Phát thanh xúc cảm của bạn !

Điểm tin 14/6: Mạc Hồng Quân chi mạnh tay tặng Kỳ Hân 4 chiếc váy cưới

2016-06-14 13:47

Tác giả: Giọng đọc: Nhím Xù

  • Cùng nghe bản tin HotNews điểm những tin tức mới nhất ngày 14/06 các bạn nhé! 


1. Mạc Hồng Quân chi mạnh tay tặng Kỳ Hân 4 chiếc váy cưới

Chỉ còn hai ngày, đám cưới của Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân sẽ được tổ chức tại nhà riêng của cô dâu ở Sóc Trăng. Trước đó, mặc lời nam cầu thủ khẳng định buổi lễ này chỉ là đám hỏi chứ không phải đám cưới, tuy nhiên hàng xóm gần nhà Kỳ Hân đã xác nhận cặp đôi sẽ tổ chức Lễ Thành Hôn vào ngày 15/6 tại tư gia. Hiện thông tin về lễ cưới của cặp uyên ương mới trong showbiz nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Chuẩn bị trang phục cho ngày trọng đại, Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân đã có buổi gặp nhà thiết kế Chung Thanh Phong để chọn ra những kiểu mẫu đẹp nhất. Nhà mốt đã thiết kế tất cả 4 bộ đồ cho cô dâu gồm một áo dài cưới với gam trắng cho lễ rước dâu tổ chức ngày 14, hai mẫu đàm xòe bồng bềnh và một đầm ngắn thanh lịch. Mạc Hồng Quân đã chi mạnh tay cho 4 thiết kế này để dành tặng riêng cho người vợ của mình với mong muốn mang lại những điều hạnh phúc nhất và tuyệt vời nhất cho Kỳ Hân. 

Được biết các thiết kế váy cưới được thực hiện toàn bộ bằng vải ren cao cấp nhập từ Pháp, tất bật làm trong 1 tháng.

2.Hà Hồ nói về việc bị tẩy chay vẫn đi "dạy" người

Tuần qua, chương trình The Face (Gương mặt thương hiệu) đã có buổi họp báo trước khi lên sóng với sự tham gia của 3 người đẹp trong vai trò huấn luyện viên của chương trình là Hồ Ngọc Hà, Phạm Hương và Lan Khuê. Một trong những chủ đề được quan tâm trong buổi họp báo chính là việc Hồ Ngọc Hà gây nhiều tranh cãi khi ngồi vào vị trí ghế nóng do thời gian qua, cô vướng phải rất nhiều scandal đời tư và bị một bộ phận khán giả lên án.

Không né tránh vấn đề, Hà Hồ thẳng thắn nói: "Tôi nghĩ sau những chuyện đã qua, những thương hiệu bản lĩnh mới mời tôi làm đại sứ, còn nhưng thương hiệu hướng đến sự an toàn có thể sẽ e ngại hơn. Tôi nghĩ đó là một thử thách cho cả hai bên. Nhưng những người nhút nhát chỉ làm được chuyện nhỏ".

Về phía nhà sản xuất, khi được hỏi vì sao chọn Hồ Ngọc Hà khi thời gian qua, scandal đã khiến cô vô tình đẩy các nhãn hàng thuê mình làm đại sứ hoặc quảng cáo vào cơn lốc bị tẩy chay, một đại diện của Cát Tiên Sa cho biết: Chúng tôi lựa chọn HLV dựa trên quan điểm về pháp luật. Bất kể ai không vi phạm pháp luật và bị kết án đều có thể được lựa chọn làm HLV nếu đủ điều kiện chương trình đặt ra. Còn với dư luận xã hội, chúng tôi tôn trọng và có tham khảo, nghiên cứu. Nhưng nếu lấy dư luận xã hội làm chuẩn mực để phải nhìn vào đó mà cứ xử hoặc chạy theo thì có lẽ không thể làm được việc gì.

Chương trình sẽ lên sóng tập đầu tiên vào tối thứ Bảy, 18/6 tới.


Mạc Hồng Quân chi mạnh tay tặng Kỳ Hân 4 chiếc váy cưới

3.Chia tay người yêu, Taylor Swift dọn sang nhà thuê gần 900 triệu/tháng

Sau vụ chia tay gần đây với Calvin Harris, Taylor Swift đã có một quyết định táo bạo, đủ khiến tên tuổi cô lại tràn ngập trên các trang báo giải trí phương Tây: Thuê nhà ở với giá gần 900 triệu/tháng. Khi dinh thự tại khu Tribeca, thuộc New York đang trong quá trình sang sửa kéo dài khoảng 1 năm, ngôi sao nhạc pop 26 tuổi đã đặt bút ký hợp đồng thuê một ngôi nhà khác để tạm ở trong thời gian này, với giá 40.000 USD/tháng (hơn 897 triệu đồng). Đây là một trong những ngôi nhà cao cấp bậc nhất, với 5 phòng ngủ, 6 phòng tắm, và 1 hồ bơi. Theo TMZ, Swift đã thuê lại căn nhà từ David Aldea của công ty môi giới bất động sản Soho House.

Ngôi sao nhạc đồng quê Kelsea Ballerini gần đây đã lên tiếng về việc bạn thân Taylor Swift đã đối diện với việc lại một lần nữa trở thành người độc thân sau 15 tháng ngọt ngào với DJ hàng đầu thế giới Calvin Harris như thế nào.

"Cô ấy thật mạnh mẽ và đáng kinh ngạc, tôi chắc rằng cô ấy sẽ ổn" - Ballerini nói về Swift tại Lễ trao giải nhạc đồng quê CMT hồi tuần trước.

Gần đây, một số trang báo đưa tin rằng lý do Harris, 32 tuổi, quyết định kết thúc chuyện tình cảm với Swift là vì anh đã mệt mỏi với việc phải "vật lộn" trong cuộc sống "đầy tổ chức" của cô. "Cuộc sống của Taylor rất có kiểm soát" - một nguồn tin chia sẻ với tạp chí Grazia - "Nên rốt cuộc Calvin cũng chỉ là một cậu bé trong thế giới đó và tôi nghĩ anh ấy đã chật vật với cuộc sống có tổ chức như vậy".

4. Bí mật khiến ABBA không thể tái hợp

Đêm 5/6, các cựu thành viên ban nhạc Thụy Điển huyền thoại ABBA đã hát cùng nhau sau 34 năm tan rã (1982). Đây là một thời khắc đáng nhớ trong lịch sử nhạc pop, song không phải là cuộc tái hợp mà người hâm mộ mong đợi. Trong cuộc tái ngộ, cuối cùng thì cả 4 thành viên ABBA gồm Agnetha Faltskog, Anni-Frid, Benny Andersson và Bjorn Ulvaeus đều hát. Đây là giây phút mà người hâm mộ ABBA mòn mỏi chờ đợi từ hơn 3 thập kỷ qua.

Cuộc “tái hợp” của ban nhạc không có ban nhạc chơi cùng, không quảng bá rộng rãi và cũng không thu âm. Song, chỉ cần một số bức ảnh cũng đủ làm nóng các trang mạng xã hội. 

“Tôi sẽ bán nhà đi để được xem ABBA trình diễn trên sân khấu trở lại” – một người hâm mộ viết. “ABBA trở lại, đó là một giấc mơ” – người khác bày tỏ. Ngay cả nữ thành viên ABBA Anni-Frid Lyngstad cũng chia sẻ: “Đây là một trải nghiệm đầy cảm xúc”. 

Vậy tại sao các thành viên của ABBA không thể tái hợp trở lại? Đây là câu hỏi đã khiến người hâm mộ thắc mắc trong suốt hơn 3 thập kỷ kể từ khi ban nhạc tan rã và giờ họ có thể hiểu được phần nào qua sự chia sẻ của thành viên nữ Faltskog.


Lý do trước hết là họ không cần tiền. Cả Andersson và Ulvaeus hiện sở hữu những gia tài khổng lồ trị giá 299 triệu USD và 226 triệu USD, trong khi 2 thành viên nữ đều có khoảng 80 triệu USD. 

Thế nhưng bí mật lớn nhất lại xuất phát từ cuộc sống riêng tư của Faltskog, một trong những biểu tượng sex trong làng nhạc pop. Faltskog hiện sống ẩn dật cùng gia đình cô con gái Linda (43 tuổi) trong một trang trại lớn ở hòn đảo Ekero gần Stockholm. Bà thích làm bạn với những chú chó hơn con người và cảm thấy cực kỳ căng thẳng mỗi khi phải di chuyển. 

Faltskog là người đau khổ nhất trong số 4 thành viên. Bà cảm thấy có lỗi khi sống xa các con mình. Nỗi lo âu của Faltskog bắt đầu xâm chiếm bà. Faltskog trở nên sợ đi máy bay sau trải nghiệm kinh hoàng khi máy bay riêng của ABBA gặp bão. Nỗi ám ảnh ấy cứ tăng dần và kể từ đó bà sợ di chuyển bằng mọi phương tiện.

Sau khi ABBA tan rã, Faltskog quyết định ở ẩn. Trong nhiều năm trời bà thậm chí không nghe nhạc. Năm 1990, bà đã bí mật kết hôn với bác sĩ phẫu thuật Tomas Sonnenfeld, nhưng 3 năm sau mới thừa nhận khi hai người tiến hành ly hôn.

Chưa hết buồn với cuộc chia tay với người chồng thứ 2, Faltskog phải đối diện với bi kịch lớn hơn khi mẹ bà quyết định tự kết liễu đời mình bằng việc nhảy từ căn hộ trên tầng 6 xuống đất. 1 năm sau, cha Faltskog cũng qua đời. Năm 2000, Faltskog lại càng lui vào cuộc sống ở ẩn sau khi mối quan hệ kéo dài 2 năm của bà với chính người từng lén theo mình chấm dứt.

Năm 2004, Faltskog phát hành album tuyển hợp bản cover một số ca khúc từ thập kỷ 1960 và tham gia một số sự kiện quảng bá cho album này. Album đã có 25 tuần đứng trong bảng xếp hạng ở Thụy Điển, nhưng sau đó Faltskog lại tiếp tục khuất khỏi tầm mắt của công chúng.

Hồi năm 2013, khi được hỏi về chuyện tái hợp của ABB, Faltskog giải thích: “Tôi không quan tâm tới việc xuất hiện trên các tạp chí, truyền hình và báo chí một chút nào nữa. Tôi muốn được một mình”.

  • Theo Thu Trang tổng hợp


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top