thức đêm xem Euro

Chờ đợi suốt 4 năm, người hâm mộ bóng đá Việt Nam mới có cơ hội thưởng thức những trận cầu đỉnh cao trong mùa Euro 2016. Việc cánh mày râu tụ tập nhậu nhẹt, ăn uống xem Euro và sáng hôm sau lại đi làm trong tình trạng ngáp ngắn ngáp dài diễn ra khá phổ biến.

Theo thống kê từ mùa Euro trước, số lượng bệnh nhân nhập viện liên quan tới việc thức đêm xem bóng đá, uống rượu bia và một số bệnh liên quan tới huyết áp, tim mạch, gan, tiêu hóa… gia tăng.

Thạc sỹ, bác sĩ Doãn Thị Tường Vi, Viện dinh dưỡng Lâm sàng cho biết, khi cơ thể phải thức không được ngủ theo đúng quy luật sinh học dễ dẫn tới việc căng thẳng về đầu óc. Đặc biệt việc lạm dụng rượu bia, cà phê, chè ở mức độ cao sẽ làm cho hệ thần kinh bị kích thích liên tục dẫn tới quá tải…Điều này làm cho hệ miễn dịch của cơ thể bị suy yếu, sức khỏe sẽ giảm dần. Để vui cùng Euro không bị “đuối sức” và mắc thêm bệnh tật, bác sĩ Tường Vi khuyến cáo: “Không nên lạm dụng đồ uống có cồn, chất kích thích, không nên ăn quá nhiều gây gánh nặng cho bộ máy tiêu hóa. Nếu đói chỉ ăn nhẹ nhàng như cháo, bát súp, các loại hạt, uống thêm nước hoa quả tươi. Không nên đua theo phong trào nhậu nhẹt rượu bia.

Sau khi ăn tối xong, thay vì tụ tập thì nên ngủ một giấc; đặt đồng hồ báo thức để dậy xem bóng đá. Nên xem có chọn lọc các đội bóng yêu thích không xem hết tất cả các trận. Khi trận bóng kết thúc cần tranh thủ ngủ, để buổi sáng có sức khỏe nhằm tiếp tục làm việc”.



 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)

Lớn rồi đừng động tí là bỏ cuộc là quay đầu. Cuộc đời bạn giờ đây không phải như đứa trẻ, ngúng nguẩy quay mặt đi vẫn có người dỗ dành chăm lo. Quay đi nhiều khi không còn đường trở về nữa.

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)

Phụ nữ ạ. Đừng yêu lại người cũ, đừng yêu lần thứ hai. Đôi khi trở lại không phải là tình yêu, chỉ là vương vấn cảm giác. Đừng nhầm lẫn giữa yêu và cảm giác. Đời luôn có ngoại lệ mà ngoại lệ thường hiếm hoi và ít ỏi. Có những đồ cũ là bảo vật, cũng có những thứ chỉ là đồ bỏ đi.”

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)

“Hãy cứ yên tâm và bình tĩnh thôi. Có người đi nhanh, có người đi chậm, vì mỗi người có một lộ trình riêng. Bạn không cần nhìn vào lộ trình của người khác để tự ti về mình. Bởi vốn dĩ xuất phát điểm và đích đến của cậu với họ đã khác nhau rồi mà”.

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)

Và rồi khi tuổi 30 thì lại quá xa mà cái giai đoạn tuổi 18 đã qua từ rất lâu rồi ấy, chúng ta lại bắt đầu bước vào cái giai đoạn hối thúc lập gia đình từ các bậc phụ huynh.

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)

Tôi luôn thấy phiền lòng, vì cô gái năm đó, trong mắt mọi người, có một cuộc sống hoàn hảo, nhưng hóa ra tất cả chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối của cô ấy.

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, nơi có những cánh đồng lúa trải dài, những con sông uốn mình bên cạnh lũy tre làng. Tuy sinh ra và lớn lên ở một nơi nghèo khó, nhưng tuổi thơ tôi lại ngập tràn sự hạnh phúc, những kỉ niệm mà tôi tin chắc rằng không phải ai cũng may mắn có được.

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)

Ngay trong đêm hôm đó, tôi bắt chuyến tàu sớm nhất trở về quê. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, bầu không khí ngột ngạt như thể đang bóp nát tôi. Tôi tắt điện thoại, tắt mọi trạng thái hoạt động trên mạng xã hội rồi lên tàu. Sau một đêm, tôi cũng về tới nhà mình. Suy cho cùng, dù gia đình tôi có thất bại đến mấy thì đó cũng là nơi duy nhất bao dung, che chở cho tôi vào những lúc như thế này.

Mình Bên Nhau Khi Mùa Cúc Họa Mi Nở (Blog Radio 878)

Mình Bên Nhau Khi Mùa Cúc Họa Mi Nở (Blog Radio 878)

Thanh xuân – Khoảng thời gian tưởng chừng như mãi mãi, nhưng thực tế lại trôi qua nhanh chóng, để lại trong lòng ta những hồi ức ngọt ngào nhưng cũng đầy những niềm đau và tiếc nuối về những thứ đã mất đi và không bao giờ trở lại.

Hãy Là Chính Mình Đừng Sống Cuộc Đời Người Khác (Blog Radio 877)

Hãy Là Chính Mình Đừng Sống Cuộc Đời Người Khác (Blog Radio 877)

Như những đứa trẻ mới lớn mang trong mình niềm háo hức về cuộc đời, mỗi chúng ta cũng luôn đem theo trong tim muôn ngàn ước mơ về những chuyến hành trình mới mẻ.

Bỏ lại quá khứ, sống vì tương lai (Blog Radio 876)

Bỏ lại quá khứ, sống vì tương lai (Blog Radio 876)

Ta biết đấy, thời gian trôi đi không bao giờ trở lại, những gì đã xảy ra chúng ta không thể nào thay đổi được, nhưng những gì ở thời điểm hiện tại hoặc tương lai, ta có thể thay đổi được.

back to top