Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngọc Trinh sang Mỹ ra mắt gia đình bạn trai tỷ phú

2016-12-19 16:43

Tác giả: Giọng đọc: Tuấn Anh

Tin tức nổi bật ngày 19/12/2016:

Tinashe bức xúc lên tiếng trước MV đạo nhái của Bảo Thy
Ngọc Trinh sang Mỹ ra mắt gia đình bạn trai tỷ phú
Cháu bảy đời của Cao Bá Quát khiến giám khảo Sing My Song tranh cãi quyết liệt

***

Tinashe bức xúc lên tiếng trước MV đạo nhái của Bảo Thy

Chuyện đạo nhạc, nhái MV không còn quá xa lạ với Vpop nữa. Mới đây, vừa cho ra mắt MV mới trong loạt sản phẩm đánh dấu sự trở lại của mình – Bảo Thy đã dính ngay nghi án đạo MV “I Luh Ya Papi” của Jennifer Lopez và "Superlove" của Tinashe. Phía Bảo Thy đã ngay lập tức lên tiếng phủ nhận chuyện đạo nhái, cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp ý tưởng mà thôi. Tất nhiên, có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng qua đi như nhiều nghi án đạo nhạc, nhái MV khác của Vpop, tuy nhiên, mới đây – chính chủ Tinashe đã lên tiếng bức xúc trước bản sao MV của mình.

Tinashe bức xúc lên tiếng trước MV đạo nhái của Bảo Thy

Một tài khoản Twitter đã tag Tinashe vào dòng tweet tố cáo chuyện Bảo Thy đạo MV “Superlove”. Sau khi xem xong MV của Bảo Thy, nữ ca sĩ nước ngoài chỉ còn biết ngậm ngùi kết luận: “Bắt chước đến cả cái khuyên tai cherry luôn, đúng là chết cười”. Tất nhiên, nếu để ý kỹ, dù khuyên tai của Bảo Thy và Tinashe đều có hình dáng giống hoa quả, tuy nhiên Bảo Thy mang khuyên tai hình quả dâu tây chứ không phải quả cherry như Tinashe

Là sản phẩm âm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng, MV của Bảo Thy được bàn tay của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư nhào nặn. Đích thân Bảo Thy cũng ngồi với đạo diễn để tham khảo các MV trước đó và chọn ý tưởng phù hợp. của Jennifer Lopez và "Superlove" của Tinashe. Được sáng tác bởi Yanbi, giai điệu sôi động cùng nền hòa âm nhạc điện tử, ca khúc Lollypop được kỳ vọng sẽ trở thành một hit lớn của Bảo Thy. MV của cô cũng được đầu tư quay bên bờ biển và trên du thuyền năm sao đắt đỏ. Sắp tới, Bảo Thy cũng sẽ trở lại sau một thời gian im ắng qua chương trình The Remix.

Ngọc Trinh sang Mỹ ra mắt gia đình bạn trai tỷ phú

Mới bén duyên được 2 tháng, tình cảm giữa Ngọc Trinh và người bạn trai mới – tỷ phú Hoàng Kiều có vẻ như đã vô cùng khăng khít. Cô thường xuyên xuất hiện tại Mỹ và được bạn trai đại gia giới thiệu với bạn bè, gia đình. Rất nhiều người đồn đoán rằng cặp đôi này thậm chí đã tính đến chuyện kết hôn.

Chuyện tình của cặp trai tài gái sắc này còn nóng hơn bao giờ hết, khi mới đấy, trên facebook cá nhân, con trai ông Hoàng Kiều đã chia sẻ hình cha cùng Ngọc Trinh cười tươi ôm con cái của Sammy Hoàng, còn tỷ phú Hoàng Kiều dựa đầu vào cô vô cùng tình tứ. Điều bất ngờ hơn nữa là dòng chú thích dưới tấm ảnh – Sophia, ông nội và bà nội.

Ngọc Trinh sang Mỹ ra mắt gia đình bạn trai tỷ phú

Với bức ảnh cùng đoạn chú thích nọ, tin đồn về việc Ngọc Trinh kết hôn với tỷ phú 70 tuổi không phải không có cơ sở. Ngọc Trinh cũng thường xuyên cập nhật những bức ảnh chụp trong dinh thự bạc tỷ của bạn trai, hoặc khi đi ăn cùng những thành viên trong gia đình tỷ phú Hoàng Kiều.

Mối quan hệ mới của Ngọc Trinh với tỷ phú Hoàng Kiều là một trong những chủ đề gây xôn xao dư luận trong thời gian gần đây. Sự chênh lệch tuổi tác quá lớn khiến nhiều người nghi ngờ Ngọc Trinh chỉ vì tham tiền mà yêu người đáng tuổi ông mình. Đáp trả những dư luận quanh mình, Ngọc Trinh luôn cập nhật những hình ảnh hạnh phúc bên tình mới. Gần đây nhất, cô cũng mượn những dòng thơ để nói về sự ngay thẳng, chân thành trong tình yêu của mình. Cùng với những tin đồn về chuyện tình yêu, Ngọc Trinh cũng được cho là sẽ xuất hiện trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2016 vào ngày 18/12 theo giờ Mỹ - tức sáng 19/12 theo giờ Việt Nam

Cháu bảy đời của Cao Bá Quát khiến giám khảo Sing My Song tranh cãi quyết liệt

Sau loạt những tập mở màn với nhiều bài hát hay – Sing My Song đang là một trong những show truyền hình thực tế thu hút khán giả truyền hình nhất. Tối qua – 18/12 – tập 5 của chương trình đã lên sóng và khiến khán giả vô cùng bất ngờ bởi một loạt những màn biểu diễn đầy thú vị. Điểm nhấn của tối qua chính là ca khúc “Tương tư” của chàng trai Cao Bá Hưng – cháu nội đời thứ 7 của nhà thơ Cao Bá Quát. Màn trình diễn của Bá Hưng đã khiến cả bốn HLV phải tranh đấu quyết liệt để giành thí sinh tài năng này về đội của mình.

 Cháu bảy đời của Cao Bá Quát khiến giám khảo Sing My Song tranh cãi quyết liệt

Là học sinh trường THPT Marie Curie – HCM – Cao Bá Hưng mới 18 tuổi. Bắt đầu sáng tác từ năm 13 tuổi, Hưng đang tiếp tục làm quen với công việc hòa âm phối khí. Ca khúc Tương tư của Cao Bá Hưng nói về cảm xúc thầm thương trộm nhớ - với giai điệu bắt tai cùng phần phối khí kết hợp âm nhạc truyền thống và hiện đại, ngay từ những câu hát đầu, Hưng đã được cả 4 vị HLV gạt cần lựa chọn. HLV Lê Minh Sơn cũng mời chàng trai trẻ về đội của mình này bằng những lời có cánh: "Với 18 tuổi làm được như thế này là điều rất tuyệt vời. Anh nghĩ rằng âm nhạc dân gian đôi khi không cần áo the khăn xếp nhưng chất dân tộc vẫn bộc lộ trong em. Nếu về với đội của anh, phần văn chương trong em sẽ được đẩy lên đến tận cùng. Em là của quý của chương trình năm nay, rất hiếm có những tiết mục khiến cả 4 HLV cảm thấy phấn khích như vậy. Điều đặc biệt nữa là em còn trẻ, vẫn đang ở thời điểm mày mò, định hình”. Các vị HLV khác cũng khen ngợi Bá Hưng và muốn cậu về với đội của mình. Cuối cùng, chàng trai trẻ tài năng này đã quyết định về với đội của nhạc sĩ Đức Trí – cũng là vị HLV mà anh đã chọn từ đầu khi đăng ký tham gia chương trình.

Cùng với tiết mục của Cao Bá Hưng, một loạt tiết mục khác đến từ các thí sinh như Hoàng Dũng – Á quân The Voice, Bùi Hoàng Nam Đức Anh, Nhật Minh – trưởng nhóm F-band… Tập vừa rồi cũng là tập cuối cùng của vòng Ghi âm, sang tuần sau, tập đầu tiên của vòng Tranh đấu sẽ lên sóng lúc 21h00 ngày 25.12.2016 trên VTV3 hứa hẹn sẽ bùng nổ với một loạt những tiết mục vô cùng hấp dẫn.

Giọng đọc: Tuấn Anh
Biên tập và sản xuất chương trình: Tuấn Anh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top