Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những suy nghĩ “ngốc xít” của con gái khi yêu (Teen chat 15)

2015-08-06 09:01

Tác giả: Đoàn Hòa Giọng đọc: Hòa Khỉ

blogradio.vn - Khi yêu, con gái sẽ suy nghĩ đủ tình huống từ dở khóc dở cười đến buồn rười rượi, và hậu quả là gái giận chàng luôn và không một lời giải thích hay báo trước.

***

Không trả lời tin nhắn đồng nghĩa với không quan tâm

Nhắn tin cho chàng là yêu cầu phải trả lời tin nhắn ngay và luôn. Cứ để cái sự chờ đợi kéo dài càng khiến cho cô nàng càng hậm hực.

Người ta bảo đợi chờ là hạnh phúc, nhưng với các nàng thì đợi chờ chính là điều ghét nhất và gây chiến tranh lạnh nhanh nhất đó.

Khi chàng đang bận bịu với một việc gì và chưa thể trả lời tin nhắn ngay cho nàng được, nàng suy ra là chàng không quan tâm và đang bỏ rơi nàng.

Hay là chàng đang mải mê chơi game, nói chuyện tán tỉnh với một cô em nào đó trên facebook.

Gái sẽ suy nghĩ đủ tình huống từ dở khóc dở cười đến buồn rười rượi, và hậu quả là gái giận chàng luôn và không một lời giải thích hay báo trước.

Và rồi các chàng sẽ phải méo mặt với những tình huống tưởng tượng của nàng.

giận dỗi
Không nói yêu chính là không yêu

Cả ngày, cô nàng cứ lải nhải mỗi câu hỏi: “Anh có yêu em không? Sao anh không nói yêu em?”

Xin các nàng đấy, khi yêu hãy để con tim cảm nhận. Những lời nói đường mật đâu phải lúc nào cũng phải nghe mới được sao.

Với con gái, lời yêu phải luôn được đặt lên đầu môi và thốt ra thành lời. Nhưng con trai, họ có thể không nói yêu nhiều, nhưng trong tim họ luôn có hình bóng của con gái.

Vì thế, con gái chớ có suốt ngày nhì nhằng mãi nhé, con trai yêu đó, chỉ là không muốn nói ra thôi.

Cười với người con gái khác bằng với thích người ta

Khi con gái thấy chàng nói chuyện và cười đùa với một cô gái khác, nàng liền cau có khó chịu và đổ tội cho chàng thích người ta.

Ai bảo cười. Mà cười là vui rồi. Vui là muốn được nói chuyện với người đó mãi, muốn được ở gần người đó mãi. Và thế là thích rồi đó.

Rồi đến cũng phải tốn cả vài trang giấy cho những mối liên quan bắc cầu của con gái thôi.

love

Còn liên lạc với người yêu cũ hay còn yêu họ

Người yêu cũ của chàng là chuyện đã qua từ lâu, nhưng với con gái, đấy là cái gai khó lòng gỡ bỏ. Chỉ cần hai người vẫn là bạn bè, nàng sẽ luôn lo sợ bị cướp mất chàng và luôn ở tư thế phòng vệ.

Con gái luôn để ý đến những mối quan hệ cũ đó các chàng trai ạ. Bởi vì biết đâu có một ngày tình cũ không rủ cũng đến thì sao. Lo xa thì đỡ buồn gần.

Con gái, đôi khi nói không ghen, không để ý, không quan tâm, nhưng thật ra họ đang lo lắng lắm đấy. Đừng bao giờ để những cuộc nói chuyện với người cũ đi quá xa chàng trai nhé.

Béo thì chàng sẽ không yêu

Con gái rất sợ béo, nhưng lại cực háu ăn. Suy nghĩ sợ béo của nàng bắt nguồn từ việc sợ chàng sẽ chê và bỏ rơi mình.

Chỉ cần một câu nói vô tư nói nàng “hơi béo” thôi, sẽ phải có những ngày không gặp mặt, không đi ăn uống, không hẹn hò để thời gian cho con gái kiếm tìm vóc dáng cũ đó.

Con gái muốn đẹp cũng chỉ để con trai vui thôi mà. Nàng nghĩ rằng có ai lại muốn đi cùng một cô người yêu béo ú và mập như mèo máy chứ.

Này c cô nàng, sao cứ suy diễn một cách “ngốc xít” đến vậy? Bởi vì sẽ chẳng có nhiều “nếu” xảy ra như thế đâu. Tất cả những suy diễn của bạn chỉ xảy ra trong trí tưởng tượng thôi. Và các chàng trai của chúng ta cũng đủ chín chắn để yêu thương con gái mà. Đừng quá tự ti như thế, con gái phải tự tin và mạnh mẽ lên chứ.

© Hòa Khỉ - blogradio.vn

  • Biên tập: Hòa Khỉ
  • Techmix: Hòa Khỉ
  • Giọng đọc: Hòa Khỉ
Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top